Màn ăn thua với máy đánh bạc tự động tại các sòng casino khiến nhiều tay chơi cháy túi.
Từ đầu năm 2009 đến nay có hàng chục đại gia ở TP HCM vì mê mải ăn thua tại hệ thống casino biên giới mà thiêu rụi cơ đồ, có người phẫn uất hóa điên và cũng có trường hợp tự sát. Đó là chưa kể vô số trường hợp cháy túi bị chủ casino giam lỏng rồi được gia đình cầm cố tài sản, vay nóng sang chuộc về.
Theo nhận định của nhiều người từng lâm nạn ở thiên đường ảo, từ bây giờ đến Tết âm lịch, số lượng con bạc trở thành "nhà đầu tư" hảo tâm ủng hộ tài sản phục vụ cho sự nghiệp làm giàu của giới cò và những chủ casino biên giới… sẽ bùng phát dữ dội.
Đường đến "thiên đường" cờ bạc
Trên chuyến xe buýt nối TP HCM với cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), người đàn bà dáng phốp pháp tự giới thiệu là "chủ sạp vải ở chợ Soái Kình Lâm" khoe tuần nào chị ta cũng sang biên giới kéo phỉnh. "Cái hay là khi vào casino, mình đánh nhiều, đánh ít hoặc chỉ đứng coi đều đươc đối xử bình đẳng. Nếu thua sạch thì chủ sòng còn cho mình tiền xe về. Khi khách đại thắng, phòng trường hợp khách đem ngoại tệ về nước quá nhiều bị hải quan, biên phòng xét hỏi nguồn gốc hay bị bọn xấu hãm hại cướp giật, các chủ casino sẽ cho người đem tiền trao tận tay khách khi họ về tới Việt Nam".
Người đàn ông ngồi bên cạnh là chủ của 2 tiệm vàng ở chợ Bình Tây, góp chuyện: "Ngoài xe đưa đón từ TP HCM đến cửa khẩu, lo thủ tục xuất nhập cảnh, cho vay không cần thế chấp…, các tay cò casino quảng cáo các chủ sòng còn có nhiều biệt đãi khác như cấp thẻ phòng ngủ VIP, cho các em tiên nữ ăn vận mát mẻ, xinh như mộng đến mời rượu, đấm bóp và phục vụ tất tần tật mọi nhu cầu của khách".
9h sáng, ngay khi xe vừa đỗ tại khu vực bến xe Mộc Bài, chúng tôi đã được hàng chục cò từ đàn ông đến phụ nữ túm lại chào mời qua tham quan casino. Một cò cỡ 40 tuổi tự giới thiệu tên Sài săng sái tiến tới tiếp thị bằng việc liệt kê vanh vách tên tuổi của hàng loạt casino đuợc nhiều dân chơi người Việt ghé qua như Las Vegas, Volvo Mocbai, Kings Crown, Le Macao… Anh ta ra giá: "Đi về năm trăm (500.000 đồng). Qua cửa khẩu rồi sẽ có người của casino đến đón".
Ông Khuynh, Giám đốc một công ty may ở quận 12 từng nướng hơn 10.000 đôla cho lần đầu viếng thăm "thiên đường" casino tâm tình, cuối năm nhu cầu vào casino xả stress, thử vận may tăng nhiệt.
Có một thực tế là dù có hộ chiếu (được nhập cảnh miễn phí) nhưng nhiều vị khách vẫn chấp nhận chịu tốn kém từ 400.000-500.000 đồng nhờ các tay xe ôm kiêm cò casino vận chuyển bằng đường tiểu ngạch. Nguyên nhân là do các vị khách ngại nếu đi đường chính thống sẽ bị an ninh lưu sổ bìa đen. "Đi làm ăn thì không sao chứ đi đánh bài thì họ ngại nên thà thịu tốn kém chút đỉnh mà hổng lo bị soi" - ông Khuynh bày tỏ quan điểm.
Nhiều con bạc trắng tay
Nói về bi kịch của đám con bạc tại hệ thống casino ở bên kia biên giới, ông Trần Ngọc Phan, chủ tiệm vàng Thành Phát ở quận 11, chia sẻ: "Tui có mấy chiến hữu từng rất nghiện casino và khi bọn hắn nhận thức được thú vui giải trí chết người kia là thảm họa thì gia sản sau bao năm tích góp đã tan thành mây khói. Như thằng bạn thân tôi chỉ vài tháng trở thành bạn hàng ruột của casino Naga tại Phnôm Pênh mà nó bay hơn hai tỷ đồng và một căn nhà. Đến khi trắng tay, buồn chán sự đời, nó viết thư tuyệt mệnh và biệt tích. Hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích hay xác phàm của nó".
![]() |
| Xe đưa đón khách miễn phí của các sòng casino. |
Gần đây nhất, có một cô chiêu nghe đâu là ái nữ một doanh nghiệp có tầm cỡ tại TP HCM xách theo một cặp đôla quyết qua Campuchia dạy cho mấy tay casino bên đó bài học về sự lễ độ. Không biết cô chiêu này dạy như thế nào mà kết quả là trên người không còn một xu dính túi và nợ thêm gần 200.000 USD. Nghe tin cục cưng bị giam lỏng, phụ mẫu của cô này đôn đáo gom tiền sang biên giới chuộc con.
Ông Phan thở dài: "Hồi giờ tui chưa từng nghe có ai phất lên nhờ thắng bạc ở casino. Chỉ nghe, chỉ thấy họ bị bại sản, bị giữ làm con tin với bị kịch đã thua đau lại còn ôm nợ đậm"…
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chính các biện pháp chế tài không đủ sức răn đe là căn nguyên khiến cò casino biên giới hoạt động công khai, vô tư in danh thiếp phát tán rộng rãi mà không sợ bị xử lý. Cò Sơn đắc thắng cho rằng, mức phạt 3.000.000 đồng cho một lần vi phạm là quá nhẹ nên anh ta không ngán. Bởi lẽ chỉ cần đưa được 1 người qua biên giới là Sơn thu được ít nhất 200.000 đồng. Đó là chưa kể tiền phần trăm mà chủ sòng thưởng cho cò sau khi con bạc sạch túi. Do vậy, một ngày chỉ cần làm dăm ba chuyến là cò dư sức đóng phạt.
Nhiều loại tội phạm nguy hiểm để có hung khí trả thù, lập băng nhóm và gây các vụ trọng án như cướp, hiếp, giết nhờ sự giúp đỡ của cò casino dễ dàng vượt biên mua "hàng nóng" (súng, đạn). Chưa có con số thống kê cụ thể đã có bao nhiêu tên tội phạm sau khi gây án tìm đến Mộc Bài vượt biên lánh nạn nhờ sự giúp đỡ của cò casino, nhưng điều mà chúng tôi có thể khẳng định là chính hoạt động đưa người qua biên giới rầm rộ của giới cò đã mở đường đưa lối cho nhiều loại tội phạm lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật.
Thành Dũng (CAND)

