Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Người dân TP HCM 'than trời' với nhà tạm, nhà tái định cư

22/10/2009 6 phút đọc Phong Khê - Ngọc Linh
Hầu hết đời sống của người dân nghèo ở các khu tạm cư tại TP HCM rất bấp bênh, phải làm đủ thứ nghề để sinh
Người dân TP HCM 'than trời' với nhà tạm, nhà tái định cư
Hầu hết đời sống của người dân nghèo ở các khu tạm cư tại TP HCM rất bấp bênh, phải làm đủ thứ nghề để sinh sống, như: buôn bán dạo, làm mướn, chạy xe ôm, thu lượm ve chai...

UBND TP HCM vừa quyết định thành lập đoàn công tác liên  ngành kiểm tra các khu nhà ở tái định cư  trên địa bàn và kiểm tra cả tình hình tạm cư phát sinh của các dự án. Thông tin này, một lần nữa làm bừng lên tia hy vọng cho những hộ dân đang mòn mỏi vì cuộc sống tạm cư. 

“Tôi già rồi, không biết có đợi nổi tới ngày nhìn thấy căn hộ tái định cư của mình không nữa”, ông Lê Văn Bê, 80 tuổi, ngụ tại khu tạm cư Cù lao Chà, phường 17, quận Bình Thạnh nói với vẻ nghẹn ngào.

Nhiều gia đình vật vờ hơn 10 năm ở tạm

Trong căn nhà nhỏ, ẩm thấp, ông Bê kể, vẻ buồn rầu: năm 1998, chính quyền thông báo sẽ xây dựng chung cư để tái định cư. Sau đó, khoảng 30 hộ dân được chuyển đến khu tạm cư được dựng tạm sát bên khu quy hoạch, với lời hứa trong vòng hai năm được chuyển về chung cư mới. "Thế nhưng, đến nay đã hơn 10 năm, chúng tôi cứ ở hoài mà chung mới thì không thấy đâu”, ông Bê than thở.

Hiện cả đại gia đình ông Bê gồm 10 nhân khẩu sống chen chúc trong căn phòng nhỏ chưa đầy 30 m2, một tháng 20 ngày triều cường nước ngập tràn nhà lênh láng. “Chúng tôi muốn vay tiền để làm ăn thì chỉ toàn nhận được những cái lắc đầu, với lý do... nhà tạm cư, ai biết đi lúc nào mà dám cho vay, bán trả góp. Mỗi tháng tiền học của đứa con cũng ngốn hơn nửa triệu bạc, thiệt đau đầu”, anh Lê Trọng Việt, con ông Bê than thở.

Cùng tâm trạng với cha con anh Việt, những hộ tạm cư ở đây từng ngày, từng giờ mong muốn sớm có nơi tái định cư. Thế nhưng, công trình để họ tái định cư thì hiện vẫn thi công ì ạch, "nghe đâu tới tận năm 2011 mới hoàn thành”.

Cách đó không xa, tại khu tạm cư Lương Định Của, cũng thuộc địa  bàn quận 2, chị Nguyễn Thị Loan, chủ quán cơm “cóc” đang rầu rĩ đếm cái Tết thứ ba đã đón tại nơi này. “Dời vô đây đường sá xa xôi, đi lại khó khăn, buôn bán ế ẩm hơn xưa. Đã vậy hệ thống thoát nước thải cũng xuống cấp, cầu cống cứ bị nghẹt lên nghẹt xuống rất mất vệ sinh, khổ ơi là khổ. Tôi chỉ ao ước có một nơi để an cư rồi mới mong chuyện lạc nghiệp”, chị Loan nói.
 
“Bây giờ mới kiểm tra là quá chậm”

Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ tại phòng 106, lô K1, CC Bình Trưng Đông, quận 2 phản ánh, hầu như nhà nào tại chung cư này cũng bị thấm, dột và nứt tường, nặng nhất là các hộ thuộc lô K, lô I.

Bà Nguyễn Thị Bích Đào, chủ nhân căn hộ 401, lô K than thở: “Trời mưa lớn nhỏ gì cũng dột, nước nhỏ toong toong xuống ổ điện. Tôi đã kiến nghị sửa chữa rồi mà đâu vẫn hoàn đó”. 

Toàn bộ lô CC Bình Trưng Đông không có nhà để xe nên tất cả chân cầu thang của các lô CC hầu như được bố trí thành chỗ để xe cho người dân kiêm luôn… nhà quàn của chung cư. “Khi có tang ma, xe được dẹp qua dành cho khu vực tang lễ. Trời mưa, nước thấm nhìn buồn lòng hết sức. Xảy ra cháy nổ là coi như chúng tôi tiêu tùng cả đám”, anh Trần Văn Thanh, ngụ lô I, nói.

Ông Võ Ngọc Thanh, ngụ lô A, CC Thạnh Mỹ Lợi cho rằng, sau khi xây chung cư cho người dân tái định cư là ngay lập tức phải có “tiền kiểm”, “hậu kiểm” chất lượng. "Bây giờ thành phố mới làm là quá chậm", ông Thanh bức xúc.

Hiện chung cư Thạnh Mỹ Lợi chỉ có 3 lô A 4, A5 và A6 là được lắp đặt hệ thống đèn đường, còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Ngoài ngôi trường mẫu giáo vừa được xây dựng, toàn bộ khu vực trên chưa có trường cấp 1, cấp 2 hoặc bệnh viện theo quy hoạch ban đầu. Muốn đi chợ, người dân nghèo phải đi vòng thêm 3 - 4 km chứ không tới siêu thị Metro An Phú gần đó. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dân tại khu tạm cư Lương Định Của dùng dằng chưa muốn nhận nhà tái định cư tại chung cư này.

Hiện nay, gần 400 hộ dân với trên 1.200 nhân khẩu của chung cư Thạnh Mỹ Lợi vừa sử dụng nước vừa… run. Không hiểu sao, các hồ nước sinh hoạt chung tại đây lại nằm âm dưới mặt đất, không có nắp che, đất cát bẩn, thậm chí cả ếch, nhái cũng chui vào trú  ngụ.
 
“Có thời kỳ nước máy có mùi tanh, thậm chí còn có nhớt đóng quanh miệng xô, ca trông ghê lắm. Chúng tôi kêu ầm lên, báo chí phản ánh, đài truyền hình xuống quay phim thì họ mới lắp đặt nắp hồ nước. Nhưng tôi vẫn lo ngay ngáy chất lượng nước”, bà Nguyễn Ngọc Nga, nhà ở lô 4, khu A3, phản ánh.  

Đất Việt ghi lại một số hình ảnh tại những khu nhà tạm cư, tái định cư ở TP HCM:

 

y
Cuộc sống ở khu Cù lao Chà, phường 17, quận Bình Thạnh, khu tạm cư nhiều "tuổi" nhất TP HCM
 
Người dân chung cư Thạnh Mỹ Lợi lo ngại về chất lượng nước sinh hoạt vì hồ chứa nằm âm dưới mặt đất.
 
Khu tạm cư nằm trên đường Lương Định Của. 
 
 
Những vết thấm làm ố tường tại chung cư Bình Trưng Đông. 
Toàn cảnh chung cư Bình Trưng Đông.
 
Phong Khê - Ngọc Linh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu