Lợi dụng những thông tin điện, nước, xăng... tăng giá, nhiều loại dịch vụ như ăn uống, vận chuyển hàng hóa... cũng đang “té nước theo mưa” với đà tăng vượt xa so với mức tác động của những yếu tố tăng giá trên.
| Mặt hàng ăn uống là một trong những nhóm hàng tăng giá nhiều nhất - Ảnh: N.C.T. |
Đi ngược lại quy luật giá cả sẽ hạ nhiệt sau dịp lễ tết, nhiều loại dịch vụ hiện đang nhảy lên mức giá mới cao hơn nhiều so với trước tết.
“Cầm đèn chạy trước ôtô”
8g30 ngày 6-3, chúng tôi có mặt tại một tiệm ăn sáng bình dân trên đường Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Thực đơn tại đây chỉ gồm hủ tiếu, bún mọc, bún riêu. Khoảng vài phút sau khi gọi, hai tô bún mọc loại nhỏ lèo tèo một chút bún, hai miếng mọc và một miếng chả được bưng ra kèm hai ly trà đá. Bữa sáng chỉ đơn giản như thế nhưng hết tới 64.000 đồng. Khi chúng tôi thắc mắc giá cả, chủ quán cho hay 30.000 đồng/tô bún nhỏ, 35.000 đồng/tô bún lớn, 2.000 đồng/ly trà đá... Mức giá này đã được áp dụng từ cuối tháng 2. Như vậy, so với trước tết, trà đá tăng 1.000 đồng/ly, các loại bún, hủ tiếu tại quán đã tăng thêm 5.000 đồng/tô.
Rất nhiều tiệm cơm bình dân, bún, phở, cơm văn phòng, quán nhậu đã hè nhau tăng giá với mức tăng tới 15-20% so với giá cũ. Hiện mức giá phổ biến đối với một tô bún, phở khoảng 28.000-35.000 đồng/tô, cơm văn phòng khoảng 30.000-35.000 đồng/suất, tăng trung bình 3.000-5.000 đồng/suất ăn. Song song với hàng ăn, giá nước uống cũng “nhảy” cùng nhịp.
Phạm Minh Châu, chuyên viên trang điểm làm việc tại Q.Tân Bình, phải bấm bụng trả tới 130.000 đồng khi mời hai cô bạn ở Tây Ninh mới đến TP tìm việc làm vào một quán cà phê gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. “Không thể ngờ được, mới cách đây ít ngày, một ly nước bưởi ép tại quán này giá 38.000 đồng thì nay đã 45.000 đồng. Cứ cái đà này chắc ra quán cà phê uống nước lọc!” - Châu than.
Hầu hết các quán bán đồ ăn, nước uống đua nhau tăng giá trong dịp này đều lấy cớ là do giá điện, nước, xăng tăng. Tuy vậy, giá điện, nước mới được áp dụng từ tháng 3 thì từ tuần cuối của tháng 2, nhiều nơi đã “cầm đèn chạy trước ôtô”, tăng giá ào ạt, móc túi khách hàng.
Giá dầu giảm, cước vận chuyển vẫn tăng
Sau khi thông tin giá dầu giảm 300-500 đồng/lít từ tối 3-3, đáng lý giá cước vận tải phải ngay lập tức được điều chỉnh nhưng lần này lại đứng yên. Đa số doanh nghiệp vẫn giữ mức cước vận chuyển như hồi tết. Ông Thái Văn Chung, tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, cho hay do hai lần tăng giá dầu trước đó, cước vận tải tại các doanh nghiệp thành viên hiệp hội hầu như không có biến động, hoặc nếu có cũng chỉ tăng nhẹ nên lần giảm giá dầu gần đây các doanh nghiệp chưa thể điều chỉnh giá cước.
Tuy vậy, nhiều người có nhu cầu vận chuyển hàng lẻ vẫn phải than trời vì giá cước tăng “vô duyên vô cớ”! Ngày 6-3, chúng tôi liên hệ với anh Thọ ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, chủ xe chuyên chở hàng thuê, để thuê một xe tải 1,2 tấn chở đồ dùng gia đình từ khu vực cầu Sài Gòn về Q.Phú Nhuận. Vừa nói quãng đường khoảng 7-8km, tức thì chủ xe “hét” ngay giá tới 400.000 đồng và còn khẳng định: “Đó là giá mềm! Cô cứ tham khảo vài nơi khác, xe nào cũng tăng giá rồi”. Trong khi đó, cách đây hơn một tháng, chúng tôi cũng liên hệ với chủ xe này thì mức giá tại thời điểm đó là 320.000 đồng. Cùng ngày, chúng tôi liên hệ với một hãng vận chuyển khác và bị hét giá cao hơn giá mà anh Thọ đưa ra tới gần 100.000 đồng.
