Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Môi giới du học “đem con bỏ chợ”

29/10/2009 4 phút đọc Tổng hợp: Thục Minh
Nhiều học sinh phổ thông VN sang Singapore ôn luyện thi vào các trường công lập nước này đã trở thành “con mồi”
Môi giới du học “đem con bỏ chợ”
Nhiều học sinh phổ thông VN sang Singapore ôn luyện thi vào các trường công lập nước này đã trở thành “con mồi” của những tay môi giới. Nhiều em bị dang dở việc học.
 

Bà Nga và con trai tại căn nhà thuê ở Bedok - Ảnh: Thục Minh

 

Trong ngôi nhà thuê ở khu Bedok, bà Nga (57 tuổi) kể với phóng viên Thanh Niên câu chuyện hai mẹ con bà bị rơi vào tay một môi giới tồi tệ.
 

Năm 2004, khi Quân - con trai bà học hết lớp 10 thì bà Nga cho con qua Singapore theo sự hướng dẫn của bà Vũ Thanh Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Châu Vũ đặt tại 357A/30 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM. Bà Hằng lấy chồng người Singapore tên Vincent Chow, làm môi giới (agent) cho nhiều trường tư của Singapore.

 

Quân học giỏi và khá tiếng Anh nên sau khi ôn thi 4 tháng thì đậu vào trường Bartley, lớp cơ sở 3 (gọi tắt là Sec 3, tương đương lớp 9 ở VN). Quân ở nhà bà Hằng, chi phí ăn ở mỗi tháng hết 700 SGD (khoảng 9 triệu đồng VN).

 

Bà Hằng khi đó thuê 3 căn nhà ở Simei, gần khu sân bay Changi, và cho học sinh mà bà đưa từ VN sang trú ngụ với giá ăn ở trên dưới 700 SGD/tháng. Hầu hết các em đều dưới tuổi 18 nên bà Hằng kiêm luôn vai trò giám hộ (guardian) với mức phí 500 SGD/em/năm. Gia đình học sinh bên VN đóng tiền ăn ở cho bà Hằng 6 tháng một lần, gửi bà Hằng tiền đóng học phí và tiền tiêu vặt của các em.

 

Có người nộp luôn tiền giám hộ 4 năm. Đổi lại, bà Hằng “nhét” những 20 em vào một căn nhà, chẳng mấy khi ngó ngàng tới vì hai vợ chồng bay đi bay về VN liên tục. Bữa ăn là cơm hộp được xe chở tới phát. Vì không được quản lý chặt chẽ, học sinh nhiều khi bị bỏ đói, nghịch phá, gây mất trật tự đến mức cảnh sát phải can thiệp. Quân thì ở chung nhà với vợ chồng bà Hằng, nhưng cũng không chịu nổi đã phải đi thuê chỗ khác ở một mình.

 

 

Chiều 29.10, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ 357A/30A Nguyễn Trọng Tuyển (P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM) nơi Công ty TNHH Châu Vũ đặt trụ sở. Tuy nhiên công ty này đã chuyển khỏi địa chỉ này cách đây khoảng 3 năm. Trước đó, chúng tôi cũng kiểm tra số điện thoại được công ty này đăng ký và sử dụng qua dịch vụ 1080 thì được Bưu chính - Viễn thông TP.HCM thông báo rằng số điện thoại này đã ngưng phục vụ. (Hà Ánh)

 

Năm 2006, bà Hằng khuyên bà Nga sang Singapore làm quản lý “20 học sinh” và “3 căn nhà” mà bà đang thuê để cho học sinh ở. Bà Nga -  phần tin lời bà Hằng, phần thương đứa con trai duy nhất sắp bước vào một cấp học mới nên bỏ việc ở VN sang Singapore bất chấp lời khuyên ngăn của con.

 

Qua đến nơi bà mới té ngửa: nhà không có, học sinh cũng chẳng còn em nào, và cả tiền học phí hai năm học cấp cơ sở của Quân bà Hằng cũng chưa đóng.

 

Chuyện tương tự như trên cũng xảy ra ở những nơi khác. Cách đây 2 tuần, một học sinh 15 tuổi cũng gọi đến Văn phòng Báo Thanh Niên tại Singapore nhờ bảo lãnh để chuyển ngay ra khỏi căn nhà em đang ở. Đó là nhà của bà Thảo, 27 tuổi, lấy một người Singapore ở khu Kovan.

 

Bà Thảo cũng cho nhiều học sinh VN ở trọ, nấu ăn cho các em, làm guardian và giữ tiền mà cha mẹ các em gửi sang. Cũng như trường hợp ở nhà bà Hằng, các em thường xuyên bị bỏ đói, thức ăn nhiều khi để qua đêm ngoài sân. Thảo cũng không đóng học phí cho nhiều em. Vợ chồng bà Thảo còn thường xuyên gây gổ khiến các em sợ hãi. Vài em đã gọi gia đình sang và chuyển ra ngoài gấp.

 

Thục Minh (Văn phòng Singapore)Thanh niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu