Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thâm nhập “Rẫy ông Thành 507”

29/01/2010 7 phút đọc Lữ Hồ (Nld)
Tám ngày sau khi xảy ra vụ thả chó béc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, ở buôn Hdrát, xã Ea Kao, TP Buôn
Thâm nhập “Rẫy ông Thành 507”

Tám ngày sau khi xảy ra vụ thả chó béc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, ở buôn Hdrát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), sáng 29-1 tại “Rẫy ông Thành 507”, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

 

Buổi thực nghiệm tại hiện trường do Công an và VKSND TP Buôn Ma Thuột tổ chức. Tham gia buổi thực nghiệm, ngoài 2 nhân chứng quan trọng là chị Giang Thị Bích Điệp, chị Nguyễn Thị Thanh Trâm còn có người nhà nạn nhân Phạm Thị Ngắn và hàng chục người dân xã Ea Kao.

 


Thực nghiệm hiện trường đàn chó của ông Thành cắn chết bà Ngắn

 

Đại bản doanh” ông Thành có gì?


Đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là cánh cổng chính dẫn vào rẫy trước đó có ghi: “Rẫy ông Thành 507” nhưng nay đã được ai đó dùng sơn xóa đi. Con đường chính dẫn vào rẫy hai bên là bát ngát cà phê. Chính xác hơn, đây là một trang trại cà phê rộng lớn. Dưới những gốc cây cà phê còn sót lại nhiều quả cà phê rơi vãi...


Trung tâm của rẫy là một ngôi biệt thự đồ sộ 6 tầng, phía trên được gắn hệ thống đèn cao áp và hệ thống camera, cạnh đó là một sân tennis. Gần chỗ xảy ra án mạng là một công trường khai thác đá, với ngổn ngang máy móc, xe ủi và ô tô của Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk do ông Phạm Ngọc Thành làm giám đốc, đang chở đá ra khỏi công trường.

Con đường người dân nghèo đi vào rẫy mót cà phê cũng là con đường ô tô của công ty này ra vào, đã được rào B40 và gắn biển “Chó dữ” sau khi xảy ra vụ án mạng. Bà Nguyễn Thị Hòe (vợ ông Thành và cũng là giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trường Ngọc) đội nón cùng với vệ sĩ ra xem hiện trường. Khi chúng tôi đến hỏi sự việc, bà Hòe nói: “Bây giờ tôi chưa thể trả lời các anh được gì cả, có gì để hôm sau...”. Nhưng khi chúng tôi hỏi số điện thoại để hẹn gặp, bà Hòe nói tỉnh bơ: “Số không mang theo!”

 


Một trong những con chó dữ của ông Thành chồm lên khi thấy người chụp ảnh

 

Đàn chó nào cắn người?


Tại hiện trường, cơ quan công an đã mời hai nhân chứng là chị Điệp và chị Trâm đến thực nghiệm hiện trường để kiểm chứng lời khai. Chị Điệp vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của bà Ngắn. Mấy ngày hôm nay công an mời chị đi lấy lời khai nhiều lần nên vẻ mặt chị hết sức mệt mỏi. Chị thổ lộ: “Giờ vào đây tôi vẫn còn sợ”! Còn theo ông Giang Văn Thu (bố chị Điệp), mấy ngày qua, Công an TP Buôn Ma Thuột liên tục mời Điệp và chị Trâm lên lấy lời khai, làm hai người bị “khủng hoảng tinh thần”.


Hiện trường cho thấy cây sầu riêng nơi chị Điệp trèo lên để tránh đàn chó dữ cách chỗ bà Ngắn bị chó cắn khoảng 3 m. Bà Ngắn bị đàn chó cắn xé và lôi bà đi hơn 14 m mới dừng lại. Tại đây, chúng tôi gặp thêm một nhân chứng mới là công nhân của Công ty TNHH một thành viên Trường Ngọc.

 


Hai trong số ba con chó dữ tại trang trại của ông Thành Ảnh: l.hồ

 

Công nhân trên cho biết: Vào khoảng 15 giờ ngày 21 - 1, anh nhận được điện thoại của một người trong buôn nhờ đến cứu giúp mấy người đi mót cà phê đang bị đàn chó béc-giê cắn ở “lô đá”, khi chạy đến thì thấy chị Điệp trên cây sầu riêng và ông Nguyễn Đình Sơn đang ở gần đó. Khi anh nhìn xuống mấy gốc cà phê thì thấy xác bà Ngắn bị chó cắn tơi tả.

Sau đó, ông Sơn bảo anh đưa chị Điệp xuống, rồi bỏ đi. Trong khi đó, ông Giang Văn Thu cho biết vào thời điểm xảy ra vụ án mạng trên, khi ông Sơn ra cổng gặp ông và bảo: “Chị Điệp an toàn, còn bà Ngắn chết rồi!” và Sơn đi thông báo cho ông Thành biết.


Theo chân 2 công nhân Công ty Trường Ngọc đi xem đàn chó, chúng tôi thấy đàn chó béc-giê của ông Thành còn lại 9 con, được nhốt trong 2 chuồng gần nhau, trong đó có một chuồng nhốt 6 con. Những con chó này tỏ ra hiền lành, khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp chúng không có phản ứng gì.

Chỉ khi sang chuồng bên cạnh mới thấy được đàn chó ông Thành dữ như thế nào. Hai con nhốt chung một chuồng lồng lộn lên khi nghe tiếng người. Theo công nhân công ty, chủ nhà chỉ thả đàn chó hiền 6 con, còn 2 con chó dữ này thì không bao giờ thả. Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Chó hiền thì làm sao có thể cắn chết người, một công nhân trả lời không biết.

Chị Đặng Thị Thu Hiền (SN 1989, ở Buôn Hdrát) - người cùng buôn với bà Ngắn, cũng thường vào đây mót cà phê-cho biết: “Đàn chó 6 con đó hiền lắm, không cắn người đâu! Nhất định là mấy con chó dữ kia rồi!”. Riêng nhân chứng Điệp thì không dám lại xem đàn chó nữa vì bị ám ảnh. Khi chúng tôi đưa chị Điệp xem những tấm hình chụp đàn chó, hỏi con chó nào đã cắn chết bà Ngắn thì chị chỉ cho chúng tôi những con chó dữ được nhốt trong chuồng. Từ khi sự việc xảy ra, đàn chó dữ đã được nhốt lại cẩn thận nhưng vẫn còn một con không bắt được nên phải rào biệt lập nó ở một khu vực ngoài rẫy.


Buổi thực nghiệm hiện trường kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày. Cuối buổi thực nghiệm, chúng tôi hỏi ý kiến của đại úy Vũ Ngọc Tuấn (người trực tiếp điều tra vụ này) về nhận định ban đầu qua buổi thực nghiệm, đại úy Tuấn cho biết: “Hiện chúng tôi đang trong quá trình điều tra để hoàn tất hồ sơ nên chưa thể trả lời báo chí. Khi có ý kiến của lãnh đạo, chúng tôi mới trả lời các anh được”.

 

Bài và ảnh: LỮ HỒ (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu