Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về việc xuất hiện cá dữ tấn công người tắm biển ở khu vực biển Quy Nhơn. Rất nhiều cần thủ trong khu vực và trên cả nước đã mong mỏi được chinh phục cá dữ "trừ họa cho dân". Cuối cùng một nhóm các cần thủ ở TP.HCM đã chính thức lên kế hoạch cụ thể sẽ lên đường câu cá dữ vào sáng 17/1 tới.
Số lượng cần thủ chính thức đi chinh phục cá dữ sẽ gồm 7 người, trong đó có 5 cần thủ tại TP.HCM và 2 cần thủ tại Quy Nhơn. Dự kiến sẽ đi câu bằng thuyền đánh cá tại địa phương từ thứ 7 đến chủ nhật. Được biết một trong số cần thủ tham gia chinh phục cá dữ lần này đã có thâm niên trong việc câu cá lớn. Đặc biệt, trong năm vừa qua họ đã câu được cá kiếm dài 3 mét, nặng 100kg, cá mập nặng đến hơn 50kg.
Số lượng cần thủ chính thức đi chinh phục cá dữ sẽ gồm 7 người, trong đó có 5 cần thủ tại TP.HCM và 2 cần thủ tại Quy Nhơn. Dự kiến sẽ đi câu bằng thuyền đánh cá tại địa phương từ thứ 7 đến chủ nhật. Được biết một trong số cần thủ tham gia chinh phục cá dữ lần này đã có thâm niên trong việc câu cá lớn. Đặc biệt, trong năm vừa qua họ đã câu được cá kiếm dài 3 mét, nặng 100kg, cá mập nặng đến hơn 50kg.

Cá mập đang là "nghi can" số 1 gây ra các vụ cắn người tại bãi biển Quy Nhơn
Đây quả là một tin vui đối với Quy Nhơn khi có nhiều người quan tâm và sẵn sàng cùng Quy Nhơn chinh phục cá dữ. Được biết các bạn chài cũng như các bạn câu ở Quy Nhơn cũng đang bàn bạc sôi nổi để tìm cách loại cá dữ này. Hiện danh tính chính xác của loại cá tấn công người ở Quy Nhơn chưa được xác định rõ ràng nhưng căn cứ trên vết cắn trên thân thể các nạn nhân thì rất có thể đây là cá mập.
Trước đó, lãnh đạo thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cũng đã có thông báo sẽ trọng thưởng người bắt được cá dữ tấn công hàng loạt người tắm biển trong thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tuần tra bờ biển, chuẩn bị lập trạm cứu hộ bãi tắm.
Chỉ tính riêng từ tháng 7.2009 đến nay, đã có gần 10 người tắm biển ở khu vực biển từ Công viên thiếu nhi đến gần khu danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) bị cá dữ ngoạm chân, tay gây thương tích nặng. Trong đó, chỉ riêng ngày 9.1 vừa qua có đến 3 người bị cá cắn. Đến thời điểm hiện nay, chưa thể xác định được những nạn nhân nói trên bị một hay nhiều cá thể cá tấn công.
Cần thủ của câu lạc bộ câu cá 4so9 với chiến lợi phẩm là 1 chú cá mập bị tóm
Cùng bị cá dữ tấn công ngày 9.1 là một nạn nhân khác công tác tại ĐH Quy Nhơn: thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân, giảng viên khoa Lý luận Chính trị. Đến chiều 11.1, thạc sĩ Tuân vẫn còn đang điều trị thương tích tại khoa Ngoại (Bệnh viện Quân y 13). Vết cá cắn ở tay trái (vào sáng 9.1, khi đang bơi cách bờ khoảng 100m) có đường kính đến hơn 20 cm, phần cơ banh toác đã được khâu lại nhiều mũi vòng quanh cẳng tay. Thạc sĩ Tuân nói ông chỉ nhìn thấy phần lưng con cá có màu xanh xám, dài gần 1m. Trước khi thạc sĩ Tuân bị tấn công, cá dữ đã đớp bị thương nhẹ vào chân một phụ nữ (ngụ ở đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn). Chị này sau khi vào Bệnh viện Quân y 13 sơ cứu đã về nhà...
Theo ông Bùi Ngọc Trung, một ngư dân ở P.Trần Phú, TP Quy Nhơn, khoảng những năm 1985 - 1986, ông thường nhìn thấy cá heo và cá mập rượt cắn nhau ở khu vực biển gần đảo Nhơn Châu và khu vực Bãi Xép (TP Quy Nhơn). Ông Trung nhận định: “Cá dữ cắn người tắm biển vừa qua chỉ có thể là cá mập gành, hoặc mập nhám. Vào tầm mùa xuân đến mùa hè, thời điểm biển êm thì nó vào cách bờ khoảng trên 100m để sinh sản, nhưng có lẽ do nó đã cắn nhiều người, quen mùi máu rồi nên mới “liều mạng” tiến sát gần bờ như thế”.
Vũ Ngọc (TT&VH Online)
Trước đó, lãnh đạo thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cũng đã có thông báo sẽ trọng thưởng người bắt được cá dữ tấn công hàng loạt người tắm biển trong thời gian vừa qua, đồng thời tăng cường tuần tra bờ biển, chuẩn bị lập trạm cứu hộ bãi tắm.
Chỉ tính riêng từ tháng 7.2009 đến nay, đã có gần 10 người tắm biển ở khu vực biển từ Công viên thiếu nhi đến gần khu danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) bị cá dữ ngoạm chân, tay gây thương tích nặng. Trong đó, chỉ riêng ngày 9.1 vừa qua có đến 3 người bị cá cắn. Đến thời điểm hiện nay, chưa thể xác định được những nạn nhân nói trên bị một hay nhiều cá thể cá tấn công.

Cùng bị cá dữ tấn công ngày 9.1 là một nạn nhân khác công tác tại ĐH Quy Nhơn: thạc sĩ Nguyễn Minh Tuân, giảng viên khoa Lý luận Chính trị. Đến chiều 11.1, thạc sĩ Tuân vẫn còn đang điều trị thương tích tại khoa Ngoại (Bệnh viện Quân y 13). Vết cá cắn ở tay trái (vào sáng 9.1, khi đang bơi cách bờ khoảng 100m) có đường kính đến hơn 20 cm, phần cơ banh toác đã được khâu lại nhiều mũi vòng quanh cẳng tay. Thạc sĩ Tuân nói ông chỉ nhìn thấy phần lưng con cá có màu xanh xám, dài gần 1m. Trước khi thạc sĩ Tuân bị tấn công, cá dữ đã đớp bị thương nhẹ vào chân một phụ nữ (ngụ ở đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn). Chị này sau khi vào Bệnh viện Quân y 13 sơ cứu đã về nhà...
Theo ông Bùi Ngọc Trung, một ngư dân ở P.Trần Phú, TP Quy Nhơn, khoảng những năm 1985 - 1986, ông thường nhìn thấy cá heo và cá mập rượt cắn nhau ở khu vực biển gần đảo Nhơn Châu và khu vực Bãi Xép (TP Quy Nhơn). Ông Trung nhận định: “Cá dữ cắn người tắm biển vừa qua chỉ có thể là cá mập gành, hoặc mập nhám. Vào tầm mùa xuân đến mùa hè, thời điểm biển êm thì nó vào cách bờ khoảng trên 100m để sinh sản, nhưng có lẽ do nó đã cắn nhiều người, quen mùi máu rồi nên mới “liều mạng” tiến sát gần bờ như thế”.