Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vỉa hè bị xới tung dài dài để... chỉnh trang đô thị!

23/12/2009 10 phút đọc Hà Tuấn
Gần về cuối năm, TP.HCM lại nóng lên chuyện đào xới vỉa hè, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, thành phố đang phát động
Vỉa hè bị xới tung dài dài để... chỉnh trang đô thị!

Gần về cuối năm, TP.HCM lại nóng lên chuyện đào xới vỉa hè, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, thành phố đang phát động phong trào “đường thông, hè thoáng”, do vậy các nhà thầu xây dựng công trình công cộng phải gấp rút thực hiện việc thay thế, làm mới vỉa hè. Tuy vậy, tiến độ vẫn chậm, dân than vì ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và buôn bán.  

 

Vỉa hè còn tốt cũng bị xới lên

 

Theo ghi nhận của Bee, tại những tuyến đường trên địa bàn Q.1 như Lê Thánh Tôn, Thi Sách, Lý Tự Trọng, Đinh Tiên Hoàng…, việc thi công vỉa hè vẫn đang còn dở dang. Hai bên đường bị xới tung, gạch chất thành từng đống, trông rất nhếch nhác.  

 

Đi qua đường Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng (Q.3), chúng tôi nhận thấy, phần lớn hai bên đường đã được lát gạch xong. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều lỗ hổng trên bề mặt vỉa hè, nếu mưa xuống rất dễ khiến gạch bị bong ra.

 

Hàng loạt xe leo lên lề đường để vượt qua “lô cốt”, làm cho vỉa hè bị băm nát trong thời gian ngắn. Ảnh chụp trên đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận), lúc 15h chiều 16/12. Ảnh: Hà Tuấn

 

Trên tuyến Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), đơn vị thi công dịch vụ công ích Quận 3 đang trực tiếp tu sửa và làm mới vỉa hè. Các khối đá nhằm ngăn cách với lòng đường được chủ đầu tư đặt tràn lan bên đường. Thêm vào đó, từng khối đất đá được tập kết ngay lề đường, gây cản trở giao thông và khiến người đi đường phải chịu cảnh bụi mù khi qua đây. 

 

Tại đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận), vỉa hè hai bên đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Lý do thì ai cũng nhận thấy, đó là vì cả chục “lô cốt” được dựng lên dọc tuyến đường, chiếm hết diện tích mặt đường. Các phương tiện khi lưu thông qua đây đã phải leo lên vỉa hè để đi, hậu quả là vỉa hè bị xé nát.

 

Chị Lâm Xuân Hoa (ngụ 27 Phan Đình Phùng, P.17, Q.PN) bức xúc: “Vỉa hè trước nhà chỉ một tháng sau khi làm xong đã bị nát bét hết. Rào chắn dựng lên, các phương tiện leo lên vỉa hè để đi thì còn gì là vỉa hè nữa chứ”.

 

Việc đào bới vỉa hè như thế này sẽ vô tình làm cho những gốc cây cổ thụ trên đường dễ bị đổ khi mưa xuống. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), lúc 10h trưa 17/12. Ảnh: Ngàn Phố

 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng Q.1 cho biết, kinh phí thay thế, chỉnh trang vỉa hè 36 tuyến đường ước tính khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách quận. Đó là chưa kể đến kinh phí để chỉnh trang những tuyến vỉa hè khác do các phường đứng ra làm chủ đầu tư. 

 

Tuy nhiên điều đáng nói là theo một số hộ dân phản ánh, nhiều vỉa hè còn rất tốt nhưng vẫn bị thay thế, gây lãng phí ngân sách.

 

Tiến độ "rùa bò", dân kêu trời

 

Tình trạng vỉa hè thi công theo kiểu rùa bò là chuyện ai cũng biết, nhưng buộc phải “nói mãi”. Người dân tiếp tục hứng chịu hậu quả trực tiếp từ các công trình này, bị ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán. 

 

Một chủ cửa hàng bán quần áo trên đường Phan Đình Phùng (P.17, Q.PN) than thở: “Từ khi lô cốt dựng lên đã bịt kín đường, vỉa hè bị sụt lún, việc buôn bán kinh doanh rất khó khăn. Dù ban ngày nhưng khách vắng teo, tháng nào cũng lỗ khoảng 50%, nếu tình trạng này kéo dài thì chắc tôi phải đóng cửa”.

