Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Lên đời' nhờ ở quanh khu trung tâm

01/11/2009 6 phút đọc Ngô Chung
Sống quanh khu trung tâm thương mại, giải trí, khu đô thị hiện đại, ĐH lớn, nhiều gia đình chỉ cung cấp những dịch vụ
'Lên đời' nhờ ở quanh khu trung tâm
Sống quanh khu trung tâm thương mại, giải trí, khu đô thị hiện đại, ĐH lớn, nhiều gia đình chỉ cung cấp những dịch vụ đơn giản như trông xe, bán trà đá... mà "phất" như diều gặp gió.

Ngôi biệt thự cũ số 30 Trần Đoàn Nghiệp (Hà Nội) đối diện với cổng tòa nhà Vincom có mặt tiền rộng đến 10 m được chuyển thành địa điểm trông xe cho khách ra vào trung tâm thương mại từ vài năm nay. Với diện tích khá lớn, mặt tiền đủ để xếp hai hàng xe dài, hành lang bên trong dài 15 m cùng căn nhà trống phía trong, mỗi ngày chủ nhà có thể giữ khoảng 200 xe.
 
Với giá trông xe máy 5.000 đồng ban ngày, 10.000 đồng buổi tối, ước tính chủ nhà kiếm tiền triệu mỗi ngày. Những dịp cuối tuần hay ngày lễ, lượng người ra vào Vincom mua sắm, ăn uống, xem phim khá đông, điểm gửi xe này nhiều lúc phải từ chối khách vì hết chỗ.

Đắc địa

Hầu hết sinh viên ĐH Luật Hà Nội đều biết quán trà đá của chị Lý đối diện cổng trường trên đường Nguyễn Chí Thanh. Hàng nước này mở cửa từ sớm tới khuya. Trong giờ giải lao hay tan học, sinh viên ngồi chật quán. Chị kể, mỗi ngày chị ủ vài tích trà xanh đặc, nhập bánh giò về hai lần, tối tối sang nhà người quen mua trứng, sáng dậy sớm luộc rồi ủ trong thùng xốp. Nhờ gắn bó với hàng nước hơn chục năm mà chị đã xây được nhà lầu và hiện nuôi hai con học ĐH.

Còn tại khu vực bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng (Hà Nội), chị Linh, chủ nhà nghỉ Mỹ Linh, cho biết, thường xuyên phải từ chối nhận khách do nhà nghỉ lúc nào cũng đông người ra Hà Nội công tác, dân lơ xe, tài xế nghỉ theo giờ. Chưa kể vào mùa thi ĐH, nhà nghỉ lúc nào cũng “cháy phòng”. Điều này lý giải vì sao quanh các bến xe, nhà nghỉ mọc lên như nấm.

 

Chị Nhàn bán bánh mỳ pa-tê và nước mía ngay phía trước chung cư ND5 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) kể rằng, trước đây, khi các chung cư ở khu đô thị này chưa mọc lên, chị thường phải đẩy xe ra gần khu cầu Trung Hòa để bán, vừa nắng vừa bụi mà thu nhập thất thường. “Từ khi tìm được chỗ bán lý tưởng này, trời mưa chỉ căng bạt vẫn đông khách,” chị nói. Chị Nhàn cho biết, trung bình mỗi ngày bán vài trăm chiếc bánh mỳ pa-tê. Nếu tính lãi mỗi chiếc bánh là 3.000 - 4.000 đồng, chị kiếm được 500.000 - 700.000 đồng một ngày.

 

8h 30, địa điểm gửi xe ở số 30 Đoàn Trần Nghiệp đã khá đông khách.

Quán cơm Đặc Biệt trong khu đô thị Định Công trưa và chiều nào cũng tấp nập khách vì nằm gần chi nhánh nhiều ngân hàng, siêu thị và công ty. Nhận thấy nhu cầu ăn trưa của những người sống và làm việc quanh đây rất lớn, chủ nhà dành hai tầng để mở quán cơm.

 

Bà chủ nhà tên H. kể, từ khi mở quán ăn, cả nhà gồm vợ chồng, hai cô con gái, con rể và mấy đứa cháu dưới quê lên đều tập trung vào việc chợ búa, nấu nướng, bưng bê, dọn dẹp và quản lý quán cơm vì công việc nhiều. “Hàng bán chạy đều, có của ăn của để”, bà H. nói.

 

Không phải ai cũng “phất”

 

Sống và tìm được chỗ buôn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quanh các trung tâm thương mại, trường học lớn, khu đô thị là điều may mắn đối với nhiều hộ gia đình vì không tốn vốn đầu tư cho địa điểm mà nguồn khách ổn định. Tuy nhiên, nếu không biết cách làm ăn, nhiều nhà khó mà “phất” lên được.

 

Ngay cạnh hàng trà đá của chị Lý cũng là một quán nước. Cô bán hàng trẻ trung hơn, nhưng ít khách ghé qua. Chị Lý giải thích: “Có lẽ do tôi bán trước lâu rồi nên hàng tôi đông khách hơn”.

 

Quanh khu đô thị Định Công có khá nhiều quán cơm bình dân và văn phòng. Tuy nhiên, hàng cơm ngay bên cạnh quán cơm Đặc Biệt thường xuyên lâm vào cảnh “chợ chiều”, nên sau đó phải chuyển sang bán bún. Chị Hương từng ăn ở hàng đó cho hay, tuy giá rẻ hơn quán khác nhưng đồ ăn không ngon, không có nhân viên trông và dắt xe cho khách…

 

Khu vực quanh tòa nhà Vincom, ngoài nhà số 30 Đoàn Trần Nghiệp còn nhiều nhà dân khác cũng mở dịch vụ trông xe, nhưng chủ yếu sử dụng diện tích vỉa hè nên nhiều khách hàng cẩn thận chỉ tới gửi ở nhà số 30. "Luôn tạo cảm giác an toàn cho khách cũng là một bí quyết để kinh doanh thành công", chủ nhà chia sẻ.

 

Phiền toái không ít

Vì cả nhà cùng chung tay xây dựng và làm công việc ở quán ăn từ A đến Z nên bà H. cảm thấy cuộc sống đôi lúc tẻ nhạt, thậm chí căng thẳng nếu xảy ra bất đồng về cách làm ăn hoặc phân chia lợi nhuận. Bà tâm sự: “Nhà ở ngay khu đô thị sạch đẹp, nhiều cây xanh mà không được hưởng thụ cái đẹp ấy. Chiều chiều nhìn các bà, các cô đi dạo mà thèm, nhưng công việc bận túi bụi, không đi đâu được”.

Còn chủ căn biệt thự số 30 Đoàn Trần Nghiệp chia sẻ: “Nghề trông xe kiếm ra tiền nhưng cũng hại sức khỏe lắm, vì ngày nào cũng hít khói xăng của cả trăm chiếc xe. Không tối nào được ngủ sớm, đến giấc ngủ trưa cũng chập chờn. Có tiền mà nhiều khi muốn đi chơi xa, gia đình tôi cũng không dám đi”.

 
Ngô Chung (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu