Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bộ Y tế im lặng- Vì sao?

20/01/2010 6 phút đọc T. Dương
Xung quanh việc hơn 5 tỷ đồng tiền thuốc viêm gan B có nguy cơ bị “đổ xuống sông”: Bộ Y tế im lặng- Vì sao?  Là đơn
Bộ Y tế im lặng- Vì sao?
Xung quanh việc hơn 5 tỷ đồng tiền thuốc viêm gan B có nguy cơ bị “đổ xuống sông”: Bộ Y tế im lặng- Vì sao?
 
http://soytedaklak.gov.vn/images/File/Anh%20Minh%20hoa%20Tin%20bai/Ngay%2009-03-2009/logo%20BYT.jpgLà đơn vị “độc quyền” tại Việt Nam được phân phối 2 loại thuốc Cycloferon và Reamberin (thuốc điều trị gan và điều hoà miễn dịch) nhưng Công ty CP chữ thập đỏ Việt Nam (Vinareco) lại bị chính người ký hợp đồng với mình là nhà sản xuất thuốc-Polysan (LB Nga) “lừa” khi cùng một lúc “bắt tay” với Công ty TNHH Thống nhất và Công ty Thanh Phương để phân phối 2 loại thuốc trên. Chính điều đó đã khiến Vinareco rơi vào tình cảnh “ngậm ngùi” khi số thuốc trị giá hơn 5 tỷ đồng nhập khẩu trước đó không tiêu thụ được. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế xem xét, giải quyết số thuốc trên cho Vinareco nhưng Bộ Y tế vẫn lặng im để đến nay hơn nửa số thuốc này đã rơi vào tình cảnh quá hạn sử dụng (quá date) buộc phải đổ đi.
 

“Cú lừa” mang tên... Polysan
Vinareco thuộc Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động vì sự nghiệp nhân đạo. Ngày 14-6-2005, Polysan ký kết với Vinareco để trở thành nhà phân phối 2 loại thuốc trên độc quyền tại Việt Nam và là đơn vị duy nhất lập hồ sơ đưa thuốc vào Danh mục lần thứ nhất ngày 24-1-2005 lần thứ hai ngày 1-2-2008 có giá trị đến 2011 do Bộ trưởng Nông Quốc Triều phê duyệt. Tuy nhiên, đầu năm 2008, Polysan và các công ty đại lý cho Vinareco là Công ty TNHH Thống nhất và Công ty Thanh Phương “đi đêm” với nhau để phân phối 2 loại thuốc trên. Cụ thể trong 2 ngày là 1-3-2008, và ngày 11-12-2008, Polysan đã trao ủy quyền phân phối 2 loại thuốc trên cho Công ty Thanh Phương (là nhà phân phối tại Miền Nam và Miền Trung) và Công ty TNHH Thống Nhất là nhà phân phối tại Việt Nam năm 2009. Hành động trên của Polysan đã vi phạm pháp luật Việt Nam bởi Polysan đã ký hợp đồng với Vinareco là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam. Những vi phạm của Polysan đã được TAND TP Hà Nội nêu rõ khi ban hành quyết định dừng thanh toán L/C = 148 EUR, tương đương trên 3 tỷ đồng mà Polysan là người hưởng thụ để thi hành án vào ngày 20-11-2009.

Bộ Y tế thấy “chết” mà không “cứu”?

Ngay khi bắt đầu sự việc xảy ra, Vinareco và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều “cầu khẩn” tới bệnh viện Bạch Mai và Bộ Y tế. Tuy nhiên hơn một năm nay tất cả đều rơi vào im lặng đến khó hiểu. Cụ thể, ngày 24-3-2009, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có công văn gửi Bệnh viện Bạch Mai nhờ giúp đỡ tiêu thụ số thuốc lúc đó hạn sử dụng còn dài nhưng vẫn không được giải quyết. Đến tháng 10-2009 Vinareco lại gửi công văn cho Bệnh viện Bạch Mai và Thư ngỏ đến Bệnh viện muốn đưa số thuốc cho những bệnh nhân nghèo bị mắc bệnh với phương châm “ai có tiền thì trả, không có thì miễn phí ”để khỏi cận ngày phải hủy, (lúc đó hạn sử dụng còn 8 tháng). Công văn nêu rõ: “Nếu được Bệnh viện giúp đỡ thì coi đây là nghĩa cử cao đẹp góp phần vào sự nghiệp nhân đạo”. Song cái mà Vinareco nhận được vẫn là sự im lặng.

Tiếp đến, ngày 24-8-2009, TS Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam có Công văn số 660/TƯHCTĐ-VP gửi Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh nhờ giúp đỡ, trong đó ghi rõ: “Người trúng thầu năm 2008-2009 là Công ty TNHH Thống Nhất (chính là người bội tín gây hậu quả cho Vinareco của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam”. Bên cạnh đó, Vinareco đã “xuống nước” khi viết Thư ngỏ gửi đến bà Nguyễn Hồng Thủy, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Bạch Mai, Thường trực Hội đồng đấu thầu thuốc để “cầu khẩn”.

Trong vấn đề trên, ngày 19-12-2008 tại công văn số 1378/VPCTN-PL, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền đã có công văn gửi Bộ Y tế truyền đạt ý kiến của phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong đó ghi rõ: “Vinareco khiếu nại Công ty dược phẩm Trung ương 2 và Hãng dược tư nhân Polysan đã tiếp tay lừa đảo hợp đồng mua bán thuốc làm thiệt hại đến sản xuất, kinh doanh của công ty. Văn phòng Chủ tịch nước xin chuyển đơn đến Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, xem xét, báo cáo Phó Chủ tịch nước”. Đồng thời, ngày 24-12-2009, tại Công văn số 9136/VPCP.KGVX của Văn phòng Chính phủ do phó Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Vũ ký gửi Bộ Y tế Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong đó ghi rõ: “Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra làm rõ, xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng và thông báo kết quả cho Công ty CP chữ thập đỏ Việt Nam và các cơ quan liên quan”.

Hết ngày 31-12-2009, gần 1 tỷ đồng tiền thuốc Cycloferon (thuốc chữa viêm gan B) của Vinaceco  hết hạn sử dụng đã phải tiêu hủy. Tính đến nay, còn khoảng hơn 4 tỷ đồng tiền thuốc Cycloferon (hạn 31-6-2010) đang có nguy cơ “đổ sông, đổ biển” khi không có nơi tiêu thụ. Một câu hỏi đang được dư luận đặt ra, tại sao số thuốc trên được Vinareco hiến tặng cho những bệnh nhân nghèo mắc bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai lại khó đến thế?.

Hiện nay, dư luận đang chờ Bộ Y tế hồi âm khi Vinareco đã kêu cứu gần 1 năm nay để tránh tiêu hủy. Đồng thời số thuốc hiện tại trị giá 5 tỷ đồng có hạn sử dụng đến 31-6-2010 sẽ xử lý ra sao, trong khi đó, số thuốc trên hoàn toàn có thể chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo mắc bệnh viêm gan B?

Xin được nhắc lại, vấn đề trên đã được Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng “nhắc nhở” nhưng lạ thay Bộ Y tế vẫn “im lặng”?.
 
T. Dương (Đại đoàn kết)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu