Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tràn lan tụ điểm giải trí 'nhạy cảm'

17/12/2009 5 phút đọc Chí Kiên - Tố Tâm
Mặc dù các cơ quan chức năng TP HCM có nhiều đợt ra quân rầm rộ để “làm sạch” các tụ điểm giải trí “nhạy cảm”
Tràn lan tụ điểm giải trí 'nhạy cảm'
Mặc dù các cơ quan chức năng TP HCM có nhiều đợt ra quân rầm rộ để “làm sạch” các tụ điểm giải trí “nhạy cảm” nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình. Điểm giải trí nhạy cảm vẫn tràn lan, gây nhiều phiền toái cho người dân và là nơi để các “cô chiêu, cậu ấm” thể hiện khả năng “đốt” tiền.

Một số ý kiến cho rằng không thể “triệt” được các điểm giải trí “nhạy cảm” vì luật còn kẽ hở để họ tìm cách lách và chế tài xử phạt còn quá nhẹ nên chưa đủ răn đe.

Những chiêu đối phó

Theo báo cáo của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM, trong 112 cơ sở bị kiểm tra (từ tháng 3/2009 đến 11/2009) có đến 104 trường hợp vi phạm các lỗi: không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, khiêu dâm, thuốc lắc, kinh doanh quá giờ quy định, quảng cáo rượu quá nồng độ, không hợp đồng với nhân viên, không đóng bảo hiểm xã hội…

Rạng sáng 13/12, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP HCM kiểm tra quán bar PowerBowl 388 (35 Bis, 45 Lê Thánh Tôn, quận 1) và phát hiện bar này không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, quảng cáo rượu sai phép, không lập hóa đơn bán hàng…

Trước đó, cuối tháng 8/2009, Đoàn cũng kiểm tra bar BB (96 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) và phát hiện có dấu hiệu sử dụng thuốc lắc, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng nhân viên không có hợp đồng lao động (30 người); quảng cáo rượu trên 15 độ… 

Các chủ quán bar có rất nhiều chiêu để qua mặt các cơ quan chức năng.

Theo một cán bộ của Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội TP HCM, để qua mặt cơ quan chức năng, nhiều quán bar có những chiêu đối phó rất lém lĩnh. Trước giờ xuất quân, tại trụ sở của Đoàn luôn có “tay chân cảnh giới” của giới kinh doanh dịch vụ giải trí “nhạy cảm” (thông thường là các tài xế xe ôm được thuê). Khi xe lăn bánh, họ bám theo và gọi điện báo hướng đi của Đoàn cho chủ dễ bề đối phó. Việc siết chặt hoạt động kinh doanh lĩnh giải trí này cũng khiến giới chủ tìm khe hở luật để lách. Hầu hết các quán bar đều bị cấm bán rượu trên 30 độ, vì thế nhiều người xin giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống rồi biến tướng nhà hàng này thành quán bar. Để bán được rượu trên 30 độ, chủ nhân của nhiều quán bar dán tên người gửi lên chai rượu để qua mắt cơ quan chức năng. Ngoài ra, rượu nguyên chai có độ cồn cao được đổ vào bình thủy tinh rồi rót vào ly cho khách. Nếu bị kiểm tra bất ngờ thì người phục vụ chỉ cần rót thêm một chút nước ngọt vào thì rượu sẽ hạ xuống dưới 30 độ…

Chế tài còn quá nhẹ

Theo Nghị định 56/NĐ-CP ngày 6/6/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin, các hành vi vi phạm như sử dụng nhân viên dưới 18 tuổi, không có hợp đồng lao động, thiếu ánh sáng, dùng kính đen che cửa, kinh doanh quá 23 giờ… bị phạt tối đa 1 - 2 triệu đồng một lần vi phạm, nên dù có gom tất cả các lỗi lại để phạt thì tối đa cũng chỉ 50 - 60 triệu đồng. Số tiền này không thấm vào đâu so với lợi nhuận mà các quán bar, vũ trường “hốt” được. Vì thế, có những cơ sở bị phạt suốt vẫn… sáng đèn.

Theo ông Đặng Minh Sự, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP HCM, muốn rút giấy phép của những quán bar hoạt động trái phép thì phải phát hiện họ tổ chức mại dâm, hút chích, trốn thuế.., nhưng cơ quan chức năng rất khó bắt quả tang, hầu như lần nào ra quân cũng bị lộ, bởi các cơ sở này có “tai mắt” khắp nơi. Cũng theo ông Sự, lực lượng kiểm tra rất mỏng, địa bàn quá rộng nên cứ dẹp yên nơi này thì rộ lên nơi khác, thậm chí có chỗ vừa bị dẹp tuần trước thì tuần sau đã có giấy phép mới. Ngoài ra, vấn đề phối hợp giữa Đoàn kiểm tra với chính quyền địa phương chưa tốt, mang tính đại khái nên gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra.

Một chủ quán bar đã giải nghệ cho biết, muốn đóng cửa một quán bar thì không cần bắt quả tang mà chỉ cần cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên thì sẽ… tự đóng cửa. Bởi giới sành điệu rất kén địa điểm vui chơi, giải trí về đêm. Khi dân chơi đang chuẩn bị “tới bến” mà Đoàn kiểm tra ập vào thì họ rất chán. Nếu việc này cứ lặp đi lặp lại vài lần thì dân chơi sẽ tìm nơi khác và quán bar sẽ chết .
 
Chí Kiên - Tố Tâm (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu