Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hoàn vốn cho dân bằng... cột điện !

22/01/2010 5 phút đọc Quốc Dũng (Nld)
Kinh doanh trên đường điện do dân đầu tư nhưng khi dân yêu cầu hoàn vốn thì “ông” điện lực huyện Vĩnh Thuận, tỉnh
Hoàn vốn cho dân bằng... cột điện !

Kinh doanh trên đường điện do dân đầu tư nhưng khi dân yêu cầu hoàn vốn thì “ông” điện lực huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đề nghị trả bằng... cột điện !

 

Khi có chủ trương kêu gọi người dân bỏ vốn đầu tư xây dựng đường dây điện thắp sáng cho các khu vực vùng sâu-vùng xa, ông Phạm Văn Đởm, ở xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, đã nhiệt tình hưởng ứng. Thế nhưng hơn 9 năm trôi qua, việc hoàn vốn của ông vẫn còn dở dang.

 


Ông Đởm bên trụ điện kéo đường dây 25 KV do ông bỏ tiền túi ra làm


Tháng 10-2000, được UBND xã, huyện và Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận chấp nhận, ông Đởm đầu tư hơn 130 triệu đồng kéo đường dây trung – hạ thế 25 KV, dài 1,6 km về thắp sáng cho hàng chục hộ ở ấp Bình Thành, xã Vĩnh Bình Nam.
 
Theo phê duyệt của UBND huyện, Phòng Giao thông – Xây dựng – Công nghiệp (nay là Phòng Công Thương) cùng Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận, ông Đởm sẽ thu hồi tiền đầu tư bằng cách thu tiền vượt trội 1.000 đồng/KWh theo chỉ số điện mà người dân sử dụng.

Mức phụ thu này đã được tập thể người dân trong khu vực cùng các ngành chức năng hữu quan đồng tình. Cuối năm 2000, điện đã được thắp sáng cho khu vực này. “Nhờ ông Đởm mà mơ ước được sử dụng điện hàng chục năm qua của chúng tôi mới thành hiện thực”- bà Phan Thị Bé Hận, ngụ ấp Bình Thành, cho biết.


Lâu quá nên quên

Hai năm qua, ông Đởm làm đơn gởi các cơ quan chức năng nhờ giải quyết nhưng điện lực huyện “đá” lên tỉnh, điện lực tỉnh chỉ về huyện. Ngày 22-1, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, cho biết sẽ kiểm tra lại vụ việc. “Lâu quá nên tôi quên. Để tôi làm việc lại với Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận rồi sẽ trả lời sau”- ông Bình nói.

Ông Đởm khẳng định khi thực hiện dự án lưới điện nông thôn này, ông hứa chỉ thu hồi đủ vốn, sau đó sẽ hiến cả đường dây cho ngành điện khai thác, bảo quản. “Thấy bà con khổ quá, nhà cửa tối om, khi đau ốm, bệnh hoạn, đám tiệc cũng không có điện thắp sáng nên tôi bỏ tiền túi ra làm. Làm công trình xã hội mình đâu tính toán gì”- ông Đởm bộc bạch.


Suốt nhiều năm sau đó, ông Đởm làm thay luôn công việc của nhân viên ngành điện, đi thu tiền theo hóa đơn của Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận rồi thu thêm tiền vượt trội. Sau đó, ông lại loay hoay chạy lên huyện nộp tiền. Trong suốt 6 năm (từ 2001 - 2006), ông Đởm chỉ thu được khoảng 50 triệu đồng để bù lại vốn đầu tư vì chỉ có 33 hộ sử dụng. Đến cuối năm 2006, nhiều hộ dân khác cùng sử dụng nhưng không trả thêm tiền vượt trội cho ông Đởm.

Ông gởi đơn đến Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận và UBND huyện nhờ giải quyết. Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận lúc đó là ông Nguyễn Văn Chuyển đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Bình Nam cùng phía điện lực họp dân để giải thích và yêu cầu thực thi theo đúng thỏa thuận trước đây. Ông Đởm cho biết sau cuộc họp này, Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận không đồng ý cho ông tiếp tục thu tiền vượt trội mà điện lực sẽ hoàn vốn cho ông.


Thế nhưng sau khi  trực tiếp khai thác, quản lý và thu tiền trên đường dây của ông Đởm, Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận đã không hoàn vốn lại cho ông Đởm như giao kết. Ông Đởm bức xúc: “Đại diện điện lực huyện nói không có kinh phí nên chỉ trả bằng... cột điện, vật tư, thiết bị thay cho số tiền khoảng 100 triệu đồng còn lại. Tôi đem cột điện về để làm gì?”. Trong khi sự việc chưa đâu vào đâu thì Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận đã trồng cột, kéo dây ngay cạnh đường điện của ông Đởm. Tuy nhiên, đường dây mới của Chi nhánh Điện lực Vĩnh Thuận vẫn chưa đưa vào sử dụng.

 

Bài và ảnh: QUỐC DŨNG (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu