Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ một giáo viên ra tay đánh bố đẻ: Công an huyện vào cuộc

30/10/2009 6 phút đọc Nhóm PV
Ngày 28/10, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết: "Ngay
Vụ một giáo viên ra tay đánh bố đẻ: Công an huyện vào cuộc
Ngày 28/10, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết: "Ngay khi báo chí thông tin về sự vụ, chúng tôi đã đề nghị Công an xã Thạch Đà chuyển hồ sơ lên công an huyện để thụ lý".
 
Phòng Giáo dục huyện Mê Linh (Hà Nội) đã vào cuộc xem xét tư cách đạo đức của thầy giáo Nguyễn Hữu Trường.
 
Sẽ xem xét hành vi ngược đãi người già
 

Trung tá Đỗ Mạnh Hảo - người được giao thụ lý điều tra vụ việc.

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh nói: "Tôi đã xem qua vụ việc và trực tiếp giao cho Đội Điều tra tổng hợp xử lý. Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan quản lý của anh Trường để xem xét, làm rõ về hành vi ngược đãi người già".
 
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh, cho biết: "Đây là hành vi không chấp nhận được đối với một giáo viên. Cho dù bố mình có thế nào đi chăng nữa, anh Trường cũng không được hành động lỗ mãng như vậy. Sau khi Báo GĐ&XH thông tin về vụ việc, chúng tôi đã mời anh Trường lên yêu cầu tường trình vụ việc".
 
Nói về vụ việc ông Nguyễn Hữu Chí, bố anh Trường nhiều lần tìm đến nơi làm việc, đề nghị Ban Giám hiệu can thiệp giúp về chuyện nội bộ gia đình, anh Trường cho biết: "Tôi nghĩ là tôi sống rất được lòng đồng nghiệp. Bố tôi còn "mò" đến cả nhà riêng cô hiệu trưởng để "tố tội" tôi, nhưng cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Không tin cô (PV) cứ hỏi thử hiệu trưởng của tôi mà xem. Chưa bao giờ họ tin những lời của bố tôi cả. Ông ấy chỉ muốn hại tôi thôi. Tôi khổ lắm, tiếc là hôm nay không mang cuốn nhật ký mà tôi viết cho cô đọc".
 
Về vấn đề này, bà Ngô Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Chu Phan B thừa nhận là chưa bao giờ đưa việc này ra bàn bạc công khai. Bà Duyên  cho rằng, đó là việc riêng của gia đình anh Trường. Duy chỉ có lần này (anh Trường đánh bố - PV), bà Duyên mới yêu cầu anh Trường phải xin lỗi bố mình.
 
Điều đáng nói là, đầu năm học 2009-2010, Ban Giám hiệu trường Chu Phan B đã có văn bản gửi lên Phòng giáo dục huyện Mê Linh, đề nghị xem xét việc bổ nhiệm anh Trường làm Phó hiệu trưởng nhà trường.
 
Bà Ngô Thị Duyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Phan B cho phóng viên biết: "Vì mới tách trường, chúng tôi thiếu cán bộ quản lí. Anh Trường có quá trình giảng dạy và công tác tốt  nên nhà trường đã đề đạt với cấp trên cho anh Trường được giữ chức hiệu phó. Chúng tôi chỉ quản lý anh ấy ở nơi làm việc. Hơn nữa chúng tôi đã hỏi, nhưng anh Trường không thừa nhận là có đánh bố, mà chỉ là do xô đẩy, ông Chí tự ngã...".
 
Dư luận bất bình
 
Ông Bùi Văn Công - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục huyện Mê Linh cho biết: "Chúng tôi đang tiến hành thu thập các ý kiến để xem xét, giải quyết vụ việc này về góc độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Nếu thầy Trường có những hành vi sai trái như  thế, đương nhiên sẽ bị xử lý về mặt tổ chức. Còn về pháp luật thì cứ để cơ quan điều tra người ta làm".
 

Hàng xóm bức xúc về hành vi phi giáo dục của anh Trường.

 
Ông Nguyễn Hữu Dũng, công an xã, phụ trách địa bàn nhà ông Nguyễn Hữu Chí cho biết: "Vợ chồng anh Trường thường xuyên cãi lộn, xô xát với bố mẹ, anh em, gây mất trật tự công cộng. Tuy nhiên, ông Chí cũng không cương quyết trong việc giáo dục con cái. Mỗi lần chúng tôi tìm đến đề nghị tham  gia, giải quyết, ông ấy lại xin để tự giải quyết vì đó là vấn đề nội bộ gia đình. Không bị xử lý gì, đương nhiên là người ta sẽ 'nhờn' và coi thường pháp luật, luân thường đạo lý. Lần này có thương tích xảy ra, tôi nghĩ ông Chí sẽ phải hợp tác với công an để làm rõ sự vụ".
 
Chiều 28/10, Trung tá Đỗ Mạnh Hảo - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Mê Linh cho biết: "Tôi đã đọc hồ sơ ban đầu do Công an xã Thạch Đà chuyển lên. Trong bản tường trình, ông Chí đề nghị được giải quyết trong nội bộ gia đình. Về thương tích, ông Chí không đề nghị được giám định, làm căn cứ để xử lý hình sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, tuy nhiên có thể khởi tố được vụ án hay không phụ thuộc rất nhiều vào nạn nhân. Nếu ông Chí không yêu cầu cơ quan điều tra xử lý, thì chúng tôi cũng rất khó làm". 

 

"Ông ấy sợ con mình bị ảnh hưởng"
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Đoan, mẹ đẻ anh Trường vừa khóc vừa nói: "Hôm 21/10, vợ Trường láo quá, tôi ức nên định lao vào tát cảnh cáo nó. Không ngờ tôi lại bị nó đẩy ngã sõng xoài ra đất rồi ra sức chửi rủa, xưng hô mày tao, chi tớ với tôi.
 
Sáng sớm hôm sau, vợ nó còn đẩy tôi thêm lần nữa, khiến tôi bị sai khớp chân, khắp người đau đớn. Tôi bảo ông nhà tôi làm đơn nhờ chính quyền can thiệp, nhà trường can thiệp. Nhưng ông ấy sợ thằng Trường mất việc, nên không làm. Hàng xóm quanh đây, ai người ta cũng bức xúc việc chúng nó hỗn láo với cha mẹ già".
 
Nhóm PV Gia đình và Xã hội
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu