Khoảng 17g30 hôm 10-3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà chung cư JSC34 18 tầng (ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 2 mẹ con tử vong và 4 người khác bị thương nặng.
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận tình trạng hỗn loạn, lộn xộn ở khu vực xung quanh tòa nhà. Tiếng gọi người í ới, tiếng kêu cứu từ trên vọng xuống, từ bên dưới vọng lên càng khiến cho khu vực này trở nên náo loạn. Những người trú ngụ ở các tầng 16, 17, 18 vẫy tay, tung áo để cầu cứu.
| Khói bốc ra từ tầng 16 của toà nhà - Ảnh: Thái Linh |
Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động 7 xe chữa cháy chuyên nghiệp, xe tiếp nước và xe thang để giải cứu các nạn nhân.
Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ cháy xuất phát từ tầng hầm của tòa chung cư văn phòng trên, khói bốc theo đường ống kỹ thuật lên khắp các tầng của tòa nhà, trong đó tầng 17 và 18 bị khói bao phủ hoàn toàn khu vực cầu thang bộ và hành lang.
Tòa nhà JSC34 có hai khối A và B thì khói bao trùm toàn bộ khu A, chỉ có những hộ dân thuộc khu B có thể thoát hiểm bằng cầu thang bộ.
Nhân chứng Trần Văn Chung, phòng 1112 tòa nhà JSC34, cho biết khi phát hiện cháy, khu vực hầm chứa rác của tòa nhà đang cháy dữ dội và xả khỏi đen kịt ra khu vực bên ngoài. Cầu thang bộ bị khói bao phủ hoàn toàn nên hàng chục người mắc kẹt trên các tầng cao của tòa nhà.
Ngay sau khi có mặt, lực lượng cảnh sát PCCC đã phun nước dập tắt các khu vực cháy, làm thông thoáng khu vực hành lang và cầu thang bộ để tiếp cận với các tầng cao giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt.
Chỉ huy lực lượng PCCC tại chỗ phân công hai tốp tiếp cận khu vực các nạn nhân. Tốp thứ nhất sử dụng xe thang chuyên dụng, vươn cao đến tầng trên cùng của tòa nhà, đưa người xuống qua đường ban công. Tốp thứ hai sử dụng mặt nạ phòng độc theo đường cầu thang bộ tiếp cận các nạn nhân không thể đi ra ngoài theo đường ban công, đưa xuống mặt đất.
Các nạn nhân được đưa xuống qua đường cầu thang bộ đều được đeo mặt nạ phòng độc hoặc trùm áo ướt để chống khói. Có khoảng chục trường hợp được đưa xuống qua đường bộ, trong đó nhiều nạn nhân bị ngạt khí, khó thở.
Khoảng 19g, những nạn nhân đầu tiên được đưa xuống mặt đất, hầu hết đều trong tình trạng sốc khói nặng, suy hô hấp, phải hỗ trợ hô hấp nhân tạo ngay tại hiện trường. Gần chục bác sĩ, y tá của lực lượng cấp cứu 115 có mặt tại khu vực cháy liên tục cấp cứu cho các nạn nhân, đưa người lên xe cấp cứu vào bệnh viện.
Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy có ít nhất 6 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và Bệnh viện Xây dựng. Đến khoảng hơn 20g, hai mẹ con chị Vương Lan Phương (sinh năm 1967 ở phòng 1810) và con trai Lưu Gia Minh (sinh năm 2000) đã tử vong tại Bệnh viện Xây dựng; 4 nạn nhân còn lại đều hồi tỉnh.
Theo một số nhân chứng, có thể nạn nhân chết do không kịp phản ứng tháo chạy ra ngoài khi đám cháy bùng lên nên dẫn đến ngạt khói.
Trong khi đó, nhiều nạn nhân được đưa xuống trong tình trạng khó thở nhưng vẫn duy trì được sức khỏe. Cháu Quỳnh Anh (hơn 1 tuổi), ở tầng 18, được lực lượng cứu hộ đưa xuống khi khói vẫn đen đặc trên hệ thống cầu thang tòa nhà mà vẫn an toàn.
Đên 22g, tại chung cư tình trạng lộn xộn không còn tiếp diễn. Các hộ dân sống ở trong tòa nhà dần ổn định lại tinh thần. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, ông Hoàng Công Hồng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và trực tiếp vào bệnh viện thăm hỏi tình trạng các nạn nhân. Tại bệnh viện, ông Hồng và lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân bày tỏ sự thương tiếc, chia buồn với anh Lưu Đức Vinh (chồng và cha của nạn nhân Vương Lan Phương và Lưu Gia Minh).
UBND quận cũng hỗ trợ trước mắt cho gia đình các nạn nhân bị thương và tử vong do đám cháy gây ra.
| Lực lượng chữa cháy được huy động đến dập lửa - Ảnh: Nhiếp Phong |
| Người dân sống trong chung cư sơ tán khi xảy ra cháy - Ảnh: Nhiếp Phong |
| Lực lượng cứu hoả phải dùng xe thang mới tiếp cận được tới tầng 16 của toà nhà - Ảnh: Xuân Long |
| Chị Vương Lan Phương, phòng 1810, được đưa từ tầng 18 xuống sơ cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện - Ảnh: Xuân Long |
| Lực lượng cứu hỏa đưa được cháu Quỳnh Anh từ tầng 18 xuống đất trong làn khói dày đặc - Ảnh: Xuân Long |
NHÓM PV Tuổi trẻ
*

Rất nhiều nhà khoá trái cửa khiến công tác tìm kiếm và chữa cháy khá khó khăn

Hệ thống điện trong từng ngôi nhà vẫn được duy trì để tìm người còn sót lại

Công an quận và lính cứu hoả phối hợp tìm người mắc kẹt

Trong làn khói đen của đám cháy rất khó để tìm người dân

Lính cứu hoả phải đi từng nhà, gọi cửa để không để sót người trong đám cháy

Lính cứu hoả dù có dụng cụ chuyên dụng như mặt nạ phòng độc, bình oxy cũng không chịu nổi đám cháy

Kiểm tra các tiếng động hy vọng tìm kiếm người còn sống sót

Lính cứu hoả phải thay nhau nghỉ vì đám khỏi quá dày đặc, không thể làm việc liên tục trong thời gian dài

Trong một căn nhà bị cháy

Mọi thứ trong nhà đều phủ một lớp muội đen kịt do khói


Bữa cơm tối của một em bé chưa kịp ăn vứt trên giường

Thang cứu hoả cứu những người còn sót

Những người cuối cùng ra khỏi toà nhà, hai ông bà ngoài 70 không chịu rời nhau cho đến khi lính cứu hoả đưa được cả hai ra ngoài

Lửa vẫn hừng hực trong đường chứa rác của toà nhà

Một người thân của nạn nhân ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu


Rất nhiều người lo lắng với tính mạng người thân trong phòng cấp cứu