Mặc dù còn đến hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Canh Dần, kế hoạch bán vé và lịch bay cao điểm Tết của các hãng hàng không còn chưa được công bố, thế nhưng cuối tháng 10 vừa qua, chị K. đến một đại lý bán vé máy bay tại quận Gò Vấp mua vé của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline (VA) để đi từ TP HCM về Hải Phòng chuyến chiều 24 Tết, chị K được nhân viên ở đây trả lời rằng chuyến 2h chiều 24 Tết của hãng VA đã hết chỗ. Nếu muốn đi chuyến này, chị K. phải đặt chỗ hạng thương gia với giá hơn 2,6 triệu đồng, cao hơn so với vé phổ thông khoảng 900 ngàn đồng/lượt. Vậy là để tiết kiệm, chị K. chỉ còn cách phải "bay" vào chuyến 6h sáng cùng ngày.
Tương tự, chị B. cũng cho biết: Sợ hết vé, cuối tháng 10 vừa qua tôi đã đi mua vé máy bay Tết tuyến TP HCM - Huế. Sau khi chạy tới chạy lui nhiều đại lý, tôi cũng chỉ kiếm được một chỗ về quê vào ngày 22 tháng Chạp. Ngày này còn xa Tết quá, tôi còn chưa được nghỉ làm và cũng chưa muốn về quê sớm nhưng biết sao được, có vé về là tốt rồi. Vé ra đã có, vé vô lại không, đầu tuần rồi cạy cục người quen, tôi cũng kiếm được một vé của hãng VA để vô lại Sài Gòn ngày 24/2, tức ngày 10 Tết. Vậy là do không có vé về những ngày giáp Tết, tôi phải nghỉ Tết ở nhà tới hơn nửa tháng…
![]() |
| Mua được cặp vé để được lên máy bay vào những ngày giáp Tết từ TP HCM ra các tỉnh, thành khu vực phía Bắc thời điểm hiện tại là không hề đơn giản. Ảnh: Đ.T. |
Vé về các tuyến vốn ít chuyến đã vậy, vé đi từ TP HCM đến Hà Nội và ngược lại những ngày trước và sau Tết hiện cũng trong tình trạng "cháy" chỗ hạng phổ thông. Muốn cầm chắc cặp vé máy bay về quê ăn Tết rồi quay trở vào thời điểm này, hành khách chỉ còn cách… nghiến răng làm VIP một lần cho biết hoặc phải tìm mua vé qua đại lý với giá đã cộng thêm… "tiền cò" của đại lý!
Từ phản ánh của chị K và B, sáng 5/11, chúng tôi đã tìm tới địa chỉ bán vé chính thức của VA trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 để hỏi mua vé Tết đi từ TP HCM ra Hải Phòng. Sau một hồi lục tìm các chuyến bay, cô nhân viên bán vé ở đây cho biết: "Chiều từ TP HCM đi Hải Phòng trước Tết hầu như đã hết chỗ (hạng phổ thông) từ ngày 24 đến 30 Tết, chỉ còn vé hạng đặc biệt giá 3,53 triệu đồng.
Đi ngày 6/2 tức ngày 23 Tết thì còn chuyến 6h sáng". Chiều đi đã vậy, hỏi chiều ngược lại từ Hải Phòng ngày 6 Tết, cô nhân viên bán vé cũng khẳng định chỗ đã được "book" hết, chỉ có chuyến 8h45’ sáng và 20h40’ tối 24/2, tức ngoài mùng 10 Tết là còn chỗ!
Tại trụ sở hãng VA khu vực miền Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi được ông Hoàng Việt Thắng, Phó phòng Phát triển bán cho biết: "Ít nhất phải sang đầu tuần tới kế hoạch bán vé Tết của hãng mới được hoàn tất. Dịp giáp Tết, kế hoạch tăng chuyến sẽ rải đều trong các ngày để ngày nào cũng có chỗ tăng thêm…".
Với Hãng Jetstar Pacific, ngày 6/11, các chuyến trước và sau Tết một tuần của tuyến từ TP HCM đi Huế, Vinh và Hải Phòng cũng hầu như không còn chỗ. Tại tuyến TP HCM - Hà Nội, vé trước và sau Tết 10 ngày của hãng này cũng chuyến còn, chuyến không. Thậm chí ở chiều về sau Tết từ Vinh, Huế, Hải Phòng, chỗ cũng hầu như đã được đặt kín đến cuối tháng 3/2010.
Vẫn biết nhu cầu đi lại bằng máy bay ngày Tết cao gấp hàng chục lần ngày thường nên các hãng vận tải khách, nhất là vận tải bằng đường không không thể phục vụ hết. Song, còn rất lâu mới đến Tết cổ truyền, việc bán vé Tết của các hãng hàng không còn chưa có kế hoạch đã xảy ra tình trạng khan hiếm vé máy bay đi lại dịp Tết. Điều này khiến dư luận nghi ngờ: Vé đã được "tuồn" ra ngoài, giống như tình trạng một số hãng hàng không cứ liên tục "nổ" rằng mở đợt khuyến mãi hàng ngàn vé giá rẻ, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người mua được vé dạng này trực tiếp từ hãng?
Vì vậy, chúng tôi đề nghị Bộ GTVT, Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không VA, Jetstar Pacific kiểm tra ngay quá trình bán vé; số lượng vé đi lại dịp Tết đã bán ra trên các đường bay nội địa để tránh thiệt thòi cho khách hàng.
Đức Thắng (CAND)
