Sáng ngày 5/2, ông Nguyễn Trong, người bắt được con cá mập nặng hơn 1 tấn tại xã Xuân Hải (huyện Sông Cầu, Phú Yên) đã bán con cá mập này cho bà Nguyễn Thị Thơm (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) với giá 30 triệu đồng.
Sau khi xẻ thịt con cá, bà Thơm đưa về Quy Nhơn nhưng tại đây lại xuất hiện tin đồn đó là cá ông bị lỵ (chết) trôi dạt vào bờ rất linh thiêng. Ngay lập tức bà Thơm đòi trả lại con cá.
Chiều 5/2, ông Nguyễn Trong cho biết: Gia đình ông chưa nhận bất kỳ một đồng nào từ việc bán con cá này và có nguy cơ trắng tay. Theo ông Trong, nguồn gốc tin đồn là do “mối hàng quen” tại thành phố Quy Nhơn trả đũa nên tung tin đồn ác ý.
![]() |
| Con cá mập đã được xẻ thịt nhưng chưa thể bán |
Được biết, rạng sáng 4/2, ngư dân Nguyễn Trong cùng 2 người con trai là Nguyễn Sự và Nguyễn Long trong khi hành nghề lưới rê ở vùng biển Xuân Hải đã bắt được con cá mập thân dài 5m, chu vi 3,5m, nặng hơn 1 tấn. Gia đình ông Trong ra giá 50 triệu đồng để bán con cá trong khi chuyên gia Viện Hải dương học Nha Trang đang thương lượng để ngư dân hiến tặng mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học.
Tối ngày 4/2, ông Trong “thuận bán thuận mua” con cá mập này cho một đầu nậu tại Quy Nhơn vì gia đình ông thường mua chịu nhiên liệu, vật tư đi biển từ người này với mức giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi người nhà ông Trong xin nâng lên 22 triệu đồng vì lý do là giàn lưới bị cá phá nát cần nhiều tiền để mua sắm lại thì cuộc mua bán đổ vỡ. Con cá mập lại được đưa ngược từ Quy Nhơn về xã Xuân Hải trả lại cho ông Trong cho đến khi ông bán lại cho bà Thơm.
Việc sa lưới của con cá mập này cũng thu hút sự quan tâm của chính quyền TP Quy Nhơn (Bình Định), nơi từng treo thưởng lớn cho những ai bắt được cá dữ liên tục tấn công người tắm biển hồi tháng trước. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chưa có căn cứ để cho rằng con cá phát hiện tại Sông Cầu là “thủ phạm gây án”.
Nhiều ngư dân ở Quy Nhơn lại khẳng định con cá này không thể là thủ phạm gây ra các vụ cắn người tại vùng biển địa phương. Theo các ngư dân, cá mập là loại ăn thịt nên khi tấn công con người (hay con vật nào đó) đã có mùi máu tanh thì nhất định tấn công đến cùng. Trong khi đó, những nạn nhân bị cá tấn công ở vùng biển Quy Nhơn chỉ bị cá cắn một lần do bị giẫm trúng để tự vệ hoặc nhầm tưởng con mồi, không có người nào bị cá tấn công liên tục.
Nguyễn Lê (Bee.net)
