Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đồng ruộng khát cháy, dân vẫn phải đóng thủy lợi phí

24/11/2009 11 phút đọc Vũ Hoàng – Hoàng Sang
Ngoài việc “rút ruột” công trình xây dựng kênh mương, người dân ở xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) còn tố lãnh
Đồng ruộng khát cháy, dân vẫn phải đóng thủy lợi phí

Ngoài việc “rút ruột” công trình xây dựng kênh mương, người dân ở xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) còn tố lãnh đạo xã đã thu trái phép hàng trăm triệu đồng tiền thủy lợi phí.

 

Thanh tra tỉnh Hà Tây đã kiểm tra và xác định rõ xã đã thu tiền thủy lợi phí không đúng quy định. Vậy nhưng, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ số tiền thuỷ lợi phí thu sai vẫn chưa được trả lại cho người dân. 

 

Không đóng thủy lợi phí thì...xiết nợ?!

 

Thời kỳ những năm 2002, sau khi những việc làm xung quanh công trình “kiên cố hóa kênh mương” của lãnh đạo xã Hát Môn bị “lật tẩy”, người dân còn phát hiện thêm các sai phạm của cán bộ xã Hát Môn. Theo người dân phản ánh, cán bộ xã Hát Môn đã ung dung thu tiền thủy lợi phí của dân với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

 

Trước đó, xã Hát Môn đã tiến hành thu tiền thủy lợi phí của người dân canh tác. Tổng số tiền mà xã đã thu của người dân là gần 219 triệu đồng.

 

Tiền đã đóng, nhưng chờ mãi mà nước không thấy đâu, ruộng đồng khát cháy, người dân mới tìm đến lãnh đạo xã để  hỏi cho ra nhẽ.

 

Ông Nguyễn Hoàng Viên (cụm 8, xã Hát Môn) cho biết: “Kể từ năm 1993 đến nay, năm nào gia đình tôi cũng phải đóng phí thủy lợi cho xã mặc dù toàn bộ diện tích đất canh tác của chúng tôi không có hệ thống kênh mương chảy qua. Thủy lợi phí có 3 mức dựa theo địa hình đất đai mà người dân phải đóng. Tuy nhiên, xã Hát Môn lại thu theo kiểu cào bằng, chọn mức phí cao nhất là 19,3 kg/sào ruộng áp đặt cho tất cả những người dân trong xã. Hơn 51ha đất ruộng không hề được tưới tiêu mà vẫn phải đóng mức phí như vậy”.

 

 

Ông Nguyễn Hoàng Viên (Cum 8, xã Hát Môn) cho hay gia đình ông không được tưới tiêu nhưng vẫn phải đóng tiền thủy lợi phí nhiều năm nay. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Hà Tây, toàn bộ số tiền mà xã Hát Môn thu sai là gần 219 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Sang.

Ông Kim Văn Hữu cho hay: "Diện tích nhà tôi không được tưới tiêu nên tôi quyết định không đóng thủy lợi phí nữa. Chính vì thế nên khi con trai tôi làm thủ tục tạm vắng, xã đã không cấp vì lý do còn thiếu tiền nợ thủy lợi phí!?". Ảnh: Hoàng Sang

 

Bức xúc hơn, ông Kim Văn Hữu (cụm 5, xã Hát Môn) cho hay: “Không những không được tưới tiêu mà người dân vẫn phải đóng phí thủy lợi, gặp lúc mất mùa, hạn hán mà đồng ruộng không được tưới tiêu khiến người dân uất ức không chịu nộp tiền thì lại bị các quan xã “xiết nợ”. Ngay như nhà tôi, con trai tôi lên xã xin giấy tạm vắng để đi bộ đội nhưng xã nhất quyết không cấp cho vì nhà tôi đang thiếu 60 ngàn đồng tiền thủy lợi phí” (?)

 

 

Những bức xúc của người dân về nguồn thủy lợi phí từ trên trời rơi xuống đã được người dân ghi rõ trong đơn gửi các cơ quan chức năng và tỉnh Hà Tây. 

 

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tây, chỉ trong thời gian 5 năm (từ 1998 - 2002) số tiền xã thu thủy lợi phí trái quy định của dân đã lên đến gần 219 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại người dân vẫn đang yêu cầu được làm rõ quá trình xã thu sai mục đích từ năm 1993 đến năm 1997, số tiền thủy lợi phí đó hiện đang được nằm ở đâu?

 

Sau khi kiểm tra và xác minh, Thanh tra tỉnh đã kết luận: “Việc HTXNN Hát Môn đã thu thủy lợi phí cả diện tích không được tưới tiêu là vi phạm các quy định tại Quyết định số 93 QĐ-UB ngày 13/4/1992 của UBND tỉnh; số tiền gần 219 triệu đồng được nhập đầy đủ và theo dõi trên sổ sách kế toán…Vì vậy, việc xem xét, xử lý số tiền trên do Đại hội xã viên HTXNN Hát Môn quyết định”.

 

 

Ông Nguyễn Hoàng Viên (Cum 8, xã Hát Môn) cho hay gia đình ông không được tưới tiêu nhưng vẫn phải đóng tiền thủy lợi phí nhiều năm nay. Theo kết luận của thanh tra tỉnh Hà Tây, toàn bộ số tiền mà xã Hát Môn thu sai là gần 219 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Sang.

Ông Nguyễn Hoàng Viên (cụm 8, xã Hát Môn) cho hay gia đình ông không được tưới tiêu nhưng vẫn phải đóng tiền thủy lợi phí nhiều năm nay. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tây (cũ), toàn bộ số tiền mà xã Hát Môn thu sai là gần 219 triệu đồng. Ảnh: Vũ Hoàng

 

Tuy vậy, người dân kiến nghị rằng: HTX thu sai tiền thủy lợi phí của dân thì phải trả lại cho dân. Bởi đó là tiền công sức mồ hôi của nông dân.  

 

Ông Hoàng Văn Viên cho hay: “Chúng tôi nộp tiền thủy lợi phí thì phải được hưởng quyền lợi từ khoản tiền đã đóng chứ. Đằng này, ruộng vườn không được tưới tiêu mà vẫn phải đóng thủy lợi phí thì người dân chúng tôi ai mà chịu được. Thanh tra tỉnh đã kết luận rõ là số tiền gần 219 triệu đồng  tiền thủy lợi phí mà xã thu của dân là sai quy định, vậy thì phải trả lại cho chúng tôi chứ”.

 

Đã hơn 2 năm kể từ ngày tỉnh Hà Tây ra văn bản số 13 về những sai phạm của lãnh đạo xã Hát Môn, thế nhưng, số tiền thủy lợi phí của nguời dân vẫn chưa được hoàn trả lại.

 

Ngôi biệt thự hàng ngàn m2

 

Từ năm 1997 đến năm 2003, UBND xã Hát Môn đã ký hợp đồng với một số đơn vị cải tạo lòng hồ Đầm Sen để phục vụ tưới tiêu cho đồng ruộng. Toàn bộ số đất được lấy từ lòng hồ sẽ dùng cho việc sản xuất gạch.

 

 

Mô tả ảnh.

Đối với người dân nơi đây, ngôi biệt thự này vẫn đang còn là một ẩn số cần phải giải đáp. Phía huyện Phúc Thọ hiện vẫn chưa biết ngôi biệt thự được xây trên khuôn viên hàng ngàn m2 này dựa vào quyết định nào. Ảnh: Hoàng Sang

 

Sau một thời gian tiến hành cải tạo lòng hồ, người dân phát hiện chủ lò gạch đã khai thác quá diện tích và khối lượng cho phép nên đã báo cáo với tỉnh Hà Tây để làm rõ sự việc.

 

 

Qua kiểm tra hợp đồng và đo đạc thực tế đất làm gạch và cải tạo khu lòng hồ Đầm Sen, tổng diện tích mà các chủ lò gạch đã khai thác là 32.000m2, trong đó có 22.900m2 có dự án được UBND huyện phê duyệt. Còn lại số diện tích 9.100m2 chưa được huyện phê duyệt.

 

Văn bản thanh tra của tỉnh Hà Tây kết luận: “Việc UBND xã Hát Môn để các chủ lò gạch khai thác quá độ sâu cho phép và hợp đồng khai thác trái phép 9100m2 đất khi chưa được các cấp thẩm quyền phê duyệt là vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trách nhiệm này thuộc về Đảng ủy, HĐND và UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 1999-2004, trong đó trách nhiệm chính thuộc về ông Kim Văn Dinh và Nguyễn Quốc Thắng”.

 

Sau khi phát hiện những sai phạm về công tác quản lý đất đai tại khu vực Đầm Sen, tỉnh Hà Tây đã yêu cầu xã phải nhanh chóng chỉ đạo san lấp, trả lại mặt bằng khai thác trái phép và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

 

Thế nhưng một thời gian sau, người dân bất ngờ vì chính tại nơi đây một khu biệt thự đắt tiền được xây dựng nằm trong chính khuôn viên 9100m2 mà trước đó, chủ lò gạch đã khai thác trái phép. Người dân thì cho rằng, đất tại khu vực xây biệt thự chính là đất nông nghiệp, việc lãnh đạo xã để cho cá nhân tự xây dựng khu biệt thự hoành tráng giữa cánh đồng như vậy là không đúng thẩm quyền.

 

 

Mô tả ảnh.

Ông Nguyễn Việt Cuờng - Chánh thanh tra huyện Phúc Thọ cho hay sẽ tiến hành kiểm tra việc xây dựng ngôi biệt thự tại khu vực Đầm Sen. Nếu phát hiện sai phạm thì  sẽ báo cáo để có biện pháp xử lý nghiêm khắc. Ảnh: Vũ Hoàng

 

Liên hệ với lãnh đạo xã để tìm hiểu những “ẩn số” xung quanh việc xây dựng ngôi biệt thự này thì ông Nguyễn Quốc Thắng (Chủ tịch UBND xã Hát Môn – nguời từng bị kỷ luật về những sai phạm trong quản lý đất đai) bảo bận.

 

 

Chánh thanh tra huyện Phúc Thọ, ông Nguyễn Việt Cường, cho hay: “Việc xây dựng ngôi biệt thự này, phía huyện chưa biết được là thủ tục xây dựng như thế nào. Sau khi báo phản ánh, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm và xây dựng nhà mà không đúng trình tự, thẩm quyền cho phép thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc”.

 

Vũ Hoàng – Hoàng Sang (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu