Sau nhiều nỗ lực can thiệp của Chính phủ và Bộ ngoại giao nước ta, sáng 14-8, 25 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ trái phép đã về đến đất liền trong niềm mong đợi của gia đình và người thân.
5 giờ sáng 14-8, 12 ngư dân ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã về đến cầu cảng Lý Sơn sau hai tháng bị phía Trung Quốc bắt giam đòi tiền chuộc tại đảo Phú Lâm.

Tàu QNg-95301 đưa 13 ngư dân xã Bình Châu cập cảng Sa Kỳ
Vui mừng khôn xiết vì được đoàn tụ cùng gia đình, anh Dương Hưởng (41 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải) cho biết trong những ngày bị giam giữ, tất cả anh em đều vô cùng lo âu vì không liên lạc được với gia đình. Chỉ đến khi trên đảo có lệnh thả ngư dân Việt Nam về với tàu QNg-95031 vào ngày 12-4, mọi người mới hay sắp được về quê nhà.
Tuy nhiên niềm vui không trọn vì các anh phải trở về tay không, toàn bộ tàu thuyền và ngư cụ hành nghề còn bị phía Trung Quốc tạm giữ nên thời gian tới không biết lấy gì để làm ăn.
Sau khi đưa 12 ngư dân Lý Sơn lên đảo lớn, tàu QNg-95031 do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự điều khiển tiếp tục đưa 13 ngư dân xã Bình Châu cập cảng Sa Kỳ.
Sau những giây phút trùng phùng với gia đình tại bến cảng Sa Kỳ, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự kể: “Thuyền ra khơi từ ngày 23-7, mới đánh được khoảng 2 tấn cá thì ngày 1-8 nghe tin bão nên phải chạy vào đảo Bom Bay tránh bão. Thế nhưng, khi cách đảo Lin Côn khoảng 12 hải lý thì bị tàu Trung Quốc bắt giữ, thu giữ toàn bố số cá đánh được cùng ngư lưới cụ, máy dò cá, máy định vị, máy I-com và đưa các ngư dân lên đảo Phú Lâm”.
Tuy nhiên niềm vui không trọn vì các anh phải trở về tay không, toàn bộ tàu thuyền và ngư cụ hành nghề còn bị phía Trung Quốc tạm giữ nên thời gian tới không biết lấy gì để làm ăn.
Sau khi đưa 12 ngư dân Lý Sơn lên đảo lớn, tàu QNg-95031 do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự điều khiển tiếp tục đưa 13 ngư dân xã Bình Châu cập cảng Sa Kỳ.
Sau những giây phút trùng phùng với gia đình tại bến cảng Sa Kỳ, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự kể: “Thuyền ra khơi từ ngày 23-7, mới đánh được khoảng 2 tấn cá thì ngày 1-8 nghe tin bão nên phải chạy vào đảo Bom Bay tránh bão. Thế nhưng, khi cách đảo Lin Côn khoảng 12 hải lý thì bị tàu Trung Quốc bắt giữ, thu giữ toàn bố số cá đánh được cùng ngư lưới cụ, máy dò cá, máy định vị, máy I-com và đưa các ngư dân lên đảo Phú Lâm”.

Phút đoàn tụ cảm động của cha con thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự
Ngay trong sáng 14-8, đại diện Quỹ hỗ trợ nghề cá Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam, Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo huyện Lý Sơn đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân trở về.
Quỹ hỗ trợ nghề cá Việt Nam đã hỗ trợ trực tiếp cho mỗi ngư dân trở về 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Hước, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết huyện tiếp tục hỗ trợ lương thực cho các gia đình ngư dân này, với mức 15 kg/khẩu trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để mua sắm lại phương tiện hành nghề.
Quỹ hỗ trợ nghề cá Việt Nam đã hỗ trợ trực tiếp cho mỗi ngư dân trở về 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Hước, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết huyện tiếp tục hỗ trợ lương thực cho các gia đình ngư dân này, với mức 15 kg/khẩu trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để mua sắm lại phương tiện hành nghề.