Trở về an toàn sau vụ bị tàu lạ đâm chìm trên vùng biển Việt Nam, 17 ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang phải đối diện với cảnh trắng tay, nợ nần.
| Hiện trường tàu cá QNg 96516 TS của ông Dương Thành Phú bị tàu lạ đâm chìm |
Đêm kinh hoàng
Một tuần trôi qua kể từ ngày bị nạn, ánh mắt của vị thuyền trưởng Dương Thành Phú (51 tuổi, thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn) - tàu QNg 96516 TS vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông nhớ lại: Lúc đó khoảng 2 giờ kém, rạng sáng 9-3, chúng tôi cho tàu neo đậu (có bật đèn báo hiệu) tại tọa độ 15 độ 53 phút và 113 độ 58 phút, phía Nam quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đang riu riu ngủ, đột nhiên chúng tôi nghe cái đùng, cả thân tàu lắc lư, chao đảo.
Vừa kịp choàng tỉnh chạy ra xem chuyện gì cũng là lúc con tàu của chúng tôi đang vào nước ào ào và dần dần chìm xuống. Các thuyền viên trên tàu chỉ kịp phát hiện thủ phạm là một chiếc tàu lạ dài khoảng 50m, cao đến 3 m, vù chạy với tốc độ rất nhanh, bỏ lại 17 ngư dân đang vật lộn với nguy hiểm sau vụ tai nạn.
Biển một màu đen kịt, 17 thuyền viên cố gắng bấu víu vào các thúng nhỏ. Trong cơn tuyệt vọng, tàu QNg 95821 TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang neo đậu cách đó gần nửa hải lý nghe tiếng kêu la vội chạy đến cứu vớt các ngư dân thoát chết trong gang tấc. “May mà họ còn nghe thấy, chứ nếu không thì anh em chúng tôi chết chắc cả rồi” - Ông Phú bộc bạch.
| Mất tàu, gánh nặng kinh tế với gia đình ông Phú và các thuyền viên càng thêm cơ cực. Ảnh: Nguyễn Huy |
Trắng tay, nợ nần
Năm 2008, ông Phú cùng anh em gom góp, vay mượn hơn tỷ bạc để đóng tàu QNg 96516 TS với hi vọng trả dần sau mỗi chuyến đi biển.
Ông Phùng Tấn Đạt (50 tuổi, thôn Tây) nhẩm tính: Chúng tôi đã đánh bắt được 2 tấn cá ngừ, 7 tấn cá đỏ và gần 100 con hải sâm, ước tính thu được 260 triệu đồng, tưởng là kiếm được kha khá sau chuyến ra khơi đầu năm, ai ngờ bây giờ bị mất trắng. Tính tổng tài sản của con tàu lên đến 2 tỷ đồng.
Vợ ông Phú không khỏi xót xa: Gia đình có đến 9 đứa con, còn đang nheo nhóc, con tàu là cả cơ nghiệp, bây giờ bị đánh chìm thì khác nào lấy đi cái cần câu cơm của chúng tôi. Ba năm qua, chúng tôi chưa trả nợ được đồng nào, bây giờ mỗi tháng phải gánh gần triệu bạc trả lãi, chưa kể số tiền 500 triệu đồng vay từ đầu nậu để đóng tàu vẫn còn nguyên. Không biết sau này lấy gì để mưu sinh.
Bi đát hơn phải kể đến trường hợp của anh Phùng Văn Tân (35 tuổi, thôn Tây). Nhà neo người, anh Tân lại bị bệnh tim vừa mới được phẫu thuật trong năm 2009.
Mọi người trên tàu thấy anh khó khăn, tạo điều kiện cho anh lo cơm nước để có thu nhập trong ngày cập bờ. Ai ngờ tàu bị nạn, anh phải nợ đọng số tiền hơn chục triệu đồng cầm cố tài sản để vay mượn khi đi tàu.
UBND xã An Hải cho biết: Trường hợp tàu anh Phú rất khó khăn, nhiều thuyền viên trong diện hộ nghèo. Xã kiến nghị ngành chức năng để tìm biện pháp hỗ trợ phù hợp.
| Hiện BĐBP huyện và lực lượng trinh sát, BĐBP tỉnh đang xác minh, điều tra tung tích tàu lạ. Theo nhận định ban đầu, chắc chắn không có chuyện tàu ông Phú dựng cảnh bị đâm chìm (vì con tàu này đã hết hạn bảo hiểm) và tàu lạ chắc chắn không phải là tàu Việt Nam. Chúng tôi sẽ kiến nghị, trước mắt cần có biện pháp hỗ trợ các thuyền viên này. Trung tá Võ Thanh Hương, Chính trị viên - Đồn Biên phòng 328 Lý Sơn |
Nguyễn Huy (Tiền phong)