5 giờ ngày 14-8, 12 ngư dân ở huyện Lý Sơn- Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc bắt giữ đã về đến cầu cảng Lý Sơn. Trong niềm vui khi đoàn tụ cùng gia đình, anh Dương Hưởng, 41 tuổi, ở thôn Tây, xã An Hải, một trong số 12 ngư dân của huyện Lý Sơn vừa trở về sau 2 tháng bị giam giữ, cho biết những ngày bị giam giữ trên đảo, anh em gặp nhiều khó khăn, không liên lạc được với gia đình.
Tuy nhiên, anh Hưởng và các ngư dân chưa trọn được niềm vui vì tàu thuyền và ngư cụ hành nghề đều đã bị phía Trung Quốc tịch thu.

Anh Nguyễn Tấn Lự và đứa con nhỏ trong ngày trở về
Sau khi đưa 12 ngư dân của huyện Lý Sơn về với gia đình, tàu QNg-95031 do thuyền trưởng Nguyễn Tấn Lự điều khiển đã tiếp tục đưa 13 ngư dân xã Bình Châu về cảng Sa Kỳ. Ngay trong sáng 14-8, Quỹ Hỗ trợ nghề cá VN đã hỗ trợ trực tiếp cho mỗi ngư dân trở về 2 triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Hước, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ lương thực cho gia đình của các ngư dân trở về, tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để mua sắm phương tiện đánh bắt.
Tin-ảnh: X.Long (NLD)