Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thị trường những ngày Tất niên

07/02/2010 5 phút đọc Sơn Lâm
Còn 10 ngày nữa là đến Tết, không khí đón xuân của người dân Hà Nội đã tràn ngập khắp phố phường. Năm nay, ngày Tết
Thị trường những ngày Tất niên

Còn 10 ngày nữa là đến Tết, không khí đón xuân của người dân Hà Nội đã tràn ngập khắp phố phường. Năm nay, ngày Tết gần ngày thành lập Đảng nên các con phố càng thêm rực rỡ sắc đỏ với hoa, băngrôn, khẩu hiệu, ápphích chào đón mùa xuân và 80 năm ngày Thành lập Đảng.

 

Hoa giả trông như hoa thật rực rỡ trên phố Hàng Lược. Ảnh: Sơn Lâm.

 

Những con phố trở nên đông đúc hơn, người dân thì hối hả chen chúc trong mọi hoạt động. Mọi hoạt động, sinh hoạt đều trở nên gấp gáp hơn cho thấy không khí xuân đã về khắp mọi nhà, mọi ngóc phố, con đường của Thủ đô.

Không khí xuân tràn về có lẽ nổi bật và dễ nhận ra hơn cả là trên các con phố. Đường phố ngày Tết luôn thường trực nạn kẹt xe. Không chỉ vào giờ cao điểm, những dòng người ùn ùn lưu thông trên đường có thể thấy ở bất cứ thời điểm nào trên các phố. Nhưng có lẽ sự ồn ào, tấp nập không khí đón xuân thể hiện rõ nhất trên các tuyến phố cổ. Thường ngày, đây là những phố buôn bán, kinh doanh của người dân.
 
Ngày Tết, điều này càng nổi bật với sắc đỏ các món hàng của đèn lồng, cờ hoa treo đầy trên phố. Giống như năm ngoái, năm nay thành phố tiếp tục có chỉ thị tổ chức Chợ hoa trên một số tuyến phố cổ. Ông Nghiêm Xuân Giao - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Mã, thành viên Ban quản lý chợ hoa Canh Dần 2010 - cho biết: "Chợ hoa bắt đầu từ 18 tháng Chạp đến 22 giờ ngày 30 Tết trên các phố Hàng Lược, Hàng Mã, Hàng Rươi, Hàng Khoai".

Dù mới khai mạc nhưng các gian hàng đã tràn ngập hàng hoá, người đến xem và mua hàng đã tấp nập từ sáng. Bên cạnh hoa thật, thị trường hoa giả tại các phố chuyên bán đồ phục vụ Tết cũng đua nhau khoe sắc. Năm nay, thị trường có nhiều loại hoa, cây cảnh giả mới có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan với nhiều thế mới trông khá bắt mắt, như hoa thật.

Chất liệu làm hoa giả chủ yếu là lụa và nhựa. Theo một chủ cửa hàng hoa giả trên phố Hàng Lược, so với các năm trước, năm nay nguyên liệu làm hoa giả tốt hơn, vì thế một số sản phẩm cũng có giá cao hơn năm ngoái.

Phố Hoàng Hoa Thám - một phố chuyên bán hoa, cây cảnh dịp Tết của Hà Nội - cũng tấp nập người đến mua khi ngày Tết đang đến gần. Các cửa hàng bán hoa san sát bày hoa ra hết cả vỉa hè. Có đủ mọi thứ hàng hoá mà người dân có thể mua để chuẩn bị cho ngày Tết như đào, mai, quất, cây cảnh, cá cảnh.

Một gốc mai trắng nhập từ Nam Định về có giá dao động từ 150.000-650.000 đồng. Cây cảnh, hoa ngày Tết đều phong phú trên con phố này. Tranh thủ mấy ngày Tết, nhiều hộ kinh doanh những mặt hàng khác đã chuyển sang buôn bán hoa, cây cảnh dịp Tết để kiếm lời.

Người dân tấp nập mua sắm trên phố Hàng Lược.


Tuy nhiên, nói đến hoa và để mua được những bó hoa, cành đào, gốc mai, cây quất có thế đẹp, người sành hoa thường lên Nghi Tàm, phường Tứ Liên để sắm. Gần ngày Tết, chợ hoa trên phố Nghi Tàm đã tấp nập người mua. Một người bán đào cho biết: "Những ngày giáp Tết này, mỗi ngày trung bình tôi bán được gần 20 cành đào. Năm nay, người dân đã bắt đầu mua đào từ 13 Tết".

Tại chợ hoa trên đường Nghi Tàm, hay cạnh siêu thị hoa Anh Trí, người dân có thể chọn mua đủ loại hoa từ đào, mai, tầm xuân, phong lan, huệ, cúc... Một cành đào bích trung bình có giá từ 100.000 đồng, đào phai đắt hơn có thể từ 180.000-200.000 đồng tùy từng nơi bán.

Hình ảnh dễ nhận thấy khi Hà Nội đang nhộn nhịp đón xuân là tại các siêu thị điện máy. Âm nhạc với những bài hát về mùa xuân cùng với việc trang trí rực rỡ sắc đỏ ngay từ bên ngoài đã khiến những trung tâm mua sắm này thực sự nổi bật. Nhân dịp Tết, nhiều siêu thị đưa ra các chương trình khuyến mãi đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân nên siêu thị nào cũng tấp nập người đến mua.

Để cạnh tranh và thu hút khách, mỗi siêu thị đều có chương trình khuyến mãi riêng. Siêu thị Top Care trên đường Xuân Thuỷ mới đi vào hoạt động có khâu hiệu "Chào xuân 2010" khi đưa ra nhiều chương trình mua sắm khuyến mãi cùng nhiều phần thưởng có giá trị. Siêu thị Media Mart cũng đưa ra chương trình bán hàng dịp tết với slogan khá ấn tượng "Vui Tết trượt giá hết lãi".

Tất cả những điều đó cho thấy không khí Tết đang tràn ngập thủ đô. Người dân đang háo hức đón chờ ngày tết Nguyên đán đang đến gần với sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ nhất.

Sơn Lâm (Lao Động Cuối tuần)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu