Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhọc nhằn tàu xe vào Nam

20/02/2010 10 phút đọc Theo: Thanh Niên
Hàng trăm ngàn người dân các tỉnh miền Trung đang hết sức nhọc nhằn trên hành trình trở vào Nam sau Tết.
Nhọc nhằn tàu xe vào Nam
Hàng trăm ngàn người dân các tỉnh miền Trung đang hết sức nhọc nhằn trên hành trình trở vào Nam sau Tết.


Mòn mỏi chờ xe

 

Sáng 20.2 (mùng 7 Tết), nhiều người đổ xô đến các điểm bán vé xe chất lượng cao ở Quảng Ngãi mua vé xe đi ngay trong ngày hoặc ngày 21.2 (mùng 8 Tết) nhưng đành ra về tay trắng vì các nhân viên bán vé đều trả lời: “Hết vé”.

 

Thậm chí khi hỏi mua vé mà các hãng xe chất lượng cao tăng cường thêm trong những ngày sau Tết cũng… hết sạch. Anh Phạm Minh Trường, ở xã Nghĩa Hà, H.Tư Nghĩa, vẻ mặt thất vọng nói: “Chịu chết, hỏi ở đâu cũng nói hết vé xe chất lượng cao. Thôi thì đành phải ra đường lộ đón xe ngoài đi chứ biết sao bây giờ”. Anh Trường cho biết thêm, nếu không đón được xe ngoài, anh và một số người bạn đành phải rủ nhau đi xe gắn máy vào TP.HCM, dù biết rằng đi xe gắn máy hết sức nguy hiểm vì đường sá quá xa xôi.

 

Bến xe Quy Nhơn - Ảnh: Văn Lưu

 

Theo ông Đặng Văn Minh, PGĐ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi, dù đã huy động tổng lực phương tiện vận tải trong tỉnh với 140 đầu xe, các hãng xe chất lượng cao hợp đồng thêm 70 chiếc, một số doanh nghiệp vận tải đưa cả xe lâu nay chỉ chạy hợp đồng để tập trung vận chuyển hành khách đi khắp nơi, nhất là tuyến vào các tỉnh phía Nam, nhưng do lượng khách tăng đột biến nên khó lòng đáp ứng nổi. Chỉ mới ngày 19.2 (mùng 6 Tết), tại Quảng Ngãi đã có trên 234 đầu xe xuất bến, vận chuyển trên 7.200 hành khách, trong đó chủ yếu là vào TP.HCM.

 

Ngày 20.2 (mùng 7 Tết) việc tìm xe khách vào Nam lại càng thêm căng thẳng do số hành khách tiếp tục tăng cao, khoảng hơn 10.000 người. Không mua được vé, nên hàng ngàn hành khách lại đổ ra quốc lộ (QL) 1A chờ chực đón xe vào Nam.

 

Tại Quảng Trị, mồng 7 Tết được xem là ngày xấu, không phù hợp để xuất hành, đi xa (chớ đi mùng bảy, chớ về hai ba). Nhiều người đã cố ý chọn vào ngày xấu để đón tàu, xe cho dễ nhưng cuối cùng vẫn mệt nhoài vì đợi chờ dài cổ và chen chúc nhau...

 

Dọc QL 1A chạy qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, TP Đông Hà, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), người dân tràn ra đường, đứng thành nhóm, vật vờ lộn xộn chờ xe, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt. Tại TP Đông Hà, hai điểm nóng phức tạp về an toàn giao thông suốt từ những ngày trước Tết đến nay là khu vực trước Bến xe Đông Hà và đoạn giáp với cầu Đông Hà (cùng đường Lê Duẩn).

 

Rất dễ dàng để thấy những người dân đứng hai bên đường vật vạ chờ xe tại các điểm này. Chị Nguyễn Thị Loan (trú phường Đông Giang, làm công nhân tại tỉnh Bình Dương) trần tình: “Tui đứng chờ xe từ cách đây 2 tiếng nhưng vẫn chưa đi được vì lúc thì gặp xe quá đông lúc thì gặp nhà xe hét giá quá cao...”. Ông Trương Xuân Quang (57 tuổi, đứng tiễn cô con gái vào TP.HCM học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật) phàn nàn: “Dù đã chọn vào đúng ngày xấu để đi, thế mà để kiếm một cái xe để con gái đi vừa an toàn, vừa tiết kiệm cũng quả là khó khăn...”.

 

“Đi người” đã khó, đi “hành lý” càng khó hơn. Một số người dân mang theo hành lý lỉnh kình phải chờ mòn mỏi ven đường vì không đón được xe. “Họ thường từ chối, hoặc lấy giá cước đắt quá, thành ra hành lý đắt gấp mấy lần người...”, anh Sơn, một người dân chờ xe mếu máo nói. Trong cái lạnh run của một ngày “xấu trời”, hàng ngàn người dân vẫn dắt díu nhau hướng ra QL 1A để bắt xe vào Nam ra Bắc. Khó có thể kể hết những gian truân nhọc nhằn của họ trong những thời khắc như thế này.

 

Tại Quảng Bình, lượng khách dồn về Quảng Thọ (H.Quảng Trạch), Hoàn Lão (H.Bố Trạch), Mỹ Trung (H.Quảng Ninh), Cam Liên (H.Lệ Thủy) đón xe ngày càng nhiều hơn.

 

 


Ga Diêu Trì, Quy Nhơn - Ảnh: Văn Lưu

 

Giá vé trên trời

 

Tại H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), từ sớm 20.2, anh Phạm Tiến Đạt (30 tuổi, ở xã Phổ Khánh) cùng anh trai là Phạm Ngọc Hiển đã chờ đón xe vào TP.HCM nhưng mãi đến trưa vẫn chưa đi được do các nhà xe “hét” giá đến 450.000 đồng/người. Anh Đạt cho biết, hai anh em cùng làm công nhân cho một công ty chuyên sản xuất giày da ở TP.HCM với mức thu nhập hằng tháng khoảng 1,6 triệu đồng/người. Sau khi trừ các khoản chi tiêu, cũng chỉ dành dụm được khoảng 1 triệu đồng nên giá mà nhà xe đưa ra như thế, hai anh em chịu không thấu.

 

Tại TP Quảng Ngãi, nhiều người ở các huyện như Sơn Tịnh, Tư Nghĩa sau khi thất vọng vì không tìm mua được vé xe tại Bến xe khách Quảng Ngãi đành đổ xô ra đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn đường tránh TP Quảng Ngãi) để đón xe. Chờ đợi từ sáng đến chiều vẫn chưa có xe, nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi hết đứng đến ngồi, lấy bánh kẹo mang theo ăn... trừ cơm.

 

Nhiều hành khách cho biết, sở dĩ không đón được xe, dù đã vẫy mỏi cả tay, thậm chí nhiều sinh viên chấp nhận đi ghế súp nhưng có lẽ đã đầy khách nên xe chỉ bóp còi rồi “bon bon” trên đường thẳng tiến vào Nam, để lại sau lưng bao cặp mắt ngó theo. Trong khi đó, xe ít khách hoặc còn ghế súp thì cứ làm giá từng giờ, buổi sáng mới 450.000 đồng/người thì chiều đã lên 500.000 đồng nên người lao động không kham nổi.

 

Trong khi đó tại Bến xe Đức Long, Gia Lai, giá vé tuyến Pleiku - TP.HCM tăng đến 60%, dao động trong khoảng 240.000 - 320.000 đồng/vé tùy theo loại ghế. Lượng khách đi từ TP Pleiku vào TP.HCM đa số là sinh viên, người lao động. Chị Thỏa, một sinh viên học ở TP.HCM, nói: “Ngay từ 15 tháng chạp, chúng em phải đặt vé trước. Như em dự định vào lại TP.HCM vào ngày mùng 7 Tết nhưng không mua được vé, phải hai ngày sau em mới có. Nhiều bạn em hiện vẫn chưa mua được vé nên có khả năng bị trễ học một vài ngày...”.

