Nhiều người nói: dân làm ăn 9 người đến "9 người rưỡi" mê tín. Vào dịp tết, "chỉ số mê tín" của họ lại càng tăng.
Từ mở hàng....
Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty Thương mại - du lịch Tuấn Minh (chuyên kinh doanh dịch vụ xe ôtô chở khách tại Hà Nội), rất cẩn thận trong chuyện làm ăn đầu năm mới. Vừa hỏi năm nay mùng mấy mở hàng, ông lập tức trợn mắt: "Ấy, gần Tết phải đến nhờ thầy xem hộ chứ mà tự tiện quyết, để rồi va quệt, tai ương cả năm à!".
Nhận được "chỉ dụ" của thầy rồi, ông sẽ dành cả tháng để nghiên cứu trong gia đình, bạn bè, đối tác có ai hợp tuổi, nhẹ vía, khá giả, gia đình đầm ấm, hay gặp may mắn... để nhờ mở hàng. Rồi ông đưa trước cho người đó một khoản tiền có con số đẹp, hợp với tuổi của ông, hẹn đúng giờ đến trụ sở công ty để làm khách thuê xe mở hàng đầu năm làm ăn. Cũng vào hôm đó, ông sẽ bố trí tài xế nào được khách "bo" nhiều nhất trong năm, xe nào ít hỏng hóc và va quyệt nhất để phục vụ. Đi loanh quoanh vài đền, chùa, miếu, phủ, khách thanh toán hợp đồng và "bo" cho lái xe tưng bừng.
![]() |
| Lễ chùa đầu xuân. Ảnh: minh họa |
Năm ngoái, theo lời thầy, ông đã chọn ngày mùng 5 Tết để mở hàng và khách đầu tiên là bà xã - chủ một ki ốt quần áo trong chợ Đồng Xuân khá phát đạt. Số tiền vị khách đặc biệt này đã thanh toán cho ông là 8.888.000 đồng! "Thế nên, năm vừa rồi, dù khách quốc tế giảm mạnh, đội xe của tôi vẫn bon bon lăn bánh trong cả năm", ông Cường cười mãn nguyện.
Thấy cái tục mở hàng này cũng vui vui, tôi dại dội mở mồm: "Em cầm tin con rồng, năm nay mở hàng cho anh được không"? Ông Cường vội xua tay lia lịa: "Phủi phui cái mồm! Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là "tứ hành xung", chẳng dại".
... Đến xông đất
Tính từ khi kim đồng hồ chỉ sang giây đầu tiên của năm mới, ông Bùi Đăng Khôi, Giám đốc Công ty nội thất Tiến Đạt không ra khỏi nhà cho đến khi có người do ông cất công “tuyển” đến xông nhà. Người thân đến chơi nhà ông bao giờ cũng phải hỏi đã có ai xông nhà chưa, rồi mới dám “bén mảng” xách quà đến chúc Tết. Xong thủ tục xông đất, ông lập tức “cắm đầu cắm cổ” đi lễ hết các chùa nổi tiếng ở Hà Nội.
Không chỉ có Tết mà hằng tháng, cứ ngày mùng 1, đúng 9h nhân viên mới được mở cửa công ty, nhân viên nào trót đến sớm hơn thì phải đứng chờ ngoài cửa nếu không muốn bị “sếp” mắng. Kỳ trả lương mà rơi vào ngày đầu tháng âm lịch sẽ nhất định bị hoãn lại. Trước khi đi gặp đối tác, ông Khôi bao giờ cũng xem ngày, giờ, nếu vào “sao xấu”, dù bạn hàng có quan trọng đến đâu thì ông cũng nhất quyết chuyển sang lúc khác.
Còn ông T.N.Q, một “đại gia” dầu khí đất Vũng tàu, lại có tâm lý rất... xởi lởi vào dịp đầu năm. Giao thừa năm trước, khi dừng xe tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) ông không ngần ngại “mở hàng” cho người trông xe tại đây 500.000 đồng, hơn gấp hai lần mức người này đề nghị. Dạo quanh Hồ Gươm, dừng lại trước hàng bán mía lộc, ông Q. đề nghị chị bán hàng kiếm cho cây nào đẹp, mập mạp hơn và sẵn lòng trả tới ba triệu đồng. Tận đến hai năm sau, khi gặp lại, chị bán hàng còn hỏi tôi về “cái ông gì” mua mía giá ba triệu đồng. Khi được hỏi năm nay chị đã gặp ông “khách sộp” nào chưa, chị cười: “Cũng được vài khách nhưng người ta chỉ trả... 300.000 đồng thôi. Năm nào cũng có một ông mua mía lộc ba triệu đồng thì tôi đứng đây cũng đỡ tủi thân vì xa chồng, con đêm giao thừa”, chị bán mía nói.
