Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 7 người chết tại Bình Dương, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tới hiện trường khám nghiệm và xúc tiến điều tra làm rõ nguyên nhân.
Ngày 12/3, sau khi cơ quan Pháp y tỉnh Bình Dương khám nghiệm tử thi và nhận dạng, 7 nạn nhân chết cháy trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào lúc 2 giờ ngày 11/3 tại Doanh nghiệp Thương mại Siêu Vĩnh Lợi (địa chỉ số 3/D5, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, Bình Dương) đã được hỏa táng và chờ người thân đưa về quê ở Thái Bình. Các đơn vị Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tới hiện trường đã khám nghiệm điều tra.
 |
Cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. |
Một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Bình Dương cho biết: “Khi lực lượng PCCC tới thì ngọn lửa đã cháy quá lớn. Lại gặp phải khó khăn là hàng rào phía trước căn nhà làm bằng sắt kiên cố được khóa bằng một ổ khóa lớn, bên trong hàng rào là cửa chính được thiết kế dạng cuốn đóng bằng điện nên rất khó tiếp cận.”
 |
Lực lượng tìm kiếm xác các nạn nhân |
Cùng ngày, công an huyện Thuận An cho biết, trước thời điểm hoả hoạn ở công ty Siêu Vĩnh Lợi, ở khu trọ gần đó đã xảy ra vụ ẩu đả giữa công nhân của công ty Siêu Vĩnh Lợi và một nhóm thanh niên. Sau cuộc ẩu đả, công nhân này và nhóm thanh niên có kéo nhau ra một quán nước để hòa giải.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra-Bộ Công an (khu vực phía Nam) đang tiến hành thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân gây ra hỏa họan nghiêm trọng trên.
T.Bình (Bee.net)
*
Những giả thuyết về vụ 7 người chết cháy
Cả 7 người chạy dồn về phía sau khu nhà xưởng và nhờ cầu cứu. Nhưng lửa nhanh chóng lan xuống nhà xưởng, chôn vùi tất cả họ. Đó là một giả thuyết được đưa ra sau vụ cháy gây chết người nặng nề nhất từ trước tới nay tại Bình Dương.
Theo ông Vũ Thanh Tâm, phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC, công an Bình Dương, hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3 giờ sáng 11/3. Tuy nhiên, mãi gần đến 4h10, lực lượng PCCC chuyên nghiệp mới nhận được nguồn tin báo cháy từ cơ sở.
Ngay sau đó, cảnh sát đã huy động 7 xe chữa cháy và 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến 6 giờ sáng, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, chủ nhà cũng là nữ giám đốc doanh nghiệp may gia công Siêu Vĩnh Lợi - Nguyễn Thị Kiều (34 tuổi) cùng con trai 5 tháng tuổi, mẹ ruột cùng 4 người khác đã bị chôn vùi dưới khu nhà xưởng đổ nát.
Cũng theo ông Tâm, khu nhà xưởng sản xuất nằm ngay phía sau căn biệt thự dùng để ở của gia đình chị Kiều. Hiện trường cho thấy, nơi tiếp giáp từ khu nhà ở qua khu nhà xưởng có khả năng được nối dẫn bằng nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như vải, mút đã khiến ngọn lửa nhanh chóng cháy lan và bùng phát toàn khu nhà xưởng.
 |
| Một ngày sau vụ cháy, nhiều người dân xung quanh vẫn đến xem hiện trường. |
Một giả định khác, lúc xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân đều đang ngủ say. Khi phát hiện, tất cả đều tông cửa chạy xuống lầu. Nhưng do hoảng loạn, không ai tìm kịp chìa khóa để mở cửa hoặc do đám cháy đã án ngữ cửa chính nằm sát nhà xe. Cả 7 người đều chạy dồn về phía sau khu nhà xưởng vì lửa chưa cháy tới và bắt đầu nhờ cầu cứu. Nhưng lửa nhanh chóng lan xuống nhà xưởng, chôn vùi tất cả họ. Khi lực lượng chức năng có mặt thì mọi việc đã quá muộn bởi trong môi trường kín ở khu nhà xưởng thì lượng khói độc phát ra từ đám cháy cũng đã đủ làm các nạn nhân bị chết ngạt.
Phó trưởng phòng PCCC công an tỉnh cho biết thêm, vụ hỏa hoạn này là một vụ cháy có số nạn nhân bị chết nhiều nhất xảy ra tại Bình Dương từ trước đến nay. Ngoài vụ cháy này, trong hai tháng đầu năm 2010, trên địa bàn tỉnh này cũng đã xảy ra 19 vụ cháy làm bị thương một người và thiệt hại tài sản hơn 16 tỷ đồng.
Sáng 12/3, theo nguồn tin của VnExpress.net, sau khi xảy ra vụ việc, một nam nhân viên bảo vệ của một công ty được thuê bảo vệ căn hộ cũng đã được cơ quan chức năng triệu tập để lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra.
Trước đó, nhân viên bảo vệ này đã nhận ca trực nhưng thời điểm xảy ra cháy nhiều người đã không thấy anh này tại hiện trường. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu có nhân viên bảo vệ chắc chắn vụ cháy sẽ được phát hiện sớm và hậu quả thiệt hại về người có thể đã không xảy ra.
Cũng trong sáng 12/3, người thân của các nạn nhân đã tiến hành làm lễ tang cho các nạn nhân. Tuy nhiên việc nhận dạng danh tính của vài người còn đang chờ kết quả giám định AND.
Theo những người sống cạnh gia đình nạn nhân, chị Kiều có chồng đang công tác tại một đồn biên phòng ở tỉnh Đắc Lắc. Ngoài cháu trai 5 tháng tuổi bị nạn, chị Kiều còn có cháu trai 8 tuổi đang gửi nhà cậu theo học tại TP HCM.
Sáng 12/3, lãnh đạo UBND huyện Thuận An các đoàn thể chức năng cũng đã đến viếng và thăm hỏi gia đình các nạn nhân, đồng thời UBND huyện cũng đã trao số tiền ủng hộ gia đình có người bị hại số tiền 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân.
Tuệ Mẫn (vnexpress)