 

Vỉa hè bị đào xới, cửa hàng đóng cửa ngưng hoạt động, người đi bộ thì vừa đi xuống lòng đường vừa bịt mũi vì bụi, còn công nhân thi công thì nằm ngủ và ngồi hút thuốc. Ảnh: Lê Dung

 

Anh Nguyễn Ngọc Dương, nhà ở Q.Bình Thạnh, có con đang học trường Mầm non 30.4 (đường Lê Thánh Tôn, Q.1), chán ngán nói: “Việc đào xới phần lề đường đã mấy tháng nay, diễn ra ngay trước cổng trường con tôi học. Việc đi lại đưa đón con rất khó khăn, nhiều lúc phải cõng con vào tận cổng trường. Không biết khi nào mới hết cảnh này?”. 

 

Câu hỏi của anh Dương cũng là nỗi băn khoăn chung của nhiều người dân ở khu vực có công trình cải tạo, tu sửa vỉa hè đi qua. 

 

Ông Lê Thành Quốc - Phó trưởng phòng quản lí đô thị Q.3, cho biết: “Danh mục cải tạo vỉa hè năm nay trên địa bàn là 23 tuyến đường. Phòng đang chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quận đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo đúng quy trình. Theo kế hoạch phải xong trước Tết".

 

Trạm xe buýt cũng bị xới tung, du khách nước ngoài ngao ngán đi xuống lòng đường đầy đất đá rơi vãi. Ảnh: Lê Dung

 

Ông Quốc thừa nhận, do vướng mắc giữa các đơn vị thi công (như điện lực, chiếu sáng công cộng, viễn thông thành phố), nên việc làm mới các vỉa hè trên toàn quận hơi chậm. Một số nguyên nhân ông Quốc đưa ra nữa là, do điều chỉnh thiết kế vỉa hè, trừ một phần để trồng hoa, chờ đá tảng ngăn cách với đường.

 

Đội giao thông chờ..."nhà" chiếu sáng

 

Đảo qua đường Lê Thánh Tôn (Q.1), đoạn từ Thái Văn Lung đến Hai Bà Trưng (dài khoảng 300m), đơn vị thi công đang trừ lại một phần lề đường rộng khoảng nửa mét, trong khi, hầu như các vị trí khác đã được lát gạch kín. 

 

Về vấn đề này, ông Lê Như Trình - Đội trưởng đội thi công xây dựng giao thông công cộng Vường Dương (đơn vị trúng thầu, trực tiếp thi công) giải thích: “Đáng lẽ đơn vị làm xong cả tháng nay rồi, nhưng bên Công ty chiếu sáng công cộng TP gửi văn bản xin lắp đặt hệ thống đường ống và điện ngầm nên chúng tôi phải dừng lại chờ…”.

 

Theo phản ánh của những người dân trên đường Thi Sách (Q.1), một đường gạch dài khoảng 30m đã bị một đơn vị trực thuộc Công ty viễn thông thành phố, đào mất khi vừa lát xong. Ảnh: Ngàn Phố

 

Ông Trình cho biết thêm: "Công ty chiếu sáng hứa cuối tháng 11 làm xong, nhưng cho tới giờ vẫn chỉ là hứa suông. Nếu đến cuối tháng này, họ không cho xây lắp thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện phần còn lại, chứ thi công chậm, dân phản ánh quá trời".  

 

Trong khi đó, Công ty viễn thông TP.HCM lại vòng vo: “Đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải phối hợp chặt chẽ cùng bên ban quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình các quận, trong việc làm vỉa hè, tránh thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, có lẽ do nhiều công trình xây lắp hệ thống cáp ngầm, trong khi, lực lượng kỹ thuật lại mỏng nên chưa lắp đặt kịp, dẫn tới tình trạng trên. Chúng tôi sẽ xem xét và cho đội kỹ thuật thuộc Ban quản lí dự án xuống tận nơi để làm xong sớm”. 

 

Theo PGS – TS – Nhà nghiên cứu Sử học Phan An, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, trong thời kì kháng chiến chống Pháp, vỉa hè cũng được đào xới để… phục vụ công cuộc kháng chiến của đất nước.

Tại một số thị xã, thị tứ ở vùng tự do như Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên…, để tận dụng diện tích, nhân dân đã xới vỉa hè lên để tăng gia sản xuất, trồng các loại cây lương thực, thực phẩm.

Trong thời chiến, việc xới vỉa hè là để phục vụ công cuộc gìn giữ hòa bình cho dân tộc. Còn trong thời bình, vỉa hè được đào xới để làm cho bộ mặt thành phố đẹp hơn. Nhưng với tình hình hiện tại ở TP.HCM, không biết thành phố có đẹp được lên không?

Lê Dung

 

Hà Tuấn (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu