Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ùn ùn đến Văn Miếu xin chữ đầu xuân

20/02/2010 4 phút đọc Theo: Thanh Niên
Cứ vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, người dân Hà Nội lại đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ cầu
Ùn ùn đến Văn Miếu xin chữ đầu xuân
Cứ vào mỗi dịp đầu xuân năm mới, người dân Hà Nội lại đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ cầu may.
 

Hoạt động viết thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm nào cũng được tổ chức từ mùng 2 Tết đến mùng 8 Tết âm lịch. Năm nay, theo nhận xét của những người xin chữ, lượng người đổ về xin chữ cầu may đông hơn nhiều mọi năm. Ngay từ sáng mùng 2 Tết, ngày khai mạc hội xin chữ đầu xuân đã đông nghẹt người đến xin chữ.

 

Ông đồ trẻ này nói gần đây ít người xin chữ Hiếu! - Ảnh: Ngọc Thắng
 
 

 

Dạo bước vào cổng Văn Miếu, ai cũng rạng rỡ, phấn khởi xin những chữ thật hay, thật ý nghĩa để treo trong nhà dịp năm mới với mong muốn cầu may, cầu tài, cầu lộc. Trời lạnh, nhưng dường như màu đỏ của giấy điệp, màu đen của mực tàu và cái nhộn nhịp, hối hả của người xin, cho chữ xua tan cái lạnh đầu xuân. Sân khu nhà Thái Học đông kín người đang quạt chữ, người mua giấy, xin chữ... Những người quen nhau, tay bắt mặt mừng chúc tụng nhau nhân dịp đầu xuân.

 

Bàn bán giấy điệp đỏ luôn đông nghẹt người vòng trong, vòng ngoài. Chỉ 40.000 đồng/1 tờ giấy điệp trục; 30.000 đồng/1 tờ giấy điệp to và mỗi người chỉ được mua tối đa 3 tờ. Nhiều bạn trẻ sau khi mua được giấy lại xếp hàng mua tiếp để xin cho được nhiều chữ vì theo các bạn: càng xin được nhiều chữ thì càng được nhiều may mắn tài lộc trong năm mới này.

 

Cẩn thận đặt tờ giấy điệp đỏ lên bàn thư pháp số 4, anh Nguyễn Hải Đăng, nhà ở phố Hàng Mã cùng vợ lễ phép: “cho cháu xin chữ Tử”. Anh cho biết: “Vợ chồng mình năm nay đã hơn 30 tuổi, hiếm muộn nên xin chữ Tử mong năm mới sớm sinh quý tử”. Ông đồ nhẹ chấm ngòi bút lông vào nghiên mực, nhanh tay thảo nét chữ trên tờ giấy đỏ vừa tranh thủ giảng giải về ý nghĩa của chữ. Ông đồ dặn: phải phơi khô chữ mới được cuộn lại mang về nhà treo. Nền gạch cổ của sân khu Thái Học được phủ kín những bức thư pháp viết xong, đang được phơi cho mau khô mực. Đây đó, một số bạn trẻ nóng lòng cởi mũ áo ra quạt chữ cho nhanh khô.

 

Đến xin chữ ở Văn Miếu, ngoài những ông già bà cả thích lưu giữ trong tiềm thức những nét văn hóa cổ xưa của người Hà Nội còn có nhiều bạn trẻ. Với mục đích giống nhau là cầu mong những điều tốt đẹp nhất, an lành nhất sẽ đến với bản thân và gia đình trong năm mới, nhưng cách xin chữ của mỗi người lại có một nét riêng. Bác Nguyễn Hoàng Quân (số 18 Cầu Gỗ) cho hay, năm nay đã bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy” nên sẽ xin chữ Phúc và chữ Thọ, chữ An treo trong nhà, với mong muốn được sống thêm vài năm nữa, hưởng phúc tuổi già trong an bình, thư thái.

 

Trong khi người có tuổi thường cân nhắc, đắn đo và xin chữ có mục đích rõ ràng, thì đa phần các bạn trẻ lại xin chữ theo kiểu “ngẫu hứng”, thích gì xin nấy. Theo Trần Bình Minh (THPT Nguyễn Tất Thành), người trẻ thích xin những chữ mang đậm phong cách của lứa tuổi mình, là chữ Thắng, chữ Thuận, chữ Trí, chữ Đạt,... Cầm bức thư pháp đề chữ Thắng trên tay, Minh bày tỏ: “Em mong muốn sẽ thắng lợi lớn trong hai kỳ thi sắp tới nên sẽ xin chữ Thắng để nhắc nhở mình cần quyết tâm hơn nữa”. “Năm ngoái em xin chữ Đạt bởi năm đó em thi vào cấp 3. Còn năm nay em xin chữ Chí để nuôi chí vào đại học”, Nguyễn Duy Tú (THPT Việt Đức) vừa thổi phù phù vào bức thư pháp vừa thật thà chia sẻ.

 

Từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội chúc Tết người nhà, hai anh em Phạm Lê Huỳnh Dũng lần đầu tiên được đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không giấu được vẻ ngạc nhiên, Dũng cho biết ở TP.Hồ Chí Minh cũng có tổ chức phố ông đồ cho người dân đến xin chữ nhưng không rầm rộ và quy mô như tại Hà Nội. Xếp hàng mua giấy chờ xin chữ, anh em Dũng cho biết sẽ xin chữ Thành và chữ Hiếu với mong muốn đạt nhiều thành công để báo hiếu cha mẹ...

Thanh Niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu