Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hơn 500 công nhân dầm mưa đình công

22/01/2010 3 phút đọc Tổng hợp: Hoàng Anh
Hơn 500 công nhân tại Lô C1, khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa sáng 22/1 đồng loạt đình công yêu cầu Ban lãnh đạo
Hơn 500 công nhân dầm mưa đình công
Hơn 500 công nhân tại Lô C1, khu công nghiệp Suối Dầu, Cam Lâm, Khánh Hòa sáng 22/1 đồng loạt đình công yêu cầu Ban lãnh đạo công ty phải tăng lương, thưởng Tết cho công nhân.


Các công nhân trên đều thuộc Công Ty TNHH may mặc đồ bơi Thống Nhất có 100% vốn nước ngoài.

Các công nhân cho biết, mấy ngày nay họ như “ngồi trên đống lửa” vì thông tin tuần sau chủ công ty về nước, trong khi chưa đả động gì đến chuyện tăng lương hàng năm 15% như đã thông báo và không có thưởng Tết. 

Các công nhân phản ánh, hơn một năm nay, công ty chưa lần nào thưởng tiền hay vật chất cho công nhân, kể cả tết dương lịch vừa qua. Mức lương của họ sau khi trừ các khoản là 1.030.000 đồng, tiền thăng ca là 5.000 đồng mỗi giờ một người.

Hàng trăm công nhân kiên trì đứng dưới mưa chờ câu trả lời của lãnh đạo công ty. Ảnh: Hoàng Anh

Bên cạnh chuyện lương thưởng, nhiều công nhân nữ còn cho biết nhiều người phải dấu chuyện có bầu để được ký tiếp hợp đồng lao động.

Nguyễn Thị L., công nhân tổ may, cho biết cô  hiện có bầu bốn tháng, dù đã hết hợp đồng 10 ngày nhưng không thấy công ty thông báo ký lại. "Nhiều nữ công nhân bị cắt hợp đồng khi có bầu mà không được thông báo”, L. phản ánh.

Việc cấp thẻ xuống phòng y tế công ty này cũng bất cập khi hơn 60 người chỉ được chung một thẻ. Phòng y tế chỉ có một giường, công nhân nào bệnh mệt cũng chỉ được nghỉ 15 phút, nếu hơn sẽ bị trừ thời gian vào lương... Bức xúc trước những bất cập trên, ngày 19/1, toàn thể  công nhân đồng loạt làm đơn kiến nghị, ký tên gửi phó chủ tịch công đoàn công ty nhưng không được giải quyết.

Công nhân đề nghị công ty tăng lương hàng năm như đã hứa và có thưởng Tết. Ảnh: Hoàng Anh

Chị Mai, công nhân tổ may, đại diện công nhân, nói: “Chúng tôi chỉ đề nghị công ty tăng lương hàng năm như đã hứa, cuối năm phải thưởng dù ít hay nhiều, phải gia hạn hợp đồng với chị em có bầu, lớn tuổi vì khi đã tuyển dụng vào làm nghĩa là chúng tôi đáp ứng yêu cầu của công việc... ”.

Sáng nay, dù công nhân đồng loạt nghỉ việc, yêu cầu có buổi đối thoại với ban lãnh đạo công ty, nhưng công ty chỉ cho các tổ trưởng vào họp cùng đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị chức năng khác. Hàng trăm công nhân còn lại đứng chờ dưới trời mưa tầm tã. 

Tới 11h cùng ngày, bà Dương Thị Mỹ Lan, đại diện nhà máy, mời công nhân vào khu vực nhà ăn để nói chuyện. Tuy nhiên, Ban giám đốc công ty từ chối cho phóng viên vào dự cuộc đối thoại với công nhân và chưa trả lời báo chí về sự việc này. 

Đến 14h30 ngày 22/1, công nhân vẫn đang tập trung trước công công ty. Họ cho biết, hiện ban lãnh đạo công ty chỉ hứa là đến ngày 2/2 công ty sẽ có trả lời chính thức, sau khi họp với Trụ sở chính của công ty tại Hồng Kong.
 
Hoàng Anh (Đất việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu