Khoảng 3h30' sáng 14/8, tàu cá QNg - 95031 của anh Nguyễn Tấn Lự, thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa 25 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ cập cảng Lý Sơn an toàn.
Sau khi chuyển 12 ngư dân Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ xuống tàu, 13 ngư dân đi trên tàu cá của ông Lự cho tàu chạy về cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu lúc 7h45' sáng cùng ngày. Cả 25 ngư dân này sức khoẻ đều bình thường.
Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, Trung Quốc chỉ thả 12 ngư dân của huyện chứ không trả lại 2 tàu cá cho ngư dân. UBND huyện Lý Sơn và người thân đã ra đón, thăm hỏi, tặng quà cho các ngư dân trở về.
Anh Nguyễn Tấn Lự - chủ tàu cá QNg - 95031 thở dài: "Gần nửa tháng anh em gồng mình với cuộc sống giam cầm, được về nhà an toàn, nhưng mất hết ngư cụ… giờ lấy gì để tiếp tục ra khơi…".
Do các thiết bị như Icom, máy định vị và toàn bộ ngư lưới cụ trên tàu bị Trung Quốc tịch thu nên trên đường đưa 25 ngư dân về quê, tàu của anh Lự bị mất phương hướng, đi lạc trên biển cả buổi sáng mới tìm được đường về nhà.
Ra đón chồng, chị Đỗ Thị Vấn - vợ ngư dân Nguyễn Tấn Lự nghẹn lời, xóa đi nỗi lo trong những ngày dài trông tin chồng. Nhìn chiếc tàu cá trống hoác, chị Vấn biết chắc là toàn bộ ngư lưới cụ và các thiết bị trị giá hàng trăm triệu đồng mà vợ chồng chị vay mượn để mua sắm đi biển giờ coi như mất trắng, nợ nần tiếp tục chồng chất