Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Cát tặc' hoành hành, sông 'nuốt' nhà dân

19/11/2009 4 phút đọc Anh Thư
Anh Nguyễn Thành Tiến, thôn Phước Lương, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, chưa thể quên giây phút kinh hoàng
'Cát tặc' hoành hành, sông 'nuốt' nhà dân
Anh Nguyễn Thành Tiến, thôn Phước Lương, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, chưa thể quên giây phút kinh hoàng lúc ngôi nhà của anh và ba ngôi nhà bên cạnh đổ sụp xuống sông Cái.

Trong khi hàng trăm người dân cư trú tại các xã Diên Lạc, Diên Phước, Diên Thọ (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đang sống trong lo âu, phấp phỏng vì không biết nhà của mình sẽ đổ sụp khi nào thì “sa tặc”trên sông Cái vẫn ngang nhiên hoành hành.

 

Mới 5h mà cả khúc sông Cái đoạn chảy qua thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh (cách UBND huyện chưa đầy 1 km) đã vang động tiếng máy bơm, hút cát, ô tô tải đi lại rầm rập trên tỉnh lộ 2 kéo dài 6 - 7 km. Dọc đoạn sông chừng 500 m có tới ba, bốn bến cát, hàng chục chiếc thuyền hối hả chở đầy cát vừa đi vừa tát nước.
 

Nhà người dân bị sạt lở.

Một “cát tặc” tại bến xã Diên Lạc cho biết, hút chừng nửa tiếng thì đầy thuyền lớn, chứa được 5 - 7 khối cát. Quanh khu vực này có hàng chục chiếc thuyền, từ tối đến sáng mỗi thuyền hút được khoảng 10 chuyến, bán cho chủ bãi ngay tại bến với giá khoảng 70.000 - 80.000 đồng một thuyền.

 

Theo người dân địa phương, những chiếc thuyền hút cát chính là nguyên nhân khiến sông “nuốt” nhà dân. Anh Nguyễn Thành Tiến (thôn Phước Lương, xã Diên Lạc) chưa thể quên giây phút kinh hoàng lúc ngôi nhà của anh và ba ngôi nhà bên cạnh đổ sụp xuống sông Cái.

“Tôi đang hí hoáy sửa xe trong nhà thì nghe mái nhà rung chuyển, kèo cột kêu răng rắc, tường nhà rạn nứt. Tôi và một số người nữa vừa kịp rời khỏi nhà với ít đồ dùng cần thiết thì ngôi nhà đổ ụp xuống sông”, anh Tiến nhớ lại.

Chị Trần Nhật Tâm, hàng xóm của anh Tiến, cho biết, sống ở đây gần 20 năm chẳng sao, nay tự dưng mất nhà. “Nhà đổ ụp ban ngày còn may, chứ giữa đêm khuya lúc đang ngủ thì có lẽ cả chục người chết chứ chả chơi”, chị Tâm bức xúc.

Khai thác cát trên sông Cái.

Mấy hộ gia đình sống bên cạnh nhà chị Tâm cũng phải chuyển đi ở chỗ khác để lánh nạn. Vụ sạt lở đã tạo nên vực sâu gần chục mét, phía dưới vực ngổn ngang các thân cây cổ thụ, có thân to tới hai, ba người ôm
 
 

Bà Phạm Thị Trơn, Phó chủ tịch UBND xã Diên Thọ, cho biết, nạn khai thác cát trái phép đang diễn ra khá rầm rộ trên địa bàn xã Diên Thọ và xã Diên Lâm (phía bên kia sông Cái). “Khai thác cát được xác định là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, làm mất mấy nghìn mét vuông đất và ảnh hưởng trực tiếp đến lộ giới tỉnh lộ 2”, bà Trơn nói.

 

Trao đổi với Đất Việt, bà Võ Thị Thu, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Diên Khánh, cho biết, trước đây tỉnh Khánh Hòa có cấp phép cho một số đơn vị khai thác cát nhưng đã hết hạn từ ngày 13/10. Cơ quan chức năng đã yêu cầu các đơn vị này phải di dời phương tiện cách bãi 1 km nhưng rất ít đơn vị chấp hành.

Theo bà Thu, việc theo dõi lượng cát tồn bao nhiêu rất khó. Bên cạnh đó, có trường hợp hút cát lậu rồi bán lại cho các bãi cát đã từng có phép gây khó khăn trong công tác quản lý. Từ ngày 14/10 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn chục vụ nhưng vẫn không chưa cải thiện được tình hình.

 

Anh Thư (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu