Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 6)

17/01/2010 10 phút đọc Trần Lê
Từng một thời là Bí thư tỉnh ủy, xông pha hai cuộc kháng chiến đến lúc nghỉ ngơi, thấy cảnh cán bộ chủ chốt tỉnh
Những chuyện lùm xùm ở Bình Thuận (kỳ 6)
Từng một thời là Bí thư tỉnh ủy, xông pha hai cuộc kháng chiến đến lúc nghỉ ngơi, thấy cảnh cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận làm bậy, ông Hiền góp ý không được liền viết tâm thư gửi Chủ tịch nước.

Kỳ 6: Tác giả bức tâm thư nói gì?

Từng vào sinh ra tử trên mảnh đất Nam Trung Bộ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và ba nhiệm kỳ làm Bí thư tỉnh ủy Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận), ông rất đau lòng trước những việc làm của một số cán bộ chủ chốt tỉnh Bình Thuận hiện nay. Hết viết thư riêng góp ý, đến gặp trực tiếp nói chuyện, nhưng vẫn bị bỏ ngoài tai.

Ông Lê Văn Hiền.

 

Không thể ngồi nhìn cảnh cán bộ chủ chốt của tỉnh này làm bậy, ông viết bức tâm thư gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ… bày tỏ nỗi bức xúc của mình. Ông chính là Lê Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IV, V, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thuận Hải từ năm 1976-1986.

Ông tiếp chúng tôi trong một căn nhà nhỏ tại TP HCM, nơi ông đang cư ngụ. Mở đầu câu chuyện, ông khẳng khái: Với tư cách của một đảng viên hơn 65 năm tuổi đảng, tôi khẳng định những điều viết trong thư là hoàn toàn chính xác, có căn cứ.

- Vì sao ông viết bức tâm thư này?

- Vì tôi không muốn đồng chí của mình tiếp tục phạm sai lầm, gây oan ức cho dân nữa. Tôi đã từng gặp anh Tí (Huỳnh Văn Tí, bí thư tỉnh ủy Bình Thuận hiện nay), nói rất nhiều về những việc làm không đúng pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành và bộ phận tham mưu, trong đó liệt kê một số vụ việc nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phát hiện, phản ảnh.

Là lớp đàn anh đi trước, từng vào sinh ra tử trên mảnh đất này, tôi không muốn nhìn thấy nhân dân Bình Thuận bị cán bộ, những công bộc của dân như Bác Hồ đã từng dạy, chèn ép, thu hồi đất đai vô tội vạ, bất chấp pháp luật Nhà nước. Tôi muốn nội bộ đảng bộ tỉnh Bình Thuận tự phê bình và phê bình, sửa chữa những sai lầm, để cùng nhau đoàn kết, xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển như tiềm năng của nó. Nhưng nói thật là tôi rất thất vọng, năm lần bảy lượt tôi gặp trao đổi, kể cả viết thư riêng, nhưng tình hình vẫn không chuyển biến, ngược lại càng có dấu hiệu trầm trọng thêm.

Một số ít doanh nghiệp liên minh, liên kết với cán bộ chủ chốt của tỉnh, thu hồi đất của dân, phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp và cả cán bộ. Tôi biết, hiện có doanh nghiệp được tỉnh giao đến hàng ngàn ha đất để làm dự án, dưới danh nghĩa là trồng rừng, phục hồi khu sinh thái nhưng thực chất là lấy đất kinh doanh bất động sản. Những vụ việc mà Đất Việt nêu là đúng, nhưng so với vụ việc giao đất cho doanh nghiệp này là còn quá nhỏ. Theo tính toán của tôi trên cơ sở những tài liệu có được, có thể nói Nhà nước thất thu hàng ngàn tỷ đồng từ những dự án giao đất cho doanh nghiệp này.    

Rừng dầu xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc được UBND tỉnh Bình Thuận chuyển cho một doanh nghiệp khai thác, gây bức xúc trong dư luận tỉnh này. Ảnh: H.L
 
- Ông gửi gắm điều gì từ bức tâm thư?

- Tôi viết bức tâm thư gửi cho Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Tổ chức trung ương và Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương với mong muốn các đồng chí lãnh đạo sớm cho thành lập đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện tỉnh Bình Thuận và có kết luận cụ thể trước khi tiến hành Đại hội tỉnh Đảng bộ vào cuối năm 2010. Những sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành chính quyền địa phương cần được làm rõ và phân định rạch ròi trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể, có như thế mới lấy lại lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Thuận.

Vừa qua, Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng vào kiểm tra và có kết luận, đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Huỳnh Tấn Thành, chủ tịch UBND tỉnh. Nhưng đây mới chỉ là những sai phạm bước đầu bị phanh phui, nếu tiếp tục kiểm tra, thanh tra, tôi tin chắc còn nhiều vấn đề lớn hơn nữa. Tôi rất mong Ủy ban kiểm tra sớm vào cuộc, làm rõ những sai phạm này để trả lại công bằng, công lý cho người dân, thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát.

- Ông đánh giá thế nào về công tác cán bộ ở Bình Thuận hiện nay?    
  

- Tôi cho rằng, công tác cán bộ ở tỉnh có vấn đề. Đơn cử là trường hợp của ông Phạm Dũng, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị xã La Gi. Trước đây, khi còn làm Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Thuận, ông Dũng đã có một số sai phạm, mà điển hình là vụ kê khai không đúng sự thật để nhận 11 ha đất trong dự án Ba Bàu mà Đất Việt đã đăng. Thế nhưng, sai phạm không bị xử lý mà ông Dũng còn được đưa về làm bí thư thị xã La Gi rồi vào thường vụ tỉnh ủy. Ngoài ra, còn một số trường hợp nữa mà tôi không tiện nói trên mặt báo. Do đó, tôi cho rằng, cái sai lớn nhất ở Bình Thuận chính là công tác cán bộ. Do vậy, để ổn định nội bộ, tôi kiến nghị trung ương vào cuộc, sắp xếp lại đổi ngũ cán bộ chủ chốt ở Bình Thuận, ai có năng lực, đạo đức thì hãy bố trí, ai không có đức, có tài cần kiên quyết loại bỏ.

- Trong lúc toàn đảng, toàn dân hưởng ứng tích cực Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã phát hiện, nhân rộng những tấm gương điển hình học tập và làm gương theo Bác, thì ở Bình Thuận lại xảy ra  những chuyện lùm xùm, sai phạm thế này. Là người từng giữ cương vị bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, ông có suy nghĩ gì?

- Với những gì đã và đang xảy ra ở Bình Thuận, tôi đau lòng lắm. Tôi sinh ra ở Phú Yên, nhưng cuộc đời tôi gắn liền với mảnh đất Bình Thuận. Tôi coi Bình Thuận và dải đất cực Nam Trung Bộ như quê hương của mình, vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra ở Bình Thuận, tôi đều quan tâm, lo lắng. Khi tôi làm bí thư tỉnh ủy, luôn luôn thực hiện lời dạy của Đảng, của Bác là phải biết phê bình và tự phê bình. Cái gì sai, chúng ta mạnh dạn nhận sai và có biện pháp sửa chữa, khắc phục sai lầm. Nếu che giấu, sợ nhận khuyết điểm thì tình trạng lớp cán bộ trước hư kéo theo lớp cán bộ sau hư, hết lớp này đến lớp khác và tỉnh Bình Thuận sẽ không thể phát triển được. Nếu điều này xảy ra, bản thân tôi, đảng bộ và chính quyền Bình Thuận sẽ có lỗi với nhân dân, nhất là đồng bào vùng căn cứ kháng chiến. 

- Xin cám ơn ông!

 

Một người đột tử vì bức xúc chuyện đất

Ông Võ Đại, 54 tuổi, ở khu phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã đột ngột tử vong rạng sáng 15/1. Cái chết của ông Đại làm người dân Phan Thiết hết sức bất bình, vì liên quan đến sự bức xúc về đất đai mà ông đã cùng nhiều người dân khiếu kiện UBND thành phố Phan Thiết 5 năm nay.

Theo ông Phạm Văn Xin, Trưởng ban điều hành khu phố 3, tối 14.1, tổ đại biểu HĐND thành phố Phan Thiết, do ông Đặng Văn Định, Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng, có buổi tiếp xúc cử tri phường Xuân An. Nội dung là báo cáo tình hình kinh tế xã hội của thành phố và tỉnh trong năm 2009; trả lời một số bức xúc, khiếu nại của người dân. Vấn đề nóng nhất buổi tiếp xúc cử tri là chuyện 22 hộ dân khiếu nại đòi quyền lợi sau khi tỉnh thu hồi 44 ha đất của HTX muối Phong Nẫm để đầu tư khu dân cư từ năm 2005.

Ông Võ Đại, đại diện cho 22 hộ dân có đơn kiến nghị đòi quyền lợi, tiếp tục trình bày những vấn đề liên quan. Tuy nhiên, ông Định đã có những lời lẽ khiến nhiều hộ dân không đồng tình, dẫn đến cãi vã. Ông Võ Đại choáng váng ngã gục xuống ghế tại hội trường. Sau đó, ông Đại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh và qua đời. Điều đáng nói là khi sự việc xảy ra, ông Định cùng tổ đại biểu vẫn dửng dưng…trao đổi công việc và ra về, không hỏi thăm, động viên nạn nhân.

HTX muối Phong Nẫm trước đây là HTX hoạt động theo mô hình góp vốn làm ăn chung, tính công điểm. Xã viên góp ruộng đất, tài sản lập nên HTX. Khi Nhà nước thu hồi đất làm khu dân cư, mặc dù chủ đầu tư đã bồi thường đầy đủ giá trị đất và tài sản, nhưng rất nhiều xã viên đã bị loại khỏi danh sách nhận đền bù, hỗ trợ. Ông Võ Đại cùng nhiều người dân ở phường Xuân An nhiều năm khiếu nại lên các cơ quan chức năng của thành phố Phan Thiết. Vụ việc giẫm chân tại chỗ nên tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn thành phố có hướng giải quyết dứt điểm, trong đó chú ý đến công lao, tài sản đóng góp của những hộ dân này. Tuy nhiên, khi người dân có ý kiến, ông Định lại trả lời khác với tinh thần chỉ đạo của tỉnh, thách thức người dân đi kiện, khiến nhiều người bức xúc trong đó có ông Võ Đại, do uất ức đã đột tử.

Trần Lê

Nhóm PV Đất việt thực hiện
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu