Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Quảng nam: Lở núi kinh hoàng vùi lấp hàng chục người

06/11/2009 5 phút đọc Tổng hợp: Dương Thanh Tùng
Một vụ lở núi vùi lấp hàng chục người đào vàng đã xảy ra đêm  5/11 tại khu rừng cách trung tâm huyện Bắc Trà My hơn
Quảng nam: Lở núi kinh hoàng vùi lấp hàng chục người

Một vụ lở núi vùi lấp hàng chục người đào vàng đã xảy ra đêm  5/11 tại khu rừng cách trung tâm huyện Bắc Trà My hơn một ngày đi đường bộ. Thông tin ban đầu cho biết, đã có khoảng 13 người chết. Tuy nhiên, con số thiệt mạng chính xác vẫn chưa được xác định. Đến 19h30 ngày 6/11 lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận đựơc hiện trường do mưa lũ quá lớn.

 

Vụ lở núi xảy ra đêm 5/11, tại đồi núi Nước Vin, xã Trà Giác. Lúc 17h chiều nay, ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin trên.

 

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến khối đất đá khổng lồ tách ra khỏi triền núi, đổ ụp xuống vùi lấp toàn bộ một khu lán trại trong lúc có hàng chục người đào đãi vàng đang nghỉ ngơi sau ngày làm việc. Vì đây là khu vực rừng núi hiểm trở heo hút, cách xa trung tâm huyện và những làng mạc khác nên đến khoảng 15h ngày 6/11, chính quyền xã và huyện mới biết vụ việc.

 

Theo thông tin ban đầu từ ông Hồ Văn Long, Trưởng Công an huyện: Thông tin từ những người đào vàng sống sót chạy về cho biết, bước đầu xác định có 13 người thiệt mạng nhưng chưa thể xác định được danh tính.

 

Lúc 18h30 ngày 6/11, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, Đại tá Dương Hoài Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, lực lượng cứu hộ khẩn cấp của huyện và tỉnh đã vượt hơn 20 km đường rừng và có mặt tại trung tâm xã Trà Giác, gần khu rừng xảy ra tai nạn nhưng không không tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn do lũ sông Nước Vin quá lớn.

 

Ngay sau đó chúng tôi cũng liên lạc được với ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đang có mặt tại Bắc Trà My để chỉ huy công tác cứu hộ. Ông Thanh cho biết, phương án dùng trực thăng tiếp cận hiện trường cũng khó thực hiện được vì mưa quá lớn và địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp… Cũng theo thông tin từ lãnh đạo huyện Bắc Trà My, do tất cả những người trú trong khu lán trại đó đều bị vùi sâu dưới đất đá nhiều tiếng đồng hồ nên con số tử vong chắc chắn không chỉ là 13người.

 

VnMedia xin chuyển đến bạn đọc những bức ảnh đầu tiên về công cuộc tìm kiếm của những người may mắn thoát nạn. 

 Ảnh minh họa

  Một góc khu lán trại còn sót lại sau vụlở núi (1)

 

       

 Ảnh minh họa

  Một góc khu lán trại còn sót lại sau vụlở núi (2)



 Ảnh minh họa

 

 

 Ảnh minh họa


Xác nạn nhân đầu tiên (chưa xácđịnh danh tính) được lôi ra từdưới lớp đất đá

 

 Ảnh minh họa

 Một trong 2 xác nạn nhân đã xácđịnh được danh tính làĐỗ Phùng Quang (chưa rõtuổi, quê quán) được những người cùng đãi vàng đóng bè vượt sông Nước Vin, ra khỏi rừng

  

Ảnh minh họa

Một con dê sống sót sau trận lở núi kinh hoàng

 

 

 Ảnh minh họa

 Bên dưới lớp bùn vàđất đá này có thểcòn hàng chục xác nạn nhân 

 

Dương Thanh Tùng  (VnMedia) 
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu