Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tan hoang Cù lao Chàm

02/10/2009 2 phút đọc Hoàng Duy
Được UNESCO vinh danh Khu Dự trữ sinh quyển thế giới chưa được bao lâu, Cù lao Chàm đã bị bão số 9 kèm nước biển dâng
Tan hoang Cù lao Chàm

Được UNESCO vinh danh Khu Dự trữ sinh quyển thế giới chưa được bao lâu, Cù lao Chàm đã bị bão số 9 kèm nước biển dâng tàn phá nặng nề và còn phải rất lâu mới khắc phục được.

 

Cù lao Chàm với những mỹ từ mà nhiều người yêu mến gọi tên: “Đảo xanh quyến rũ”, “Thiên đường nơi Phố Hội”… bị vùi dập tơi bời.

 

Sáng 2-10, biển động cấp 5, cấp 6 nhưng PV TTO đã bám theo tàu biên phòng vượt sóng để có mặt ở Cù lao Chàm, ghi nhận và gửi đến bạn đọc phóng sự ảnh sau:

 

Đã mấy ngày sau siêu bão số 9 đi qua nhưng cảnh hoang tàn vẫn còn rất rõ. Rừng cây xanh bị gãy ngã điêu tàn, vàng úa. Hàng trăm mét kè biển trước bãi Làng bị sóng biển chà xát lở lói kinh khiếp. Có người từ đất liền ra thốt lên: “Trời ơi! Cù lao Chàm đây sao?”.
Ở bãi Ông, 2 chiếc tàu hàng hải to đùng, trọng tải hàng trăm tấn mang tên Lam Sơn, Phương Mai (ảnh dưới) chất đầy hàng trong chuyển hải hành gặp bão ghé vào trốn bão nhưng lại bị sóng quăng lên bờ cát nằm sóng soài
Con đường bê tông ở bãi Làng, mặt tiền của đảo bị phá nát hoàn toàn
354 hộ/585 hộ bị thiệt hại, trong đó:8 nhà sập hoàn toàn, 350 nhà bị tốc mái, 16 phòng học ở cả 3 trường của các cấp  học bị tốc mái. Hệ thống điện bị đứt dây hầu hết, tê liệt hoàn toàn. Hàng trăm tấm lưới bị sóng cuốn trôi. 2 thuyền bị chìm, 1 trôi mất
Trụ sở UBND xã cũng sụp đổ nhiều nơi
Hàng trăm thanh niên và bộ đội Đồn Biên phòng 276 đang xúc cát vào bao, lát tạm để nối lại huyết mạch lưu thông tại đây

 

Nhưng giữa bao thiệt hại, mất mát, chính quyền Thành phố Hội An vẫn không quên mang quà Trung thu cho trẻ em xã đảo.

 

HOÀNG DUY (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu