Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tiểu thương chợ Hàng Da: "Tết này đến ăn mày"!

25/01/2010 5 phút đọc Trần Quỳnh
Hơn 10 ki-ốt tại chợ tạm Hàng Da trên phố Phùng Hưng bị lửa thiêu sau mấy ngày vẫn còn nguyên mùi… hàng hóa cháy. Các
Tiểu thương chợ Hàng Da: "Tết này đến ăn mày"!

Hơn 10 ki-ốt tại chợ tạm Hàng Da trên phố Phùng Hưng bị lửa thiêu sau mấy ngày vẫn còn nguyên mùi… hàng hóa cháy. Các tiểu thương với gương mặt thất thần, nghẹn ngào bên đống hàng than vãn “không biết có ai mua hộ không?"

 

Tết này ăn mày!

 

Dọc khu vực cháy, đồ đạc, hàng hóa ngổn ngang, cái nguyên thì ít, cái cháy nham nhở thì nhiều không đếm xuể, phải xúc bỏ đi. Bên kia đường những măng khô, nấm hương, cá mực, đầu tôm… thi nhau đứng đường hong nắng.

 

Bên này, người người lau chùi, dọn dẹp, sơn sửa. Trong các ki - ốt hàng khô lèo tèo một ít hàng mới nhập vội về bán cùng hàng còn lại.

 

dvvd
Anh Lê Thanh Tùng tranh thủ ngày nghỉ sơn sửa, dọn dẹp giúp mẹ là chủ ki - ốt 166

 

Cô Thủy (chủ ki-ốt 157) rơi nước mắt: “Hàng vừa nhập về chưa kịp giao thế là cháy hết. Hóa đơn, công nợ cũng cháy sạch rồi, không biết đằng nào mà thu lại. Chỉ mong ai trả được bằng nào tốt bằng nấy”.

Chị Mai (chủ ki-ốt 156), chồng qua đời, một tay chị buôn bán lo cho gia đình không giấu được xót xa: “Xúc từng xe hàng đổ đi mà đau ruột, khác nào đổ cả đống tiền. Đồ hộp nở như hoa. Những hộp cherry này vỏ hộp thì còn, cuống quả ở trong rơi rụng cũng chả ai mua nữa nhưng cứ lau cất vào đấy cho đỡ tủi thôi”.

Chị nói: “Muốn điên lên khi thấy hàng bị cháy hết cô ạ. Cứ như mơ ấy, mấy mươi phút là sạch sành sanh. Cứ nghĩ tới là xót, là đau. Lại phải vay ngược xuôi mà nhập hàng về tranh thủ bán”

Cô Ngọ đã 69 tuổi (ki-ốt 166), sau vụ cháy cũng không yên được một chỗ, lúc nào cũng phải rục rịch sơn sửa: “Ngót trăm triệu chứ ít đâu. Bao nhiêu vốn liếng đổ vào nhập hàng tết, vậy mà hơn 200 đầu hàng làm mồi cho lửa. Tết này đến ăn mày thôi!”.

Tất cả các ki-ốt đều đã nhập hàng tết nên thiệt hại càng lớn. Trung bình là 40 – 60 triệu. Còn với những hàng bán buôn như ki-ốt chị 156 của chị Mai con số đó còn lớn hơn.

Một tiểu thương khác nói: “Với người buôn bán như chúng tôi, đấy là  cả một gia tài phải tích cóp bao lâu mới có được hoặc phải vay mượn để có đồng vốn đầu tư lấy hàng bán tết”.

 

Bảo vệ trực không biết dùng bình xịt cứu hỏa

 

Một người dân ở ngay phía sau chợ tạm bức xúc thay: “Bình xịt thì có nhưng bảo vệ trực hôm đó không biết sử dụng. 4 xe cứu hỏa tới thì một xe không có nước, một xe vòi bị thủng. Trong lúc cứ xịt bên ngoài thì lửa bên trong cứ lan hết từ ki-ốt này sang ki-ốt nọ”.

“Không có gì khổ bằng chợ tạm! Ra đây chưa được năm, đầu năm thì lụt cuốn hàng dập dềnh trên nước, cuối năm thì cháy, vốn liếng bị thiêu trụi”, một tiểu thương vừa lau cánh cửa đen xì vừa than thở.

Theo PGS.TS Ngô Văn Xiêm (Phó hiệu trưởng trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy) lực lượng PCCC tại các chợ  vừa mỏng, vừa yếu. Dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu tại chỗ cũng không đủ. Trách nhiệm trang bị là của từng cơ sở.

 

fvsdf
“Đồ hộp nở như hoa. Những hộp còn lại cũng chưa chắc đã bán được. Nếu trả với giá rẻ cũng cảm ơn lắm rồi"

 

Chị  Đỗ Anh Kim (nhân viên quản lý ngành hàng khô –  BQL chợ hàng Da) cho hay: “Chúng tôi chỉ quản lý chợ từ 6h tới 18h. Từ đây trở đi là  trách nhiệm của công ty TNHH Bảo vệ Đất Thép. Lúc xảy ra hỏa hoạn là thuộc thời gian quản lý của đơn vị này.

BQL đã trang bị đầy đủ bình xịt chữa cháy cho các ki-ốt. Hơn nữa chỗ trụ sở BQL lúc nào bình xịt cũng luôn sẵn sàng xếp sẵn ở cửa”.

Những hộ kinh doanh tại chợ Ngã Tư Sở cũng sắp phải đối mặt với nỗi lo phòng cháy khi dãy chợ tạm đã mọc lên san sát bên bờ sông Tô Lịch trên lề đường Láng.

Ông Trịnh Ngọc Lâm (Trưởng ban quản lý chợ Ngã Tư Sở) cho hay: “PCCC luôn là nỗi lo thường trực vì chợ đã có tuổi 20 năm, cơ sở vật chất đã yếu, lượng người ra vào mua bán lại đông đúc.

Cùng với công tác bảo vệ anh ninh trật, PCCC luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Trang thiết bị mặc dù chưa hiện đại nhưng được bố trí  tại các điểm khác nhau trong chợ theo một sơ  đồ hợp lý. Lực lượng PCCC cũng được thường xuyên luyện tập”.

Theo ông Lâm, hiện tại cơ sở vật chất của chợ tạm Ngã Tư Sở vẫn đang trong quá trình thi công và do bên chủ đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm. Kế hoạch PCCC của BQL chợ đã được vạch ra, sẵn sàng hoạt động khi chủ đầu tư bàn giao lại chợ tạm.

Trần Quỳnh (Bee.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu