| |
Tết Canh Dần vừa qua, bốn mẹ con chị Hoa chỉ được cấp 4kg gạo cứu đói.
|
Và ở xã này, Tết Canh Dần vừa qua vẫn còn "điệp khúc" cả làng ăn gạo... người nghèo.
Thay tên để thành... người nghèo
Theo xác nhận của UBND xã Thanh Xuân, năm 2008 - 2009, xã có đến 400 hộ nghèo. Nếu theo danh sách, đố ai dám nói nhà Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã có tên trong danh sách này. Để tránh sự phát hiện của cấp trên, Chủ tịch xã Nguyễn Cảnh Đạo đã sửa tên mình thành Nguyễn Cảnh Dao, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Đức Tường đã sửa tên mình thành Nguyễn Đức Tư...
Sau khi “khéo léo” thay tên để hưởng chế độ người nghèo của năm 2008 - 2009, đến năm 2010, các ông này đã công khai đứng tên thật, nhưng đã bị Phòng LĐTBXH huyện Thanh Chương lật tẩy và yêu cầu gạch tên. Ông Nguyễn Xuân Ngân - Phó Trưởng phòng LĐTBXH huyện Thanh Chương - cho biết: “Chúng tôi đã nghi ngờ danh sách hộ nghèo năm 2010 của xã Thanh Xuân, nên yêu cầu xã kiểm tra, gạch tên. Còn danh sách năm 2008 - 2009 do họ thay tên nên chúng tôi không thể phát hiện được”.
Lý giải cho việc gia đình mình bỗng dưng thành hộ nghèo, Chủ tịch xã Nguyễn Cảnh Đạo nói: "Gia đình tôi có 4 khẩu và có tên trong danh sách hộ nghèo. Sở dĩ như vậy là vì năm đó tôi bị ốm, phải đi bệnh viện. Anh em họ thương mình nên cho vào danh sách để đỡ một phần chi phí..." “copy” lại bài của chủ tịch, ông Nguyễn Tố Như - Phó Chủ tịch xã - cũng cho rằng: "Do vợ ốm nặng nên anh em họ thương”.
Cả làng ăn gạo... người nghèo
Chẳng ai giấu giếm chuyện chia đều gạo cứu đói của Chính phủ ở 2 xóm Xuân Đông và Xuân Điền. Ông Bùi Lân ở xóm Xuân Điền cho biết, tết rồi, xóm tôi nhà nào cũng được nhận gạo hộ nghèo cả. Không riêng gì ông Lân, cứ hễ gặp ai, họ đều thừa nhận việc chia gạo cứu đói theo kiểu “lộc bất tận hưởng”.
Và họ sẵn sàng cho biết, mình không thuộc diện hộ nghèo mà vẫn được gạo, cứ 1 khẩu được 1kg gạo. Nhà chị Hảo có 8 khẩu, chẳng phải hộ nghèo nhưng vẫn được cấp 8kg gạo. Trong lúc, theo quy định hộ nghèo phải được cấp gạo cứu đói không dưới 6kg/khẩu. Thế nhưng, như nhà chị Hoa đúng là nghèo xơ, nghèo xác cũng chỉ được cấp 4kg gạo/2 khẩu.
Ở xóm Xuân Đông cũng tương tự. Ông Nguyễn Văn Sinh còn đem cả quy định ra để thắc mắc: “Tôi nghe đài, báo nói là Chính phủ cấp gạo cho người nghèo ăn tết, một khẩu không dưới 6kg, nhưng ở xóm tôi thì không làm như thế. Như nhà tôi có 5 khẩu và chẳng phải hộ nghèo vẫn được cấp 5kg”. Trong lúc đó, nhà chị Liễu nghèo kiết xác, 2 mẹ con đau ốm liên miên cũng chỉ được cấp 4kg gạo.
Cũng ở xóm Xuân Điền lại đang rộ lên chuyện, muốn được nuôi bê của dự án hỗ trợ hộ nghèo phải nộp cho xóm 1 triệu đồng. Xóm này có 28 hộ nghèo, nhưng bê dự án thì chỉ có 2 con nên xóm phải cho hộ nghèo bốc thăm và “phổ biến” chủ trương: Ai được nuôi bê thì phải trích nộp cho xóm 1 triệu đồng. Sau khi có chủ trương ấy, 20 hộ nghèo đã phải rút lui không bốc thăm nữa.
Chị Hảo - người may mắn trúng thăm nuôi bê - đã phải vay mượn nộp cho xóm 1 triệu đồng. Tưởng thế là xong, cứ việc lên xã dắt bê về. Ai dè, khi lên xã làm thủ tục, cán bộ xã nói, phải nộp thêm 1,7 triệu nữa mới được bê. “Vị chi, tôi đã phải chi đến 2,7 triệu đồng mới được nhận bê, trong lúc con bê này theo giá thị trường cũng chỉ 3 triệu đồng là cùng” - chị Hảo nói. May mắn hơn chị Hảo, anh Nguyễn Cảnh Hoà nhận bê từ tháng 5.2009. Anh cho hay, chỉ phải nộp 1 triệu đồng cho xóm, còn xã thì không phải nộp.
Ông Nguyễn Cảnh Thức - Xóm trưởng xóm Xuân Điền - đã công nhận thông tin trên, nhưng cho rằng, tiền đó là do hộ nghèo tự nguyện nộp, xóm không ép. Và hầu hết số tiền đó dùng vào việc sắm xe tang cho xóm.
| Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm minh |