 

Tại Bình Định, giá vé Quy Nhơn đi TP.HCM đối với xe chất lượng cao từ 300.000 đến 352.000 đồng/vé, tăng 40-60% so với thời điểm trước Tết. Giá vé xe chất lượng cao từ Quy Nhơn đi các tuyến: Kon Tum, Pleiku, Nha Trang, Đà Lạt cũng đều tăng từ 40-60% so với trước Tết. Giá vé xe từ Phú Yên đi TP.HCM cũng tăng đột biến. Từ 180.000 đồng/vé/giường ngày thường lên đến 290.000 đồng/vé/giường, dù vậy, rất nhiều người vẫn không thể mua được vé.

 

Tại bến xe phía nam TP Huế, hầu hết các hãng xe đi tuyến TP.HCM đều đã tăng giá vé 60% nhưng lượng vé vẫn bán hết đến ngày 11 Tết (24.2). Ghi nhận của Thanh Niên tại các quầy vé của các hãng xe Hoàng Long, Phi Long, Minh Phương, Thuận Thảo... ở Bến xe phía nam TP Huế cho thấy, hầu hết vé xe đi các tỉnh đều đã hết vé đến sau ngày 11 Tết (24.2). Tại ga Huế lượng vé đi vào các tỉnh phía Nam đều đã bán hết đến sau ngày 10 Tết (23.2). Dù ngành đường sắt đã tăng thêm 6 đôi tàu, nâng công suất lên 22 chuyến/ngày nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu hành khách.

 

Vé xe giường nằm từ Hà Tĩnh vào TP.HCM tăng hơn so với ngày thường 50%, từ 540.000 đồng/vé lên 1.090.000 đồng/vé. Khách hiện chỉ có thể mua vé đi sau ngày 25.2.

 

Tình hình căng thẳng tàu xe vào Nam tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong hôm nay (21.2) vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng, hàng trăm ngàn người đang phải tiếp tục nhọc nhằn tìm xe vào Nam. 

 

 

Hà Nội: Ngày 19.2 là ngày cao điểm đối với những tuyến xe khách đường dài vào Nam. Tuy nhiên, tại Bến xe Lương Yên, Bến xe phía Nam (Hà Nội), hành khách rất dễ dàng mua vé xe đi TP. HCM, Gia Lai, Đắk Lắk. Xí nghiệp Quản lý bến xe phía Nam bố trí 3 quầy bán vé cho các xe đi miền Trung, TP.HCM, Tây Nguyên nhưng lượng khách ra vào cũng không nhiều, không có tình trạng khách chen lấn nhau mua vé.

Ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội cho biết, nhà ga đang tiếp tục bán vé ghế ngồi phụ cho hành khách đi Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, TP.HCM trong những ngày 21.2 và 22.2. Đối với tàu đi Sa Pa (Lào Cai), cũng là tuyến cao điểm trong dịp sau Tết, ông Rậu cho biết: “Vẫn còn chỗ đối với tàu chạy vào buổi sáng, tàu chạy đêm chỉ còn ghế ngồi phụ”.

Vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM thì căng thẳng. Theo nhân viên phòng vé số 1 Quang Trung (văn phòng khu vực miền Bắc của Vietnam Airlines), nếu đi hạng thương gia, hành khách vẫn có thể mua được vé đi vào các ngày 21.2 và 23.2, nhưng nếu mua vé hạng thường thì phải tới ngày 26.2 mới có chỗ, và số chỗ còn lại cũng rất ít, chỉ còn ở những chuyến đi vào sáng sớm và buổi tối.

Ga Sài Gòn cho biết, hôm qua, tàu hỏa đã hoạt động hết công suất, với 13 chuyến tàu Thống Nhất và 5 chuyến tàu địa phương từ Hà Nội và miền Trung về TP.HCM. Tất cả các chuyến tàu trở vào đều đông khách, mỗi chuyến từ 600 - 900 khách, trong khi các chuyến trở ra thì vắng khách. Bến xe Miền Đông hôm qua cũng đông khách hơn những ngày trước. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe, ngày hôm nay sẽ là ngày cao điểm của khách từ các nơi trở lại TP.HCM. Lượng xe về bến sẽ khoảng 1.800 - 2.000 chuyến, tập trung chủ yếu vào buổi sáng từ 4-8 giờ. Tại Bến xe Miền Đông, lượng khách đi xe Tết về năm nay trong ngày cao điểm khoảng 48.000 lượt khách.

Xuân Toàn - M.Vọng

Thanh Niên

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu