Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kẹt từng centimet

21/02/2010 4 phút đọc Thái Phương – An Bang
Sau vài ngày Tết tận hưởng cảm giác thoải mái khi đường phố vắng người, lưu thông thoải mái, người dân thành phố
Kẹt từng centimet

Sau vài ngày Tết tận hưởng cảm giác thoải mái khi đường phố vắng người, lưu thông thoải mái, người dân thành phố lại bắt đầu cuộc chiến “nhích từng bước” ngay sáng đầu tiên đi làm trong năm mới.

 

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường từ khu vực trung tâm ra tới cửa ngõ thành phố đã bắt đầu tình trạng ùn ứ, người đi đường chật như nêm!

 

Trái với cảnh vắng vẻ, thông thoáng những ngày Tết, tuyến đường nào cũng nhộn nhịp người qua lại.

 

Theo ghi nhận của PV VietNamNet sáng 22/2, hàng loạt tuyến đường vốn “nổi tiếng” kẹt xe chỉ vắng vẻ được vài ngày Tết, nay lại chật cứng người như Lý Thường Kiệt, CMT8, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Nguyễn Văn Trỗi, Kha Vạn Cân… Trên đường Trần Văn Đang ngay điểm giao cắt với đường sắt tại phường 11, quận 3 bị ùn ứ dù không có đoàn tàu chạy ngang.

 

 

Dòng xe nối dài trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý tới đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thái Phương

Còn đường Hoàng Văn Thụ ngay gần vòng xoay Lăng Cha Cả, dòng xe bị dồn ứ kéo dài chỉ vì va chạm nhỏ giữa 2 xe gắn máy. Sau khi xảy ra va quẹt, thay vì hoà giải nhường đường cho dòng xe lưu thông thì chủ phương tiện cho xe chắn ngang đường… chờ người đến giải quyết. Điều này khiến dòng xe buýt, xe máy, xe ô tô con phải chen nhau phần đường chật hẹp còn lại.

 

Chỉ va chạm nhỏ nhưng chủ phương tiện nhất định "kè" nhau giữa đường khiến dòng người bị ùn ứ trên đường Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Thái Phương

 

Hôm 22/2 là ngày trở lại của “lô cốt” trên hàng loạt tuyến đường. Thế nhưng theo quan sát của chúng tôi sáng nay vẫn chưa có “lô cốt” mọc trở lại nhưng tình trạng ùn ứ, kẹt xe vẫn xảy ra trên nhiều tuyến đường. Đồng thời, học sinh thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài nhất từ trước đến nay đã bắt đầu đến trường trở lại cũng góp phần làm đường phố thêm chật chội.

 

Tại các cửa ngõ thành phố như khu vực bến xe miền Đông, hàng ngàn xe máy, ô tô biển số các tỉnh đổ về trung tâm thành phố qua cầu Bình Triệu khiến giao thông trở nên hỗn loạn. Dòng người kéo dài từ cầu Bình Triệu đến đường Đinh Bộ Lĩnh hàng giờ.

 

Thậm chí, ngày đầu năm mới đi làm mà trễ giờ là điều không tốt nên nhiều người đi đường chạy cả lên lề, lưu thông vào đường cấm với hy vọng thoát kẹt.

 

Trước tình trạng này, CSGT và dân quân quận Bình Thạnh được huy động nhằm phân luồng các dòng xe, điều tiết giao thông. Thế nhưng do lượng phương tiện quá đông, từ sáng sớm đến khoảng 8h30, giao thông khu vực này vẫn ùn ứ chưa mấy cải thiện.

 

 

Dòng người chật cứng trên cầu Bình Triệu hướng về bến xe miền Đông. Ảnh: An Bang

 

Sợ trễ giờ làm, nhiều người cố tình băng qua dòng xe đang kẹt cứng phía sau. Ảnh: An Bang

 

Nhiều phương tiện vượt cả vào đường cấm...

 

Leo cả lên vỉa hè với hy vọng thoát kẹt.

 

Trên đường Trần Văn Đang, đoạn giao với đường sắt dù tàu lửa không đi qua nhưng khu vực này cũng bị ùn ứ.

 

Đường CMT8 tình hình cũng không mấy khả quan hơn với dòng người chật như nêm thế này!

Thái Phương – An Bang (Vietnamnet)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu