Càng gần đến Tết Nguyên đán, con đường đá lởm chởm vào xã An Nông (huyện Tịnh Biên, An Giang) sát biên giới với Campuchia càng phải oằn mình đỡ đám xe ba gác đầy ứ thuốc lá, vải, bánh kẹo, rượu mạnh, giày dép, hàng điện máy, điện thoại di động, phụ tùng ô tô… lao về chợ Tịnh Biên hoặc theo xe đò về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hầu hết mặt hàng này được sản xuất tại Thái Lan, nhập vào Campuchia rồi tràn sang Việt Nam.
![]() |
| Đường cát Thái Lan được nhập lậu qua cửa khẩu Long Bình, An Giang. |
Theo chân trùm
Từ cầu Xuân Tô (cách Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 200m) nhìn xuống cánh đồng dễ dàng nhận ra đoàn người cõng hàng lậu nối nhau thành hàng dài từ bên Campuchia đổ về các bãi ghe xuồng chờ sẵn trên kênh Vĩnh Tế. K.C, một trùm buôn lậu ở khu vực này, cho biết: "Cận Tết, mặt hàng chính mà tôi cho bọn đàn em đưa về là vải vóc, rượu mạnh sản xuất ở Thái Lan. Ngày nào "mát máy" - không có công an, lực lượng biên phòng tuần tra - có thể đi trót lọt hơn ba chuyến, tiêu thụ trên 20 thùng rượu ngoại và 30 bao vải sợi trên 500kg. Ngày nào "động rừng" thì đi một chuyến. Lúc nào căng quá thì tạm nghỉ 1 - 2 ngày".
Nhờ sự "bảo lãnh" của một người bạn, tôi được K.C đồng ý cho đi cùng một chuyến với điều kiện "Đi theo thấy gì cũng để bụng, ai hỏi cũng im không được nói". Một đàn em của K.C đưa tôi xuống chiếc xuống đậu sẵn dưới kênh Vĩnh Tế để qua kênh sang Campuchia. Sau đó, vượt đồng gần ba km thì đến nơi tập kết hàng lậu có các lùm cây xanh ở khu vực giáp biên giới, được gọi là Vành đai trắng. Bên kia xã Nam Đưl, huyện Kinivong, tỉnh Tà Keo (Campuchia), những thanh niên lực lưỡng nườm nượp "đai" hàng qua kênh. Từ đó, hơn chục đàn em của trùm K.C đón hàng rồi tiếp tục cõng về nơi tập kết. Một tay "đai” hàng cho biết: "Cõng một chuyến băng qua cánh đồng ba km về đến nơi tập kết được trả công 20.000 - 30.000 đồng, tùy trọng lượng và giá trị lô hàng".
Trùm K.C bố trí 4 - 7 người cảnh giới, theo dõi… ở khắp các chốt, trạm có cán bộ biên phòng, hải quan, quản lý thị trường. Khi "có động", những tay "chim lợn" này báo ngay cho trùm bằng điện thoại di động. Theo K.C, mấy ngày qua, lượng hàng về tăng nhưng khó thuê người "đai” hàng. Nhiều tay buôn đang tranh nhau thuê, thậm chí đặt cọc, bởi lẽ nhiều người đã nhận tiền trước từ các ông trùm để "đai" hàng kiếm tiền ăn Tết.
Chuyển hàng suốt đêm
K.C cho biết, thông thường tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên có trên 15 tay buôn hoạt động, riêng mùa cận Tết số lượng này tăng gấp đôi. Trung bình mỗi ngày một tay buôn chuyển về không dưới 10 tấn hàng và đưa vào kho tập kết là căn nhà tôn màu xanh lá cây, cách đồn hải quan của Campuchia chưa đầy 500m. Từ đó, ai có nhu cầu đưa hàng về Việt Nam chỉ cần liên hệ với chủ kho sẽ có hàng ngay.
Chuyến đi này, K.C và dân "đai" hàng không gặp trục trặc gì dọc đường. Ngay hôm sau, K.C cho người đem hàng vào chợ Tịnh Biên bỏ các mối quen. Sau khi trừ mọi chi phí, trùm bỏ túi gần 10 triệu đồng. Thấy tôi xuýt xoa, K.C cười nói: "Không phải chuyến nào cũng trót lọt vậy đâu, cũng có lần gặp công an phải bỏ của chạy lấy người, mất 7 - 8 triệu đồng. Mùa Tết là mùa làm ăn nên tranh thủ cho anh em chuyển hàng suốt đêm để qua mặt lực lượng chức năng. Bởi vì mấy ổng đâu đủ sức đeo mình hoài".
K.C nói: "Dân đầu nậu và dân cõng hàng không được quên điều này: hàng bị tịch thu thì không đền tiền cho chủ, khi bị bắt thì không khai ra người thuê mướn. Chủ hàng vi phạm sẽ không tìm được ai cõng hàng. Còn dân cõng hàng khai ra chủ thì coi như sau đó không ai mướn, thậm chí chủ hàng thuê người thanh toán".
Hiện nay, nguồn cung hàng gần như không hạn chế vì "đối tác” từ các tỉnh như Tà Keo, Cần Đan có hàng trăm kho chứa, mỗi ngày tuồn sang Việt Nam vài trăm tấn hàng lậu… Riêng trên đoạn đường chưa đầy hai km ở xã An Nông và xã An Phú có ít nhất 10 kho chứa hàng lậu. Trong khi đó, chợ thị xã Châu Đốc (nằm gần ba cửa khẩu Vĩnh Ngươn, Tịnh Biên và Khánh Bình) được chọn làm nơi tập kết hàng thường trực. Hàng lậu theo đường bộ, đường sông đang ồ ạt đổ về chợ Châu Đốc, rồi từ đó xuống các tỉnh miền Tây.
Theo báo cáo của Công an An Giang, năm 2009, lực lượng này phát hiện, xử lý 135 vụ buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa thu được là hơn 3,2 tỷ đồng. Cục Hải quan An Giang cũng bắt 60 vụ nhập lậu và 20 vụ xuất lậu với tổng trị giá trên 3,4 tỷ đồng. Theo K.C, đó chỉ là phần nổi của tảng băng.
