* Hơn 4,7 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ
Là một giáo viên địa lý, từng được nghiên cứu và say mê vẻ đẹp của dải đất miền Trung, những ngày bão lũ lòng cô Đinh Thị Thùy Dung, chủ nhiệm lớp 6A5 Trường THCS Trần Bội Cơ, Q.5, TP.HCM, như lửa đốt.
Để chung tay với miền Trung vượt qua bão lũ, cô quyết định dành trọn buổi sinh hoạt chủ nhiệm và giờ dạy môn học của mình để giảng cho các em học sinh nghe về miền Trung xinh đẹp. Đó là vùng đất vốn được sở hữu những kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới nhưng lại thường xuyên phải chịu những đau thương, mất mát vì thiên tai. Những em học trò người Hoa của cô lắng nghe, mắt tròn xoe rướm ướt.
| Thư của các em học sinh lớp 6A5 Trường Trần Bội Cơ, Q.5, TP.HCM gửi các bạn học sinh vùng bão lũ - Ảnh: Đ.K.L. |
Cô Dung mang những tờ báo Tuổi Trẻ đến đọc cho các em nghe, chỉ cho các em thấy hình ảnh những bạn đồng trang lứa đang bươi tìm cuốn sách dưới đống gạch vụn sũng nước, hình ảnh cậu bé rơi nước mắt cắn mẩu khoai mì. Các em nhìn nhau rồi thỏ thẻ bảo với cô giáo: “Chúng em sẽ gửi quà đến các bạn...”.
Sợ các em lại đi mua quà khó chuyên chở, cô Dung soạn lá thư ngỏ photo thành 42 bản gửi đến các phụ huynh. Buổi quyên góp được tổ chức ngay hôm sau. Heo đất, tiền tiết kiệm, tiền ăn sáng, tiền cha mẹ cho để đi siêu thị... lớp 6A5 thu được chẵn 3 triệu đồng và những lá thư.
| Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường Bão lũ đi qua, hàng trăm trường học tan hoang đã bắt đầu mở cửa, hàng ngàn em học sinh tay không trở lại trường. Chương trình “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường” của báo Tuổi Trẻ bắt đầu khởi động trên khắp các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bão lũ: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kontum, Gia Lai. Tuổi Trẻ sẽ chuẩn bị những thứ thiết yếu, phần quà của bạn đọc Tuổi Trẻ gửi đến các em có: cặp, vở, dụng cụ học tập và tiền để các em mua sách giáo khoa và quần áo. Trong ngày 6-10, chương trình “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường” đã nhận được thêm nhiều tin vui: Vietcombank đóng góp 700 triệu đồng; Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn: 150 triệu; Công ty cổ phần Đồng Tâm: 3.000 phần quà; Công ty tôn Phương Nam: 100 triệu đồng. |
“Mình xem trên đài truyền hình thấy miền Trung các bạn đang có lũ lụt. Mình rất nôn nao muốn viết thư cho các bạn. Mình biết các bạn đã có sự mất mát rất lớn và nỗi đau. Không thứ gì có thể xóa đi nỗi đau của các bạn, nhưng tập thể lớp 6A5 của mình có thể xoa bớt đi nỗi đau của các bạn phần nào đấy.
Những dòng chữ này là sự bày tỏ niềm an ủi của mình đối với các bạn. Nếu hoàn cảnh của mình mà giống các bạn thì mình cũng đau khổ như các bạn mà thôi. Mình đã rất hạnh phúc được sống trong thành phố. Vì sao hồi đó mình đi siêu thị mua những thứ cần thiết đến mấy trăm ngàn, tại sao mình không để số tiền ấy giúp các bạn nhỉ? Nhưng bạn ơi, đừng nản lòng mà bỏ cuộc, hãy cùng chúng mình tiến đến tương lai sáng ngời nào...”.
(PHÙNG UYỂN KIM)
“Các bạn hãy vững tin lên để vượt qua khó khăn trước mắt, bởi vì ở một nơi nào đó đang có rất nhiều người ngày đêm cầu nguyện cơn bão mau chóng đi qua và cuộc sống của các bạn sẽ ngày một tươi đẹp trở lại...”.
(LÝ HỒNG ĐÌNH ĐÌNH)
“Mình hiểu các bạn phải thiệt thòi và đau đớn như thế nào khi người thân, nhà cửa đã ra đi mãi mãi. Mình gửi đến các bạn toàn bộ số tiền bỏ ống năm nay của mình. Các bạn nhận nhé. Chúc các bạn khỏe”.
(QUÁCH NGỌC DINH)
“Hôm trước mình thấy các bạn trên truyền hình trong tình trạng bị lũ ngập dâng lên. Qua lời cô biên tập viên của đài, mình biết hoàn cảnh của các bạn, mình vội viết thư để chia sẻ vết thương đau đớn mà các bạn đang gánh chịu về tinh thần. Hãy cố gắng vượt lên các bạn nha. Mình và các bạn hãy là bạn tốt của nhau và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập”.
(VÕ NGUYỄN NGỌC TUYỀN)
“Mọi người ơi, có khỏe không? Ở ngoài đó đã ổn chưa? Gia đình như thế nào? Có ai bị thương không? Mọi người ơi cố lên, hãy vượt qua mọi thứ nha!Học sinh chúng mình quyên góp tiền, rất ít ỏi nhưng cũng chứa đựng được tình cảm. Xin chúc mọi người mạnh khỏe và cố gắng lên nha...”.
(LÂM HOÀNG YẾN)
P.VŨ ghi (Tuoitre)