Cũng tăng giá vô cớ là dịch vụ cho thuê ôtô du lịch. Mặc dù lượng khách thuê xe hiện đã giảm bớt so với cao điểm trước và sau tết nhưng giá cho thuê xe vẫn nhích lên. Anh Nguyễn Việt Sơn, ngụ tại Q.4, cho hay thuê một chiếc xe 16 chỗ đi Vũng Tàu với giá 1,45 triệu đồng. Lần thuê xe này, anh phải trả thêm 150.000 đồng so với giá thuê trước tết.
Chỉ là “té nước theo mưa”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù giá điện, nước, xăng tăng và cả ảnh hưởng bởi tỉ giá, bên cạnh những điểm ồ ạt hùa vào “ăn theo” thì vẫn có nhiều nơi giữ nguyên giá cả, dịch vụ. Chị Thanh Hà - chủ một tiệm bán cà phê, ăn sáng và cơm trưa văn phòng trên đường Bà Huyện Thanh Quan (Q.3, TP.HCM) - cho biết trên thực tế, tác động của việc tăng giá điện, nước lên giá hàng ăn uống không đáng kể.
Cộng với giá một số loại thực phẩm gần đây có nhích lên thì mức tăng giá một tô bún, phở cũng chỉ 4-5% so với giá cũ. “Nếu thật sự có áp lực tăng giá mạnh đến mức 15-20% như vậy thì chúng tôi đã tăng rồi, chứ không ai buôn bán lại chịu lỗ lã đâu” - chị Hà cho hay. Tương tự, không ít điểm bán hàng ăn uống cũng khẳng định chưa đến mức phải tăng giá tới 10-15% như một số nơi đã áp dụng.
Ông Trần Thế Dũng, phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết một phần ăn của khách hiện nay chỉ dao động khoảng 55.000-70.000 đồng/người/ngày, trong khi trước đó giá có thể tăng đến 2-3 lần. Ông Dũng cho hay giá dịch vụ vui chơi giải trí từ khoảng một tuần nay lại giảm nhiều so với thời gian từ sau tết đến rằm tháng giêng. Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ vừa cùng một số công ty du lịch khác thống nhất rà soát lại giá của hàng loạt khách sạn, nhà hàng, đối tác cung cấp dịch vụ và kết quả cho thấy giá đã giảm chỉ bằng năm 2009, thậm chí nhiều nơi còn chủ động giảm thêm để giữ khách.
| Giữ giá ở mức cao Tại các chợ đầu mối của Hà Nội, giá cả các mặt hàng sau đợt tăng giá xăng, điện cơ bản giữ nguyên, nhiều mặt hàng không tăng giá hoặc tăng giá không đáng kể. Tuy nhiên, việc giữ nguyên giá cao của những ngày tết khiến không ít bà nội trợ lo ngại. Theo chị Nguyễn Thanh Hằng - chủ một sạp bán hàng rau củ, thực phẩm khô ở chợ Nghĩa Tân (Q.Cầu Giấy), hằng năm giá tết chỉ giữ được ở mức cao tối đa là đến rằm tháng giêng, sau đó sẽ phải giảm hoặc giảm ngay sau tết. Tuy nhiên, năm nay thấy nhiều chủ bán hàng ở chợ Nghĩa Tân và tham khảo một số chợ lớn khác không giảm giá nên sạp của chị cũng không giảm. Theo chị Lưu Thị Mai (Q.Hoàn Kiếm), giá một số mặt hàng thực phẩm ở chợ Hôm như cua, cá... cũng bắt đầu tăng nhẹ. Hầu hết các chủ cửa hàng đều cho rằng giá sắp tới sẽ khó giảm, thậm chí còn tăng bởi sau xăng, điện, tâm lý tăng giá đang khiến rất nhiều người như chủ cho thuê cửa hàng, người giao hàng, ngay cả nhân công khuân vác cũng đòi tăng giá... C.V.KÌNH |
BẠCH HOÀN - LÊ NAM (Tuổi trẻ)