Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nữ PV Tiền Phong dự tuyển lấy chồng Hàn - kỳ 3

13/12/2009 10 phút đọc Lưu Trinh
Kỳ 3: Hạnh phúc mong manh Bỏ đi lấy chồng Hàn vì hận tình, hoàn cảnh khó khăn, hầu hết những cô gái này đều có chung
Nữ PV Tiền Phong dự tuyển lấy chồng Hàn - kỳ 3

Kỳ 3: Hạnh phúc mong manh

 

Bỏ đi lấy chồng Hàn vì hận tình, hoàn cảnh khó khăn, hầu hết những cô gái này đều có chung suy nghĩ: Lấy chồng ngoại để có cuộc sống khá hơn và có thể giúp được cho gia đình. Nhưng những cuộc hôn nhân chóng vánh liệu có giúp họ thực hiện được ước mơ ấy?

 

Chưa kịp yêu, gặp chóng vánh, cưới nhanh gọn, hàng ngàn cô gái nông thôn Việt Nam đang mong mỏi kết hôn với đàn ông xứ sở kim chi với hi vọng đổi đời. Thực tế có như họ nghĩ?

 

Một đám cưới rể Hàn – dâu Việt


Hận tình, em lấy chồng Hàn

 

Huyền là người cuối cùng lên xe hoa với chàng trai Hàn Quốc sau ba cô bạn trong nhóm. Huyền kể, ba cô bạn lấy chồng cũng không hạnh phúc. Cô xinh nhất nhóm vì cãi nhau với người yêu mà bỏ đi dự tuyển chồng và kết đôi với anh chàng khá đẹp trai, còn trẻ, được giới thiệu có nhà ở thủ đô Seoul.

 

Tưởng được đổi đời và hạnh phúc, nhưng khi sang Hàn Quốc mới biết nhà chồng thực ra ở tận vùng nông thôn. Chồng lại hơi keo kiệt. Mỗi lần thấy vợ nghe điện thoại, chồng lại hỏi xem ai gọi. Nếu cô bạn của Huyền gọi điện, chồng bắt tắt máy để người đầu dây bên kia gọi lại đỡ tốn tiền. Tuy nhiên, điều làm cô bạn của Huyền đau khổ nhất là chuyện phòng the khi không sao hiểu trong ba tháng chung sống, chồng luôn dùng bao cao su, kể cả đêm tân hôn.

 

Xót xa cho bạn thân, nhưng Huyền vẫn dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc cũng chỉ vì... hận tình. Huyền kể, cô yêu một anh bằng tuổi, nhưng anh này chơi bời lêu lổng nên bị gia đình phản đối quyết liệt. Huyền khuyên người yêu tu chí, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thất vọng với người yêu, giận bố mẹ, Huyền quyết lấy chồng Hàn. Khi mọi chuyện đã rồi, Huyền mới thấy ân hận vì sự vội vàng và tiếc nuối tuổi thanh xuân.

 

Chồng Huyền 42 tuổi, hơn cô 23 tuổi. Hôm nằm ở nhà mối Lừng, khi nghe tôi hỏi cảm giác chuẩn bị được gặp chồng, Huyền cứ trở mình liên tục, rồi thở dài: “Trông mong nỗi gì, chồng với chả con. Em chán lắm rồi”. Thấy tôi tròn xoe mắt, Huyền giải thích: “Biết người ta thế nào mà trông đợi. Mang tiếng là chồng, nhưng em và anh ấy chỉ gặp và ở với nhau vỏn vẹn ba ngày. Chỉ khi nào được anh đón về ở bên đó mới biết mình sướng hay khổ”.

 

Cũng đành nhắm mắt đưa chân…

 

Cũng với lý do cãi nhau với người yêu, bị gia đình phản đối, Lan bỏ đi lấy chồng Hàn. Tuy nhiên, Lan tỏ ra mãn nguyện với chồng. Lan nghĩ người yêu ở quê không nghề nghiệp nên cuộc sống sau này sẽ khó khăn. Lấy anh Hàn Quốc này dù chưa rõ hoàn cảnh thế nào, nhưng Lan tin “dẫu sao thì ở nước ngoài kinh tế vẫn khá hơn”.

 

Nói vậy, nhưng hôm cưới, tổ chức ở khách sạn City View (Thủy Nguyên, Hải Phòng) bên nhà chồng giới hạn cho gia đình nhà Lan chỉ được tham dự đủ hai mâm và anh chồng đặt lễ cũng chỉ 200 USD. Lan phải xin bố mẹ hơn bốn triệu nữa để đủ 8 triệu trả cho mối Lừng. Lan hy vọng sang Hàn Quốc chồng sẽ tin tưởng cho em tiền gửi về cho mẹ.

 

Người để lại trong tôi nhiều sự day dứt nhất là Liễu, sinh năm 1987, xã Tam Hưng, Thủy Nguyên. Liễu lấy chồng Hàn không phải vì giận người yêu mà vì gia đình khó khăn. Hôm đến nhà mối Lừng làm hồ sơ, hoàn thành thủ tục bay sang nhà chồng, thấy Liễu cứ lóng ngóng giữa đống giấy tờ, thò bút vào tờ khai thông tin cá nhân hai lần đều bị sai. Liễu quay ra nhờ người khác. Hóa ra, vốn tiếng Việt của Liễu chưa vững nên viết sai.

 

Tôi xung phong viết thay. Hồ sơ ngoài việc điền những thông tin vào tờ lý lịch tự khai, các cô gái phải viết hai đoạn văn ngắn, một đoạn kể về quá trình đi đến hôn nhân, một đoạn viết về kế hoạch của cô dâu khi sang Hàn Quốc chung sống với chồng.

 

Một số thông tin tôi hỏi Liễu để điền vào tờ khai như gặp chồng ngày nào, năm sinh của bố mẹ, số điện thoại nhà, Liễu đều lắc đầu không nhớ, phải giở sổ và mở điện thoại ra để dò xem. Tuy nhiên, Liễu cũng không nhớ nổi số điện thoại của mình.

 

Ông Đinh Khắc Cằn luôn cảm thấy nhà vắng hoe vì nhà có hai cô con gái đều đi lấy chồng ngoại


Nên cho người mình yêu?

 

Lấy chồng không tình yêu, ở với chồng được hai, ba ngày chưa đủ bén hơi thì chồng đã vội về nước, trong thời gian chờ chồng những cô vợ trẻ như Huyền, Lan tự cho phép mình có thêm một tình yêu khác.

 

Trong lúc nằm chờ đi đón chồng, chợt có điện thoại, Huyền giật thót mình, giúi điện thoại bảo tôi nghe hộ. Đầu dây bên kia là giọng nam, tôi làm tòng phạm bất đắc dĩ nói dối là Huyền đi ra ngoài để quên máy ở nhà. Tôi cúp điện thoại, Huyền thở phào nhẹ nhõm. Đó là anh người yêu mới của Huyền.

 

Trong thời gian ở nhà mối Lừng học tiếng, Huyền yêu say đắm một chàng trai trong làng. Huyền nói anh ấy sẵn sàng bỏ ra mười triệu đồng đền cho mối để Huyền hủy đám cưới kia, nhưng Huyền không muốn có thêm  rắc rối. Thấy Huyền trốn tránh người yêu và không hào hứng gì đi gặp chồng, chị Hoa mắng: “Tao thấy mày dại lắm, yêu thằng đó sao không cho nó đi. Cái đó nên cho người mình yêu chứ dại gì mà cho người mình không yêu”.

 

Rồi chị Hoa lấy mình làm dẫn chứng, chị yêu thoải mái trước khi về nhà chồng. Chị cho rằng nên tận dụng những ngày còn son rỗi mà tận hưởng cuộc sống, chứ khi về nhà chồng, sang xứ người bị trói buộc rồi tiếc nuối.

 

Nghe chị Hoa nói vậy, Lan cũng đồng tình: “Đấy, yêu nhau gần ba năm tớ mới cho ấy chứ. Cứ yêu thoải mái đi, mình còn trẻ mà”.

 

Trai làng ế vợ!

 

Trong mấy ngày lưu lại hai xã Lập Lễ và Phả Lễ, tôi gặp một số gia đình có con lấy chồng nước ngoài. Gia đình nào có con lấy chồng hạnh phúc, có tiền gửi về thì còn tiếp chuyện và ngược lại. Hầu hết các gia đình ở đây có con gái bố mẹ đều cho đi lấy chồng ngoại. Phổ biến nhất là lấy chồng Hàn Quốc, ngoài ra còn lấy chồng Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc)...

 

Phí lấy chồng Hàn Quốc được cho là rẻ, còn phí lấy chồng Hồng Kông đắt hơn nhiều. Để lấy được chồng Hồng Kông, các cô gái thường phải trả cho mối từ 100 đến 300 triệu đồng. Mất chừng ấy tiền nhưng không phải tất cả các cô đều thỏa mong ước. Nhiều cô bị mối ôm cả đống tiền cao chạy xa bay.

 

Ông Đinh Khắc Cằn ở xã Lập Lễ, có hai con gái đều lấy chồng ngoại. Một cô lấy chồng Hàn Quốc, cô kia lấy chồng Đài Loan, nên nhà lúc nào cũng vắng hoe. Thật thà hỏi tôi có thích lấy chồng nước ngoài không, ông sẽ bảo con gái giới thiệu cho một anh, đảm bảo là rể tốt và lấy giá rẻ.

 

Ông nói, con gái của ông ở Đài Loan biết một anh nghề nghiệp cũng ngon, định Tết này về giới thiệu cho một cô trong làng, nhưng không còn ai làm ứng cử viên. Nhiều cô vừa lớn lên đã xuất ngoại hết rồi, còn lại chưa đủ tuổi.

 

Nói đến chuyện con gái lấy chồng ngoại, dân làng nghiễm nhiên xem như chuyện thường ngày. Con trai trong làng ế vợ đang trở thành vấn đề bức xúc. Không có gái làng để lấy, các trai làng muốn có vợ phải đến làng khác, thậm chí lặn lội về các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Thanh Hóa.

 

Điểm nóng lấy chồng ngoại

* Trong gần 7 năm qua, toàn xã Lập Lễ có 523 cô lấy chồng nước ngoài, chiếm trên 30 % tỷ lệ kết hôn của thanh niên toàn xã, trong đó 32 cô bỏ về vì chồng già và cuộc sống gia đình chồng khó khăn phải làm lụng, vào rừng núi vất vả không chịu được. Riêng năm 2009 (tính đến tháng 11), toàn xã có 20 cô lấy chồng nước ngoài.

Anh Nguyễn Đức Chiển, Chủ tịch UBND xã Lập Lễ, cho biết, sở dĩ ít như vậy là vì các cô gái trong độ tuổi lấy chồng đã xuất ngoại hết.

* Trong vòng 5 năm qua, xã Phả Lễ có gần 400 cô dâu lấy chồng nước ngoài, chiếm khoảng 70 % tỷ lệ kết hôn trong thanh niên toàn xã, có 5 cô đã bỏ về. Năm 2009 này, toàn xã có 42 cô gái lên xe hoa với người ngoại quốc.

* Theo qui định, các cô dâu Việt Nam muốn được cấp visa sang Hàn Quốc chung sống với chồng đều bắt buộc phải qua khóa đào tạo cơ bản tại TP.HCM và Hà Nội. Chương trình đào tạo bắt buộc này mang tên “Thử thách mới Hãy tìm hiểu Hàn Quốc” nhằm cung cấp thông tin cơ bản về Hàn Quốc cho phụ nữ di cư Việt Nam.

Dự án do Trung tâm Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc của Hàn Quốc, Bộ Y tế và Gia đình Hàn Quốc, Trung tâm Phúc lợi xã hội Hàn Quốc...thực hiện. Vì cung cấp thông tin cơ bản nên khóa học miễn phí này chỉ kéo dài đúng một ngày.

Tại Hà Nội, chương trình đào tạo mới được triển khai từ đầu tháng 10 – 2009, nhưng đến nay đã có gần 1.000 cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc  tham dự, trong khi danh sách đăng kí học đã kín đến tháng 1 – 2010. Theo một cán bộ thuộc dự án trên, số lượng cô dâu ở miền Bắc lấy chồng Hàn Quốc đang có chiều hướng tăng mạnh.

 Hạnh Diễm

(Còn nữa)

 

Lưu Trinh (Tiền phong)

Kỳ bốn: Cứ đà này, Chủ tịch xã cũng ế vợ!

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu