![]() |
| CMND cả ảnh và hộ khẩu giả mạo bà Mốt mà đối tượng đem công chứng tại Phòng công chứng số 6 (trái) và CMND và hộ khẩu thật của bà Mốt - ảnh: Hoài Nam |
Mất hồ sơ ngay tại UBND xã
Chị Nguyễn Thị Thi ngụ ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn (Hóc Môn, TP.HCM) mua một miếng đất trong tổng số hơn 6 ngàn mét vuông đất của bà Lương Thị Mốt ở ấp Nam Thới. Ngày 10.11, chị Thi mượn sổ đỏ của bà Mốt lên UBND xã chứng thực để đi làm hồ sơ.
Cũng như những người đến sao y, chị Thi photo rồi kèm cả bản chính và bản photo để vào rổ và ra ghế ngồi chờ đến lượt nhận. Nhưng chờ đến 10 giờ khi mọi người đến sao y đều ra về hết, chỉ riêng mình chị Thi là không được nhân viên gọi tên. Sốt ruột đến hỏi nhân viên thì được trả lời không có hồ sơ của chị. Tưởng rằng hồ sơ vẫn còn ở phòng phó chủ tịch, chị Thi liền chạy sang, lúc bấy giờ chị mới tá hỏa vì biết hồ sơ của mình đã bị kẻ gian lấy cắp.
Không còn cách nào khác, chị Thi trình báo vụ mất cắp sổ đỏ với lãnh đạo xã. Tưởng rằng kẻ gian lấy cắp để đòi tiền chuộc, chị Thi liền đi đăng báo chuộc lại nhưng vẫn không có kết quả.
4 nhóm “dịch vụ nhà đất”
Cùng thời điểm trên, PV Thanh Niên phát hiện 4 nhóm dịch vụ nhà đất ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Tân Bình đang rao thông tin: có đại gia cần vay gấp 6 tỉ đồng với lãi suất cao và thế chấp hồ sơ một miếng đất thổ cư diện tích hơn 6.000 m2 đất nằm ngay mặt tiền đường Tô Ký thuộc xã Thới Tam Thôn mà đại gia này mới mua 18 tỉ đồng, nếu ai môi giới thành công, bên được vay sẽ trả phí dịch vụ hậu hĩnh. Linh tính nghề nghiệp, chúng tôi đã âm thầm vào cuộc điều tra vụ việc.
Sau một tuần thu thập thông tin, xác minh hồ sơ, chúng tôi phát hiện: Bộ hồ sơ đất mà đại gia kia đưa ra thế chấp vay tiền chính là sổ đỏ bị đánh cắp của bà Lương Thị Mốt và bộ hồ sơ có nhiều giấy tờ là giả mạo, gồm: giấy xác nhận độc thân của bà Mốt (trong khi bà Mốt có gia đình); tình trạng đất (do UBND xã Thới Tam Thôn xác nhận) và hộ khẩu, CMND, bản vẽ mang tên Lương Thị Mốt thường trú 29/14 ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn cũng có dấu hiệu giả mạo.
Những chứng cứ mà PV Thanh Niên thu thập được khẳng định đây không chỉ là băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp mà còn có cả một đường dây làm giấy tờ, con dấu giả.
Bọn lừa đảo đã qua mặt phòng công chứng như thế nào? Ngày ra công chứng ủy quyền (để thế chấp), chúng dẫn theo một người đàn bà có ảnh trong CMND (giả) mang tên Lương Thị Mốt, cùng với bên được ủy quyền và người làm chứng. Sau khi đối chiếu các giấy tờ từ bản photo với bản chính, bà Mốt (giả) cùng các bên lăn tay để công chứng viên đối chiếu vân tay thật với vân tay trong CMND bằng máy vi tính. Đối chiếu khớp (vì vân tay bà Mốt giả với vân tay trong giấy CMND giả là một), thủ tục ủy quyền hoàn tất, công chứng viên ký tên đóng dấu xác nhận.
Lật bài ngửa
| Chiều 11.12, làm việc với PV Thanh Niên, bà Huỳnh Thị Ngọc Yến, Trưởng phòng Công chứng số 6, sau khi xem kỹ hồ sơ mà các đối tượng lừa đảo mang đến công chứng, lắc đầu: “Khi công chứng, chúng tôi xem xét và đối chiếu CMND, hộ khẩu và vân tay của người ủy quyền và người được ủy quyền. Không những thế hộ khẩu và CMND của người làm chứng chúng tôi cũng đối chiếu kỹ từng chi tiết nhỏ. Riêng về dấu vân tay, chúng tôi còn đối chiếu cả bằng máy. Nhưng trường hợp này là lần đầu tiên, đối tượng quá tinh vi, vừa làm giả giấy tờ vừa làm giả cả người nên chúng tôi cũng chào thua”. |
Để tiếp cận được nhóm lừa đảo, chúng tôi vào vai đại gia có nhu cầu cho vay tiền nóng nhằm câu nhử đối tượng, nhưng 3 lần hẹn, đến phút chót đối tượng đều không xuất hiện, kèm theo là tin nhắn “xin lỗi anh tôi đi công tác ở tỉnh không về kịp”.
Trong lúc PV đang tìm cách tiếp cận đối tượng lừa đảo thì một nguồn tin chính xác cho biết một đại gia ở Q.1 sau khi xem xong hồ sơ đã đồng ý cho đối tượng vay 6 tỉ đồng, thời gian giao tiền chỉ còn tính từng giờ. Để nhanh chóng chặn đứng phi vụ lừa đảo 6 tỉ đồng, không để người ngay rơi vào bẫy, chúng tôi chuyển sang kế hoạch “lật bài ngửa”.
Sáng 9.12, PV mang giấy giới thiệu của cơ quan đến xác minh vụ việc ở Phòng công chứng số 6 (Bình Thạnh) và công khai cho biết, hồ sơ ủy quyền của bà Lương Thị Mốt “có vấn đề” nhằm đánh tiếng để vị đại gia sắp sập bẫy giật mình, còn đối tượng thì “nếu ở trong hang cũng bò ra ngoài nghe ngóng”.
10 giờ, khi ra khỏi Phòng công chứng số 6, chúng tôi lập tức điện thoại cho gia đình bà Mốt dặn nếu có bất kể người nào đến dò la thông tin thì mời về trụ sở công an xã làm việc.
Đúng như dự đoán, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, một chiếc xe hơi sang trọng và hai người đàn bà được mời về công an xã làm việc. Tại đây, sau khi xác định hồ sơ là CMND, hộ khẩu, giấy xác nhận độc thân của bà Mốt, giấy xác nhận tình trạng nhà đất và con dấu đều là giả mạo, công an xã tiến hành lấy lời khai bà Trần Thúy H. có hộ khẩu ở đường Nơ Trang Long (Q.Bình Thạnh), người được bà Mốt (giả) ủy quyền.
Lời khai ban đầu của bà H. như sau: bà có người em kết nghĩa tên là Quang giới thiệu một người tên Chung là giáo viên dạy vi tính ở trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức. Sau đó, Chung và một người bạn tên Danh mang theo hồ sơ gồm sổ đỏ, CMND, hộ khẩu đứng tên bà Lương Thị Mốt cùng người đàn bà xưng là bà Mốt đến nhà bà H. nói muốn thế chấp giấy tờ để vay 4 tỉ đồng. Ngày 30.11, cả Danh, Chung, bà Mốt (giả), cùng bà H. đến Phòng công chứng số 6 làm hợp đồng ủy quyền. Đến 14 giờ khi hồ sơ ủy quyền được công chứng xong thì bà H. giao trước 1 tỉ đồng cho bà Mốt (giả).
Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đang được Công an xã Thới Tam Thôn phối hợp với Công an huyện Hóc Môn truy tìm có hay không người tên Chung, Danh? Bà Mốt (giả) hiện đang ở đâu? Bà H. có phải là nạn nhân?...
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến của phi vụ lừa đảo “siêu hạng” này.
![]() |
| CMND cả ảnh và hộ khẩu giả mạo bà Mốt mà đối tượng đem công chứng tại Phòng công chứng số 6 (trái) và CMND và hộ khẩu thật của bà Mốt - ảnh: Hoài Nam |
Hoài Nam (Thanh niên)

