Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phó Chủ tịch Cao Bằng phản hồi về loạt bài “Thị xã bị đầu độc”

25/03/2010 5 phút đọc Đỗ Doãn Hoàng thực hiện
Sau loạt phóng sự “Thị xã bị đầu độc” phản ánh về tình trạng doanh nghiệp và người dân tự do khai thác vàng “giết
Phó Chủ tịch Cao Bằng phản hồi về loạt bài “Thị xã bị đầu độc”
Sau loạt phóng sự “Thị xã bị đầu độc” phản ánh về tình trạng doanh nghiệp và người dân tự do khai thác vàng “giết chết” các con suối đầu nguồn và trên sông Hiến, phóng viên Lao Động đã tiếp tục ghi nhận những ý kiến của bà con, doanh nghiệp và lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng.

Đằng sau những cỗ máy và đội quân đào vàng trái phép này, là bài toán về việc quản lý và giám sát cán bộ cơ sở ở Cao Bằng?

 

Đại diện Cty TNHH cấp nước một thành viên Cao Bằng và nhiều người dân liên lạc với tòa soạn, mong muốn cung cấp nhiều tài liệu xung quanh nạn ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt (nhiều khả năng nhiễm độc cả thủy ngân và xianua) do những kẻ đào bới tìm vàng gây ra. Ngay trong ngày Lao Động có bài viết đầu tiên (23.3), UBND tỉnh có công văn hỏa tốc, cho các ban ngành, địa phương, đề nghị phải xử lý dứt điểm các điểm nóng "bạc mặt vì vàng" đang gây bức xúc dư luận. Ông Nông Văn Páo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao đổi với PV Lao Động:
 

- Sao tỉnh lại không cấm được toàn bộ DN và cá nhân  đang khai thác trên đầu nguồn sông Hiến, “bể” nước sinh hoạt chính thức của 70% cư dân thị xã “đầu não” cùng nhiều thị trấn của tỉnh nhà?

- Vừa rồi chúng tôi cũng họp, thống nhất là cấm (hoàn toàn), vì không đảm bảo vấn đề môi trường. Với các DN, (ngành chức năng) đã phạt hai lần rồi, nay “nó” đã làm “nghiêm” rồi. Nó chỉ phá cây, xẻ núi ảnh hưởng môi trường thôi, chứ nước không ảnh hưởng vì "nó" không thải ra (?). Cái chính ảnh hưởng (đến nguồn nước) bây giờ là bọn thổ tặc (đào vàng tự do) ấy thôi.

- DN làm vàng không thải thẳng ra sông suối, thì thải đi đâu? NM nước cũng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, về nguy cơ nguồn nước sinh hoạt của bà con thị xã bị nhiễm độc xianua và thủy ngân?

- Cái đó... là chưa kiểm tra. “Bọn kia” là vàng sa khoáng “nó” đánh đục hết nước mà, vàng sa khoáng “nó” không dùng hóa chất đâu. Mình đã tổ chức kiểm tra (xử lý) rồi, nhưng thời gian tới mình phải làm kiên quyết hơn nữa. Mấy hôm vừa rồi chúng tôi đi kiểm tra, nước sông Hiến vẫn rất đục. Có nghĩa là vẫn có “thằng” làm (vàng) tiếp ở trên ấy.

- Lần này, liệu có cấm triệt để không, thưa ông?

- Tất nhiên phải cấm chứ. Nhưng mình đã giao cho người ta (DN được cấp phép làm vàng), người ta đã đầu tư cơ sở vật chất rồi, bây giờ mình cấm ngay lập tức, thì cũng là “cực đoan”. DN nào không xử lý triệt để vấn đề môi trường là mình dừng không cho làm nữa. Cái đó là dứt khoát rồi. Chứ ai lại để cả dòng nước dân dùng để cho mấy đơn vị, mấy DN khai thác vàng họ làm như thế, không được đâu! Cái đó là dứt khoát rồi. Cái mới là phải thu giữ máy móc, tịch thu sung công quỹ đối với người dân tham gia đào vàng tự do. DN làm sai thì không cho hoạt động nữa. Chúng tôi sẽ phải làm cho bài bản, chứ với tài sản quốc gia, mình cho họ bới lung tung mãi thế nào được.

Hôm nay (23.3) UBND tỉnh lại ra văn bản hỏa tốc cho tất cả các nơi, là phải thu giữ máy làm vàng. Những máy to thì tịch thu, sung công quỹ, phải mạnh như thế mới được. Hôm trước mới chỉ phạt độ mấy chục triệu thôi, chả ăn thua gì cả.

- Nhưng gì thì gì, việc cấp phép đào vàng, có nguy cơ làm nhiễm độc nguồn nước sinh hoạt của cả một thị xã, đó là điều… chỉ có ở Cao Bằng!

- Tôi muốn cho dừng hết, kiên quyết cho dừng hết (việc khai thác vàng ở đầu nguồn sông Hiến). Trước mắt là đình chỉ đã. Hiện có 2 DN làm vàng ở khu vực 3 xã miền tây Thạch An, đầu nguồn sông Hiến. Vừa rồi, chúng tôi có 2 chuyến kiểm tra, thấy các DN này làm ăn không ổn. Tuy nhiên, một mình mình quyết (dừng toàn bộ hoạt động của các DN) thì cũng không được. Nhưng mình phải làm thế nào có tình có lý. Chứ mình làm cực đoan quá thì cũng ảnh hưởng đến “anh em”. Nhưng mà không xử lý mạnh thì lại ảnh hưởng đến cái chung (ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của người dân).

- Việc tỉnh kỷ luật cảnh cáo hơn 10 cán bộ cấp xã vì để xảy ra tình trạng náo loạn đào vàng, cũng là một sự cương quyết.

- Cái “quyền lực” của xã cũng có hạn, trình độ của họ cũng có hạn, cho nên là cũng khó. Hơn nữa, cán bộ xã, họ có nhược điểm là, người đào vàng toàn là người địa phương, nên họ rất nể nang nhau. Nếu nói (xử lý) với nhau căng quá là họ  ngại. Có những lúc tôi vào, có ông cán bộ xã bảo rằng, anh (Páo) ơi, khóa sau tôi nghỉ hưu rồi, giờ mình làm nó “căng”, gặp lại toàn hàng xóm, tôi biết uống rượu với ai cho được (cười).

- Xin cảm ơn ông.

Ông Nông Văn Páo: Tôi phải đến tận nơi mới biết được. Chứ nghe báo cáo không biết được đâu. Ví dụ, trước đây, bên dòng suối, anh em báo cáo là việc ô nhiễm do phía đầu nguồn bên Bắc Cạn (đào vàng) gây ra. Tôi đến tận nơi, phía bên ấy vẫn trong veo, sự thật không phải như thế!

Đỗ Doãn Hoàng thực hiện (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu