Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Yết Kiêu thời nay

09/08/2009 6 phút đọc Vũ Thanh Bình
Chớp mắt, hơn mười chàng trai đã biến mất dưới làn nước. Mặt hồ vẫn lặng yên không một vết tăm hơi. “Họ đang
Yết Kiêu thời nay

Chớp mắt, hơn mười chàng trai đã biến mất dưới làn nước. Mặt hồ vẫn lặng yên không một vết tăm hơi. “Họ đang xuống nước bí mật để không ai phát hiện ra”, một sĩ quan huấn luyện giải thích.

 

Những Yết Kiêu thời nay chuẩn bị cho một ngày rèn luyện cam go - Ảnh: V.T.B.

Hồ nước tuyệt đẹp nằm giữa một vùng làng quê thanh bình Hải Phòng là nơi luyện tập và phô diễn tài năng của các chàng đặc công nước hải quân - một lực lượng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân VN.

Tối thiểu hai ngày trên biển

Đại úy Hoàng Văn Vĩnh, phó đội trưởng đội đặc công người nhái, đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn và làm những động tác mẫu điêu luyện cho chiến sĩ thị phạm. Họ, những đặc công nước, không cao to nhưng chắc lẳn. Nước với họ là môi trường sống tương tự trên bờ. Cách họ lao xuống, ngoi lên trong làn nước nhẹ nhàng, dễ dàng như ta đi qua cánh cửa vậy. Chỉ với chiếc quần cộc rằn ri trên người, các chiến sĩ đặc công biến mất dưới làn nước.

Lính đặc công nước có thể ngụp lặn suốt hai ngày trên biển là ít nhất. Có những bí mật nghề nghiệp giúp họ bơi cả đêm, cắt sóng khéo léo để không bị ướt đầu. Khi lênh đênh hai ngày trên biển, thức ăn của họ chỉ là lương khô... Tất nhiên, thao trường gian nan lắm mới rèn luyện được như vậy.

Trong bài huấn luyện cứu hộ, những thao tác của họ diễn ra nhanh gọn, thuần thục. Chỉ cần vài chục giây họ đã đưa được nạn nhân lên. Khi mọi người cười ồ vì thấy Quý, một chiến sĩ nhỏ con đang diễn thử vai bị đuối nước, người rũ ra như đã chết thì anh chàng vẫn điềm nhiên như không với đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi hơi nhếch lên tưởng không chịu nổi sẽ phá ra cười chỉ sau một giây nữa thôi. Nhưng ngạc nhiên hơn là cứ mỗi khi được ấn ngực để hô hấp nhân tạo, nước từ trong miệng Quý lại bắn ra như vòi phun dù anh chẳng có vẻ gì là đang ngậm nước cả. Hóa ra đây chỉ là một kỹ năng bình thường của lính đặc công nước.

Trong khi nhóm này đã thực hiện xong các bài cứu hộ từ trên bờ và trên tàu, kéo dài chừng một giờ, thì nhóm vừa nãy lặn sâu xuống làn nước giờ vẫn chẳng thấy đâu. Mặt hồ vẫn phẳng lặng như giễu cợt chúng tôi rằng chỉ có nó mới biết các chiến sĩ đặc công nước đang làm gì dưới đó.

Trung sĩ Nguyễn Hữu Kết, 24 tuổi, có gương mặt cương nghị, điềm tĩnh. Kết thường được chọn làm mẫu trong những bài huấn luyện. “Chúng tôi phải lường trước mọi tình huống dưới nước, và chỉ có rèn cho mình bản lĩnh dày dạn mới có thể theo đuổi nghề này được”, anh nói. Tuổi thơ gắn với sông Nhuệ (Hà Nội) nên Kết bơi lội giỏi, nhưng để thành người lính đặc công tinh nhuệ, anh và đồng đội phải rèn luyện hăng say như thế.

 

Rèn luyện sức chịu đựng từ vòng xoay - Ảnh V.T.B.

 

Một chọi 200!

“Luồn sâu, đánh hiểm, bí mật, bất ngờ” là đặc trưng của những người lính đặc công. Riêng với đặc công thuộc hải quân thì phương châm ấy càng được thể hiện một cách tinh nhuệ nơi sông biển. Trong đặc công có ba lĩnh vực: đặc công bộ, đặc công nước và đặc công biệt động, thì lính đặc công nước được xem là đa năng, có thể chiến đấu cả dưới nước, trên bộ cho bất cứ nhiệm vụ đặc biệt nào.

 

Trung tá Hoàng Minh Sơn, phó đoàn trưởng tham mưu trưởng M26, nói: “Nước là nơi chúng tôi hoạt động, sống, chiến đấu. Chiến sĩ đặc công nước như là ngư dân thực thụ của biển cả. Trong huấn luyện cái gì cũng khó, nhưng điều quan trọng nhất với người lính đặc công là vào môi trường nước như môi trường sống bình thường”.

Yêu cầu tuyển chọn đối với lính đặc công nước rất cao. Ngoài nguyện vọng cá nhân, lai lịch đảm bảo, lập trường tư tưởng tốt thì phải có sức khỏe thật dẻo dai, đặc biệt là sức chịu đựng trong môi trường nước. Có những đợt tuyển quân, trong số 2.000 người chỉ chọn được 10-12 người vào đoàn M26.

Tính ra tỉ lệ chọi gần như là 1/200 người. Nhưng được vào đoàn hải quân M26 là một niềm tự hào lớn lao. Đoàn M26 thành lập từ 13-4-1966 với những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tham gia giải phóng quần đảo Trường Sa...

Yêu cầu tuyển dụng đối với những đặc công nước gắt gao như tuyển phi công. Nhưng trong khi các phi công tiếp nhận nhiều những công nghệ và kỹ thuật của nước ngoài thì với đặc công nước, kinh nghiệm, tài năng chiến đấu đều là lớp trước truyền lại cho lớp sau.

Trong doanh trại M26 có nhiều thiết bị giúp người chiến sĩ đặc công nước rèn luyện nâng cao thể lực và sức chịu đựng: vòng xoay, đu quay, cầu sóng... Chiếc máy cầu sóng nhìn khá đơn giản với một tấm ván dài treo trên hai vòng dây. Nhưng điều mấu chốt là cách sử dụng nó: hai chiến sĩ trèo lên và phải đi tới đi lui rất nhịp nhàng và khéo léo để không bị ngã, trong khi tấm ván chuyển động như một cái đu lên xuống nhìn chóng cả mặt.

“Những ai đi quen cái này thì dù sóng biển có đập cỡ mấy cũng sẽ không bị say”, một chiến sĩ nói. Còn chiếc vòng xoay thì khỏi phải nói. Đại úy Hoàng Văn Vĩnh buộc chân mình vào trong một chiếc vòng dựng thẳng đứng và để cho những người xung quanh quay tròn như máy trộn bêtông vậy... Những bài tập lăn cầu sóng, tạo sóng, với người thường nhìn xanh hết mặt mày, lại chỉ như những món điểm tâm hằng ngày của những người lính đặc công nước mà thôi.

VŨ THANH BÌNH (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu