Sáng, trưa, chiều, tối, vào bất kể thời gian nào, trên mọi tuyến phố trong những ngày năm hết Tết sắp đến đều khiến người dân Hà Nội ngao ngán vì thảm cảnh cứ ra đường là… tắc.
Cuối năm, công việc và mọi sinh hoạt của càng thêm tất bật. Tại Hà Nội, người người đua nhau đổ ra đường khiến hầu khắp các tuyến phố trung tâm như: Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Đê La Thành, Láng Hạ, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hàng Bài, Phố Huế, Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi… luôn trong tình trạng ùn tắc.
Tại nhiều tuyến phố cung đường nhỏ và có các công trình đang thi công như: Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, Đại La, Bạch Mai, Lĩnh Nam… vào giờ cao điểm người tham gia giao thông luôn phải “nhúc nhích” từng mét đường, thậm chí phải chịu đựng ùn tắc hàng giờ đồng hồ.
Cuối năm, ra đường là thấy... tắc
Chị Nga (ở quận Ba Đình) ca thán: “Bình thường tôi đến cơ quan chỉ mất 20 phút, nhưng những ngày gần đây sáng đi làm sớm hơn mà phải mất gần 40 phút nổ máy dìn dìn trên đường”.
Tại ngã tư Cầu Giấy, có tới gần chục cảnh sát làm nhiệm vụ phân luồng trong giờ cao điểm mỗi ngày thế nhưng sự ùn tắc không cải thiện được nhiều khi các phương tiện đổ về quá đông và chen nhau chạy.
Các điểm giao cắt và quay đầu xe trên đường Xuân Thủy, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Láng Hạ thường trực hàng nghìn xe cứ nối đuôi nhau chờ đến lượt lưu thông.
Trên đường Nguyễn Lương Bằng và Đê La Thành, nhiều người đi xe máy phải "lách" đi trong các ngõ nhỏ có lối thông nhau để có thể "thoát thân" trong giờ cao điểm.
Ô tô, xe máy nối đuôi nhau chờ "dài cổ" mới tới lượt lưu thông
Ở ngã ba Lạc Long Quân - chợ Bưởi - Thụy Khuê, do “vướng” công trình giao thông phục vụ đại lễ 1.000 năm Thăng Long đang đẩy nhanh tiến độ thi công, lưu lượng phương tiện lại quá lớn nên bất cứ ai đi tới cũng lắc đầu vì phải “lê” từng bước..
Một CSGT đội 2 cho biết: “Đây là tình trạng chung trên toàn thành phố vào dịp cuối năm, ùn tắc giao thông sẽ còn kéo dài và phức tạp hơn cho tới những ngày 28, 29, 30 khi người dân đổ ra đường sắm Tết một cách dồn dập. Ở đội 2, mặc dù được tăng cường thêm lực lượng là học viên Cảnh sát nhưng việc giải tỏa các điểm ùn tắc vẫn gặp nhiều khó khăn do ý thức của người tham gia giao thông kém”.
Khu phố cổ đường sá vốn chật chội lại đang vào mùa làm ăn lớn nhất trong năm nên trên các tuyến phố thương mại xe cộ dựng tràn ra lòng đường khiến cho việc lưu thông rất khó khăn, hệ thống đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động nhưng không đem lại hiệu quả.
Theo khảo sát thực tế, thêm một nguyên nhân nữa làm gia tăng ùn tắc giao thông trong dịp này là do sự “án ngữ” của các điểm trông giữ xe, các điểm đỗ xe nội thị. Giải quyết tình hình này, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành “dẹp” hàng trăm điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố, nhưng sự ùn tắc thuyên giảm không đáng kể.
Trong khi giải tỏa các điểm ùn tắc, cảnh sát cũng bị phương tiện "bao vây"
Những tuyến đường hướng tới các bến xe khách và đi ra ngoại thành cũng trở nên nhức nhối hơn trong những ngày này khi “điệp khúc” sáng ùn, chiều tắc cứ diễn ra liên miên ngày qua ngày.
Anh Huy (ở quận Long Biên) nhăn nhó: “Cuối năm, mệt mỏi không chỉ vì công việc bận rộn mà còn vì cứ ra đường là thấy… tắc”.
Châu Như Quỳnh (Dân trí)