Khánh Hòa: Bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên đã tử vong
Sáng 4-8, bác sĩ Lê Tấn Phùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Khánh Hòa - xác nhận, nữ bệnh nhân bị dương tính cúm A/H1N1 là chị T.T.K.L đã tử vong lúc 23g45 ngày 3-8 tại khu cách ly, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Bệnh nhân T.T.K.L (28 tuổi, trú 51/6 khu Thánh Gia, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, làm nghề bán hàng phở ở đường Hùng Vương, TP Nha Trang) nhập Viện Quân y 87 (Nha Trang) vào ngày 30-7.
Một ngày sau đó (31-7), Viện Pasteur Nha Trang có kết luận là bệnh nhân này bị dương tính với vi rút cúm A/H1N1. Sau đó, bệnh tình của bệnh nhân có diễn tiến xấu. Đến 2g sáng 3-8, bệnh nhân T.T.K.L được chuyển từ Viện Quân y 87 sang Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp, phải thở máy cho đến khi bị tử vong.
Sở Y tế Khánh Hòa cho biết các cơ quan chuyên môn đang tiến hành các bước điều tra dịch tễ học để xác định chính xác nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân này.
Hiện nay con trai 9 tuổi của nữ bệnh nhân vừa tử vong cũng đã bị dương tính với virus cúm A/H1N1 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa từ 1-8.
Theo Sở Y tế Khánh Hòa, đến ngày 4-8, tỉnh đã có 23 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, trong đó 17 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 5 ca đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa và 1 ca cách ly đang chờ xét nghiệm.
Cháu Tr.Ng.H (ngồi trên gường, bên trái) đang ở tại khu cách ly bệnh nhân cúm A/H1N1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa biết mẹ em đã bị mất. (chụp chiều 4- 8-2009) - Ảnh: Thanh Yến
Gia đình chị T.T.K.L. ở huyện Ninh Hòa, vào Nha Trang thuê phòng trọ phường Vĩnh Trường (Nha Trang) khoảng gần 1 năm nay. Cách đây 20 ngày, gia đình L. chuyển đến thuê chỗ ở trọ tại khu Thánh Gia. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chồng không có công việc ổn định, hai con nhỏ ăn học. Chị L. đi phụ bán phở từ 6 tháng nay để kiếm tiền nuôi con. Sau khi chuyển nhà, do ở xa nên L. đã nghỉ làm từ hơn 10 ngày trước. Ai cũng bất ngờ khi chị L. bị bệnh trở nặng và ra đi.
Tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cháu Tr.Ng.H. con trai đầu của chị vẫn còn đang điều trị cúm A/H1N1 tại khu cách ly. Không mẹ đã mất nên cháu H. vẫn tỏ ra khá hồn nhiên. Cháu vui cười nói với chúng tôi “Mấy ngày em bị sốt, ho… rồi cậu đưa em vô đây. Em sắp hết bệnh rồi. Em nghe lời các bác sĩ, chịu khó ngồi trong phòng để mau hết bệnh, mau được gặp lại các bạn”.
Còn bác sĩ Phan Thế Long, quyền Trưởng khoa cho biết cháu Tr.ng.H. đã hết sốt và sức khỏe tiến triển tốt.
THANH YẾN - VÕ VĂN TẠO (Tuổi trẻ)