Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Mướt mồ hôi đổi tiền lì xì

16/01/2010 4 phút đọc Đông Nhiên
Cứ thành thông lệ, vào những ngày cuối năm, doanh nghiệp, người dân đua nhau “săn” tiền mới để lì xì. Nhưng do nguồn
Mướt mồ hôi đổi tiền lì xì
Cứ thành thông lệ, vào những ngày cuối năm, doanh nghiệp, người dân đua nhau “săn” tiền mới để lì xì. Nhưng do nguồn cung khan hiếm nên nhiều người nhờ người quen trong ngân hàng đổi giùm, cũng có người ra “chợ đen” đổi, bị “chặt” ít nhất “hai lai” (đổi 120.000 đồng lấy 100.000 đồng).


Kẻ ăn không hết…

 

Theo ông Trần Sơn Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín (Trustbank), thông lệ, tháng lương cuối năm của nhân viên ngân hàng thường là tiền mặt chứ không chuyển khoản, và phần lớn được trả bằng… tiền lẻ.

Chị P. làm việc tại Ngân hàng Nhà nước cho biết, lương tháng cuối cùng năm cũ (âm lịch) sẽ được nhận toàn tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000, cao nhất là 10.000 đồng. Theo chị P., nhiều người rất thích với việc nhận một lúc cả cộc tiền lẻ nguyên đai nguyên kiện, nhưng chị lại không thích vì có quá nhiều tiền lẻ. “Nếu vài trăm nghìn thì được, chứ hàng triệu đồng thế này cất giữ bất tiện lắm. Bây giờ mừng tuổi thì thấp nhất là 10.000 - 20.000 đồng, còn tờ một hai nghìn chỉ để biếu các bà, các cô đi chùa”, chị P. nói.

Một tháng nữa mới đến Tết nhưng khu "chợ tiền lẻ" trên phố Đinh Lễ, phủ Tây hồ... đã nhộn nhịp. Ảnh: Đức Long.

Còn chị H., nhân viên Trustbank kể, làm ngân hàng chỉ lo “bội thực” tiền lẻ lì xì chứ không lo thiếu. Nhân viên ngân hàng có thể đăng ký nhận lương toàn tiền lẻ cho cả hai tháng cuối nếu có nhu cầu. Nếu ai có quan hệ với dân chuyên đổi tiền thì có thể gom tiền lẻ từ đồng nghiệp rồi bán ra chợ đen để hưởng chênh lệch. Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước giải thích việc trả lương bằng tiền lẻ cho nhân viên cũng là một cách để lưu thông tiền lẻ còn mới ra thị trường, phục vụ nhu cầu tiền lẻ dịp Tết.

… Người lần không ra

Trong khi chị P. bị “bội thực” tiền lẻ thì nhiều người đau đầu không biết kiếm đâu ra tiền lẻ, mới để lì xì . Ông Phan H., giám đốc một công ty sản xuất giấy, muốn đổi 5 triệu đồng mệnh giá 10.000 đồng để lì xì công nhân, nhờ cô văn thư đổi tiền cả tuần nay nhưng không được, ông H. đành liên hệ với người quen ở ngân hàng đối tác đổi hộ. Chị Thục, ngụ quận Đống Đa (Hà Nội), được… cả họ nhờ đổi tiền lẻ, mới mang về quê với tổng số tiền lên cả chục triệu đồng. Đến ngân hàng đổi không được, chị phải lên “chợ tiền lẻ” phố Đinh Lễ đổi và “cắn răng” chịu thiệt gần hai triệu đồng. “Đổi cho anh em họ hàng, không lẽ lại lấy phí, nên lỗ cũng phải chịu”, chị Thục nói.

Trong khi Ngân hàng Nhà nước năm nào cũng khẳng định không thiếu tiền lẻ phục vụ Tết, nhưng thực tế khách hàng (cả cá nhân và doanh nghiệp) vẫn rất khó đổi được tiền lẻ tại các ngân hàng, vì cung không đủ cầu và vì nhiều… lý do khác. Bà Bùi Thị Tuyết Lan, Phó phòng giao dịch số 14 của Vietcombank, cho biết, hiện khách hàng đến giao dịch, rút tiền đều yêu cầu có một phần tiền lẻ. Tuy nhiên, khi ngân hàng đưa tiền lẻ cũ hoặc tiền xu thì khách hàng không nhận, mà chỉ đề nghị tiền lẻ giấy mới, nhưng tiền cũ chúng tôi còn không đủ cho khách nói gì đến tiền mới. Phòng giao dịch đang “tận dụng” các mối quan hệ để đi “xin” tiền lẻ phục vụ khách hàng.

Đại diện phòng giao dịch một ngân hàng thương mại cho hay năm nay nhận được 60 triệu đồng tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000 và 10.000 đồng. Nhưng chừng ấy vẫn không thấm vào đâu so với nhu cầu.

Trên thị trường tự do, nguồn cung tiền lẻ năm nay khá dồi dào, tiền loại nào cũng có, từ 2.000 đồng đến 20.000 đồng. Nếu như năm ngoái, tiền lẻ mệnh giá 2.000, 5.000 đồng được đổi với tỷ lệ 10 ăn 6; 1.000 đồng đến 10.000 đồng tỷ lệ 10 ăn 8… thì năm nay, tại khu “chợ tiền lẻ” phố Đinh Lễ hay phủ Tây Hồ, các loại tiền 10.000, 20.000 đồng đều có tỷ lệ 10 ăn 9.

 

Đông Nhiên (Đất việt)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu