Ba đêm qua, hàng ngàn người dân ở vùng ngoại thành TPHCM phải ngủ chập chờn theo con nước hoặc thức trắng đêm để đánh vật với triều cường. Ngày 6-11, khi xắn quần lội sâu vào những khu ngập nặng nhất, chúng tôi bần thần vì liên tiếp gặp những đôi mắt đỏ hoe do thiếu ngủ và cả những cặp mắt sưng húp vì bị... thiệt hại tài sản.
Đêm vá, ngày bể
Sau đỉnh triều lịch sử 1,56 m xảy ra vào tối 4-11, đến tối 5-11, người dân ngoại thành TP lại tá hỏa vì nước sông Sài Gòn vẫn dâng cao, tràn vào nhà cửa, đường sá, ruộng vườn... với mức 1,52 m (trên báo động III). Ngoài 7 bờ bao ở quận 12, Thủ Đức bị vỡ từ tối 4-11, nhiều bờ bao khác tiếp tục bị bể vào rạng sáng 6-11 khiến người dân phải ngụp lặn trong chính ngôi nhà của mình.
Một trong những nơi bị “bà thủy” công kích mạnh nhất là khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12. Chỉ trong 3 ngày, bờ bao của rạch Tư Nhiêu bị vỡ đến 2 lần làm người dân thót tim. Sáng 6-11, ngồi bó gối trên giường giữa căn nhà mênh mông nước, chị Nguyễn Thị Bảng nói: “Mới đêm trước, bờ bao bị bể, dân ở đây phải thức đến 1-2 giờ sáng để vá. Vá vừa xong thì sáng nay lại bể tiếp. Cả đêm nay tôi chỉ chập chờn, chứ ngủ sao được khi nước sông cứ lên xuống ở ngay chân giường của mình”.
Trước cửa nhà, đứa con 8 tuổi của chị Bảng vẫn hồn nhiên hụp lặn, còn đứa lớn tên Lê Công Hậu (17 tuổi) đang hì hục cùng người dân và dân quân vá bờ bao Tư Nhiêu bị “bà thủy” ngoạm một đoạn dài khoảng 7 m.
Cũng trong sáng 6-11, bờ bao ở các quận 2, Bình Thạnh, Thủ Đức... tiếp tục bị tràn, gây ngập nặng nhiều khu vực dân cư.
Tại khu phố 3, 5, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), mới hơn 5 giờ sáng, nước từ bờ bao ven sông Sài Gòn tràn qua rạch Bà Hòn và rạch Ụ Lò làm hàng trăm hộ dân ở đây bị ngập sâu đến cả nửa mét. Do nước ngập sâu nên sáng sớm, nhiều phụ huynh phải xắn quần quá đầu gối để đẩy xe đưa con đi học.

Đoạn bờ bao rạch Tư Nhiêu, phường Thạnh Lộc, quận 12 bị bể hai lần trong đợt triều cường lần này
Mai úng, cá tràn: Biết kêu ai!
Đau xót nhất trong đợt triều cường này có lẽ là những hộ dân trồng mai, nuôi cá, nuôi bò sữa. Đứng bất động nhìn nước sông dìm hàng ngàn gốc mai, một chủ vườn ở khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức mếu máo: “Những gốc mai đó tôi chuẩn bị bán đợt Tết này, giờ thì thua rồi vì chúng sẽ chết úng hoặc nở bông sớm!”.
Khác với các chủ vườn mai, những người nuôi cá ở phường này lại bì bõm lội khắp các con hẻm ngập nước để mong tìm lại những con cá bị nước cuốn khỏi ao nuôi. “Ao của tôi có khoảng 400 cá tai tượng và cá tra chuẩn bị thu hoạch, giờ thì hơn một nửa số cá trong ao bị nước cuốn mất rồi!”- ông Nguyễn Văn Vô, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12, tiếc nuối.
Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ về những thiệt hại của người dân, ông Đoàn Văn Lý, Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc, cho biết: “Nếu ngập do thi công công trình bất cẩn thì đền bù, hỗ trợ, còn ngập do triều cường lên cao thì phường không có tiền để hỗ trợ!”.

Sáng 6-11, người dân phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức vẫn phải làm “đập” ngăn nước tràn vào nhà
Mù tịt trước “bà thủy”?
Đợt triều cường có đỉnh cao nhất trong 50 năm qua sẽ không quá bất ngờ và người dân có thể hạn chế thiệt hại nếu được chính quyền địa phương thông báo đầy đủ để tìm cách ứng phó. Tuy nhiên, điều này không được thực hiện một cách hiệu quả.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Thạnh Lộc (quận 12) và phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) đều khẳng định có thông báo cho người dân trước đợt triều cường qua hệ thống loa phát thanh của phường. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi nhiều người dân về việc này thì họ đều lắc đầu.
Là tổ trưởng tổ dân phố nhưng ngay chính ông N.V.H ở phường Thạnh Lộc, quận 12 cũng bức xúc: “Biết là con nước đến hẹn lại lên nhưng thật bất ngờ vì nó lên cao quá. Vậy mà chẳng nghe phường thông báo gì cả!”. Phường Hiệp Bình Phước có đến 6 khu phố với hơn 2.700 hộ dân sống trong cảnh màn trời chiếu nước.
Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, người dân cũng bất ngờ nên không chủ động để tìm biện pháp giảm thiệt hại tài sản trước con triều quá cao.
| Gia cố bờ bao trên... giấy? Cuối tháng 8, UBND TP đã đồng ý cấp hơn 4,8 tỉ đồng để các quận - huyện gia cố cấp bách 37 đoạn bờ bao xung yếu có nguy cơ bể bờ, tràn bờ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TP, đến nay đã có 30 đoạn bờ bao đã gia cố xong. Ngày 6-11, phóng viên Báo NLĐ đã thử “thẩm định” một đoạn bờ bao rạch Út Hoảnh.
|