Trong ngày 2-10 đã có hơn 100 bạn đọc tiếp tục đến báo Tuổi Trẻ ủng hộ gần 500 triệu đồng, nâng tổng số tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ ở miền Trung (cho đến 17g chiều 2-10) lên đến gần 1,6 tỉ đồng cùng nhiều quần áo, gạo và mì gói.
Trong đó, Công ty Salamader Energy 150 triệu đồng, Công ty Nhơn Hòa 100 triệu đồng, Công ty Anh Tin 54 triệu đồng, ông Phạm Xuân Anh (Q.Phú Nhuận) 20 triệu đồng, ông Võ Quang Ba (Q.Tân Bình) 20 triệu, Công ty Đại Đông Dương 17 triệu đồng, Trường quốc tế Việt-Úc 15 triệu... Báo Tuổi Trẻ tiếp tục nhận ủng hộ của bạn đọc tại tòa soạn (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và các văn phòng đại diện trên toàn quốc.
* Tại các tỉnh thành, đoàn cứu trợ của Báo Tuổi trẻ cũng đã tìm cách đến với người dân, đặc biệt là những vùng bị chia cắt, cô lập. Khắp nơi, quân dân đều hợp sức vượt qua những khó khăn thử thách
Sáng 2-10, trời Đà Nẵng mưa to kéo dài nhưng đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ vẫn quyết định lên đường đi cứu trợ đồng bào ở trọng điểm gánh hậu quả nặng nề từ trận bão lụt vừa qua là các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến của huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).
| Bà Trần Thị Sưu (67 tuổi, thông Túy Loan Tây, xã Hòa Phong) nhận hàng cứu trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ trao tặng. Ảnh: Đ.Cường |
Ba khu vực này vừa hứng chịu hậu quả nặng nề của bão số 9, vừa phải gồng mình đương đầu với trận lũ lụt vừa qua. Đến ngày 1-10, nước lũ ở các khu vực này mới chịu rút đi. Hàng trăm ngôi nhà, cùng hoa màu, gia súc… của người dân cũng bị lũ dữ cuốn trôi.
| Bà Nguyễn Thị Nhồng (82 tuổi, thôn Bồ Bản 1, xã Hòa Phong ) vượt mưa gió đến dịa điểm nhận hàng cứu trợ từ rất sớm - Ảnh: Đ.Cường |
| Người dân vùng rốn lũ xã Hoà Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhận hàng cứu trợ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Đ.Cường |
| Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3 trung đoàn 143 QK5 giúp nhân dân xã Bình Trung huyện Thăng Bình, Quảng Nam thu hoạch lúa - Ảnh: Xuân Trường |
| Đưa lương thực vào cho người dân vùng lũ - Ảnh: Trần Thảo Nhi |
| Bộ đội cùng bà con vượt sông để cứu trợ người dân vùng lũ ở Kon Tum - Ảnh: Trần Thảo Nhi |
| Bộ đội chuyển gạo cứu trợ cho người dân vùng lũ ở Kon Tum - Ảnh: Trần Thảo Nhi |
Nhiều người dân ở các thôn vùng xa của các xã đã đội mưa đến ủy ban xã từ rất sớm, trên những gương mặt của họ vẫn còn hằn sâu nỗi mệt nhọc sau những ngày đương đầu với bão, lũ triền miên. Bà Nguyễn Thị Nhồng (82 tuổi, thôn Bồ Bản 1, xã Hòa Phong) cho biết trong trận mưa lũ vừa qua toàn bộ mái nhà, chuồng heo nhà bà bị đánh sập. Người chồng đã mất nên bà cứ cặm cụi dọn dẹp lại nhà cửa suốt mấy ngày qua.
“Nghe trên xã nói là có đoàn cứu trợ của báo Tuổi Trẻ tới nên tui tạm gác việc dọn dẹp nhà cửa lại rồi đi nhận hàng đây. Giờ nhận được hàng cứu trợ, tui không phải lo chạy lui, chạy tới mượn gạo, mượn mắm, mì chi nữa. Thật may mắn quá”, bà Nhồng nói.
300 suất quà gồm gạo, dầu ăn, mì tôm, nước mắm, đường, sữa, bột ngọt đã được trao tận tay người dân vùng lũ Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến với tổng trị giá 40 triệu đồng do bạn đọc báo Tuổi Trẻ quyên góp.
Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp Hội Nông dân Đà Nẵng thực hiện.
| Chuyến mì ăn liền do bà con TP.HCM gửi về cứu đói đầu tiên trong chiều 1-10 - Ảnh: Vũ Công Điền |
| Hàng cứu trợ của báo Tuổi Trẻ được đưa lên xe để tặng người dân vùng lũ Đại Lộc (Quảng Nam) - Ảnh: Đoàn Cường |
| Ông Nguyễn Văn Nhật, 79 tuổi ở xóm 8, xã Lộc Yên (Hà Tĩnh) vui mừng khi được tiếp tế mì tôm - Ảnh: Văn Định |
*Sáng 2-10, chuyến hàng cứu trợ thứ hai của bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho người người dân vùng bão lụt Thừa Thiên - Huế đã về với vùng thấp trũng xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.
Hai trăm suất quà gồm gạo và tiền, tổng trị giá 40 triệu đồng được Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Huế trao tận tay người dân. Cũng tại xã này, đại diện báo Tuổi Trẻ đã thăm và trao một triệu đồng của bạn đọc báo hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Hữu Dân, nạn nhân bị chết trong cơn bão vừa qua.
| Đại diện báo Tuổi Trẻ trao tận tay gạo và tiền của bạn đọc cho người dân hoạn nạn do bão lụt xã Phú Hồ - Ảnh: Thái Lộc |
| Các hộ dân ở các thôn như Đồng Di Đông, Đồng Di Tây bơi thuyền qua đồng nước để nhận hàng cứu trợ - Ảnh: Thái Lộc |
Xã Phú Hồ nằm giữa vùng thấp trũng nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến nay vẫn còn gần 70% số hộ dân bị ngập sâu trong nước và bị chia cắt hoàn toàn.
* Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi: Đến chiều ngày 2-10, Quảng Ngãi đã có 33 người chết và 250 người bị thương do bão số 9 và lũ dữ gây ra.
Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã về xã Bình Minh, huyện Bình Sơn - nơi bị thiệt hại nặng nhất do bão lũ bị cô lập nhiều ngày qua để hỗ trợ 600 suất quà giúp bà con nơi đây vượt qua khó khăn trước mắt. 600 suất quà này gồm: Mì tôm, nước uống.. mỗi suất 200.000 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc báo Tuổi Trẻ quyên góp hỗ trợ.
Từ ngày ngày 30-9 đến 2-10, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với Ban chỉ huy PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã về các địa phương: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức… thăm viếng và hỗ trợ cho gia đình có người chết do bão số 9 gây ra
* Đến hết ngày 2-10, nhiều xã của Quảng Nam vẫn còn trong tình trạng bị cô lập, thậm chí tại một số thôn thuộc xã Duy Châu, Duy Thành (huyện Duy Xuyên) người dân vẫn phải đi lại bằng thuyền.
| Đoàn cứu trợ báo Tuổi Trẻ chuyển hàng cứu trợ lên thuyền ra tiếp cứu ốc đảo Đông Bình chiều 2-10 - Ảnh: Quốc Nam |
Chủ tịch xã Tam Quan khi thấy đoàn cứu trợ báo Tuổi trẻ đến đã tâm sự: “Bà con ở đây phải nhai mì tôm sống uống nước lạnh mấy hôm rồi”. Anh Phạm Anh ở cùng xã rầu rĩ: “Nhà cửa trôi hết rồi! sáu đứa con mấy hôm nay phải gửi nhờ hàng xóm mỗi nhà một đứa mới sống được”, rồi anh tự nhiên ứa nước mắt: “Hai vợ chồng làm lụng suốt mấy năm trời, giờ mất trắng trong chốc lát”.
| Hàng chục người dân vui mừng đón nhận hàng cứu trợ - Ảnh: Quốc Nam |
| Người dân trong ốc đảo Đông Bình quá nóng lòng nên lội ra đón hàng cứu trợ - Ảnh: Quốc Nam |
Chị Xuân ở trên ốc đảo Đông Bình bồng con tất tả chạy tới, chân còn lấm bùn đến đầu gối do phải lội bộ bì bõm giữa con đường đất lầy lội. Chị ghì chặt bì gạo cùng thùng mì tôm mà nghẹn ngào: “Rứa là tối nay có gạo nấu cơm rồi…”.
Thương nhất là mẹ Thiết, gia đình có công với cách mạng, mới chở 50 bao xi măng về để xây căn nhà tình nghĩa thì bão tới, nước lụt tràn lên, toàn bộ số xi măng hỏng sạch trơn. Còn em Huỳnh Văn Duy, ở ốc đảo Đông Bình nói: “Muốn đi học lại lắm, nhưng trường thì tan tành, cơm gạo không có ăn, nào dám nghĩ đến chuyện trở lại lớp”. Nhìn cảnh hàng ngàn người dân ở Quảng Nam phải vật lộn với khó khăn để tồn tại mà xé lòng.
* Chiều 2-10, cùng với các tổ chức phi chính phủ Plan, Unicef, Tầm nhìn Thế giới và Cứu trợ trẻ em chúng tôi về với người dân các xã vùng Càng huyện Hải Lăng - vẫn còn ngập sâu trong lũ từ 1-5m.
| Phơi sách vở đợi ngày nước rút - Ảnh: Hiếu Giang |
Dù trời ngớt mưa đã hai ngày qua nhưng đường về các xã này vẫn bị cô lập hoàn toàn trong biển nước trắng xóa. Những căn nhà bị sập đổ trên nền đất, những bao thóc nhọc công gặt chạy lũ chưa kịp ráo cũng đã bị ngập thêm lần nữa. Những ánh mắt người già thất thần đang cố nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau lũ. Những ánh mắt trẻ thơ vẫn khắc khoải đợi chờ - với các em dường như bão lũ đã nhấn chìm tất cả ước mơ về một đêm trung thu lung linh huyền diệu... Tất cả chỉ còn lại một vùng Càng chìm trong biển nước mênh mông đến xót xa...
| Ánh mắt vùng Càng - Ảnh: Hiếu Giang |
| Trẻ em vùng Càng hân hoan khi nhận được hàng cứu trợ - Ảnh: Hiếu Giang |
* Trong hai ngày qua, lực lượng vũ trang Quân khu V đã được huy động vào các trường học dọn dẹp, lau chùi bàn ghế để học sinh huyện Bình Sơn có điều kiện đến trường trong thời gian sớm nhất.
Năm học 2009-2010, việc học tập của học sinh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ không theo kịp chương trình học khi liên tiếp trong 2 đợt vừa phải nghỉ học chống cúm A/H1N1 nay phải nghỉ học vì bão lũ.
| Nhờ các anh bộ đội, HS huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sẽ có cơ hội đến trường sớm hơn - Ảnh: Võ Minh Huy |
Hà Tĩnh: Đang còn 12 xã bị nước lũ chia cắt
Tính đến chiều ngày 2-10, tại Hà Tĩnh đang có 12 xã của hai huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê bị nước lũ chia cắt hoàn toàn, hàng nghìn người dân chỉ biết đi lại bằng thuyền.
Ông Trần Lê Sang - phó chủ tịch huyện Hương Khê cho biết, hiện tại nước lũ ở huyện Hương Khê đã giảm đi rất nhiều nhưng vẫn còn xã Hương Thủy, Hà Linh, Lộc Yên, Hương Đô bị nước cô lập, cuộc sống người dân rất khó khăn. “Để giúp dân trong cảnh nước lũ, ngay sáng ngày 2-10 UBND huyện Hương Khê đã thành lập các đội xung kích đến đâu giúp dân sửa lại nhà cửa, xử lý môi trường đến đó”, ông Sáng cho biết.
Theo báo cáo Ban phòng chống bão lụt huyện Vũ Quang, đến 17 giờ ngày 2-10 huyện này vẫn đang có 8 xã, 6.500 hộ dân bị ngập trong nước lũ, trong đó có 1.400 hộ bị ngập nặng.
| Những thùng mì tôm đến với người dân vùng lũ Hương Khê rất ý nghĩa |
| Đến thời điểm này ở Hà Tĩnh đang có 12 xã bị cô lập hoàn toàn - Ảnh chụp ở xã Lộc Yên, Hương Khê |
NHÓM PV, CTV TUỔI TRẺ ONLINE