| "Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này là sự "hội tụ" của các vấn đề thiết thân như dịch cúm, thịt nhập khẩu "bẩn", bệnh viện "tử thần", kết quả thi cử, tăng trưởng kinh tế. Có một điểm chung ở đây đó là ý thức về việc bảo vệ bản thân và khẳng định giá trị của mình. | |||||||||||||
|
Cẩn trọng nhưng không nên hoang mang Tình hình dịch cúm H1N1 là vấn đề nóng bỏng khắp các mặt báo tuần qua. Tính đến 17h00 ngày 29/7/2009, Việt Nam đã ghi nhận 763 trường hợp dương tính, không có tử vong. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu thị sát khu Chính trong hoàn cảnh này, mỗi người cần bình tĩnh thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch. Ngoài những thông tin chính thống của cơ quan Y tế, mỗi người nên lưu ý khi tiếp nhận thông tin, để vừa tự phòng ngừa vừa tránh trở thành nạn nhân, gây hại cho sức khỏe của mình và cộng đồng. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất để hạn chế và đẩy lùi dịch bệnh.
GDP - tăng 5% hay giảm 5%? Ông Vũ Thành Tự Anh Chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh đã có cách nhìn, không phải vào phần đầy hay phần vơi, mà là nhìn đúng, nhìn thẳng vào "ly nước". Như thế, so với tiền năng có thể đạt được, với tốc độ tăng trưởng GDP của VN theo dự báo vào khoảng 4 - 5% trong năm nay, thì ai nói VN không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng so với các nước khác thường có tốc độ tăng trưởng thấp hơn VN nhiều năm trước?
Biết chết ai tiêm làm gì...! Ông Dương Văn Thanh, Và phản hồi của người đứng đầu bệnh viện, Giám đốc Dương Văn Thanh không vỗ về được người dân chút nào. Ông Thanh nhất mực khẳng định "rất đáng tiếc", nhưng “đã làm hết trách nhiệm, bệnh viện nào cũng thế thôi” (?!) Một giám đốc bệnh viện mà khi nghe những trường hợp của nhiều người dân phản ánh, mà "hồn nhiên" có trường hợp ông biết, có nhiều trường hợp ông không được biết. Về cái chết của một ca cấp cứu đau ruột thừa, ông Thanh tỏ ra đáng tiếc. Ông cho rằng: “Do không biết cháu đau ruột thừa nên bác sỹ Hoàng Thị Minh Toàn mới tiêm thuốc giảm đau cho cháu. Biết vậy thì đã không tiêm”. Theo lý luận này, thầy lang trong câu chuyện "Đau bụng uống tam thất thì tử" sẽ biện hộ trước quan tòa thế này: "Do chưa lật sang trang sách bên cạnh, nên tôi mới cho bệnh nhân đau bụng uống tam thất. Nếu nhìn thấy chữ "thì tử" thì ai cho uống làm gì!". Thật khó tìm được từ chính xác để mô tả thái độ của các ông thầy lang ở bệnh viên Phú Lương.
Hội bảo vệ người tiêu dùng còn chờ... Kiểm tra lô hàng của Vinafood chứa trong Đỉnh điểm là hàng chục tấn thực phẩm tồn kho được Công ty cổ phần Thực phẩm VN (Vinafood) dán chồng hạn sử dụng mới đưa ra thị trường tiêu thụ... Quyền lợi của người tiêu dùng VN đang bị xâm phạm mỗi ngày khi họ phải uống sữa không đúng chuẩn công bố với giá cao ngất ngưởng, thực phẩm quá đát, xăng dầu thì vừa dỏm vừa bị đong thiếu..., trong khi không thiếu những văn bản luật, pháp lệnh, và cả hiến pháp quy định bảo vệ quyền của người tiêu dùng. Thế nhưng, vì sao người tiêu dùng VN lại được mệnh danh là "được bảo vệ kém nhất thế giới"? Luật sư Trương Thị Hòa trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ: "Vai trò của hội bảo vệ người tiêu dùng hiện nay chưa được phát huy để bảo vệ người tiêu dùng. Bảo vệ người tiêu dùng không phải chỉ chờ người tiêu dùng đi khiếu nại mới vào cuộc, mà ngay cả khi vừa nghe thực phẩm “có vấn đề” của Vinafood hay xăng dỏm, sữa giá cao..., hội này phải nhảy vào cuộc ngay". (Tuổi trẻ 27/07)
Khi kết quả thi đáng thất vọng... Kết quả của học sinh phản ánh Theo vị giám khảo này, có quá nhiều bài viết “vẹt”, lảm nhảm vô hồn, đa số thí sinh hô khẩu hiệu là chính. Bài điểm cao rất ít, chỉ diễn đạt suôn sẻ, gãy gọn, chứ chưa có em nào thể hiện được chính kiến và không có gì "sáng chói" cả. Lý lẽ được đưa ra là: "Đây là năm đầu tiên lứa thí sinh được học theo chương trình mới, học theo chương trình sách giáo khoa tích hợp, đúng ra phải có được kết quả khả quan, tiến bộ, sáng tạo và linh hoạt hơn. Vậy nhưng lại chẳng thấy có tiến bộ gì. Thậm chí kết quả môn Văn năm nay thấp hơn mọi năm do chất lượng làm bài kém hơn". Thứ nhất, nỗi thất vọng này không cần phải đợi tới đề mở như năm nay mới có thể nói ra, mà cách học văn, dạy văn áp đặt và không thoát ly sáng tạo, chính kiến của học trò đã được báo động từ rất lâu. Những lý lẽ về chương trình mới, sách giáo khoa tích hợp thích hợp... nhưng không đạt được sự "đúng ra" đó, chỉ là thêm một cơ hội rõ rệt nữa để nền giáo dục, người làm giáo dục nhìn lại thực chất công việc của mình. Nếu phải có một đề bài về sự trung thực, có lẽ, những người chịu trách nhiệm đào tạo, tổ chức thi cử nên làm đầu tiên. Cũng không cần phải tổ chức thêm một hội đồng chấm thi nữa làm gì (nhỡ lại phải phúc khảo tốn thời gian), vì kết quả này tương đồng với kết quả mà những sĩ tử - sản phẩm đào tạo của họ đạt được. Lẽ hiển nhiên, thất vọng hay hoan hô cũng tương đồng như vậy.
Tân thủ khoa ĐH muốn Phát ngôn thứ hai cũng về kết quả thi cử được lựa chọn trong tuần này là tràng pháo tay cho những sĩ tử đầu bảng của kỳ thi ĐH vừa rồi. Lê Minh Thông - học sinh khối chuyên Toán ĐHKHTN – ĐHQGHN, 1 trong những tân thủ khoa của ĐH Ngoại thương HN bày tỏ mong muốn rất đặc biệt: Hình như lần đầu tiên, có một phát ngôn giàu tính "chính trị" đến thế của một tân thủ khoa vừa đủ tuổi thành niên. Trong khi cuộc tranh luận về cải cách giáo dục với trách nhiệm của người lãnh đạo đang trở thành vấn đề trung tâm của giáo dục nước nhà, cậu học trò nhỏ đất Tổ đã nghiêm trang khẳng định mình không hề ngoài cuộc với vấn đề lớn của đất nước. Với ước muốn đó, Thông đã đặt lên vai người đương nhiệm một "đơn hàng". Ấy là sự định giá về khả năng của Bộ trưởng và các vị lãnh đạo ngành trong việc thúc đẩy giáo dục VN hoàn thành nhiệm vụ đi đầu của nó. Trên một chặng của con đường này, cậu cũng đang chuẩn bị để sẵn sàng ghé vai nhận ngọn đuốc trách nhiệm đi tiếp trong tương lai. Có người hoài nghi rằng hành trang là 3 điểm 10 tròn vẹn cả 3 môn thi dù rất đáng giá nhưng chưa phải là năng lượng bất biến cho một chặng đường dài phía trước, và mọi việc sẽ còn khác nhiều sau khi cậu nếm trải chương trình đào tạo đại học - lại là một vấn đề nan giải của nền Giáo dục nước nhà. Nguyên Nhung (TuanVietNam) |
Ý thức về giá trị của bản thân
"Phát ngôn & Hành động ấn tượng" tuần này là sự "hội tụ" của các vấn đề thiết thân như dịch cúm, thịt nhập khẩu






