Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

4 ngư dân bị lốc xoáy nhấn chìm được cứu sống

05/04/2010 2 phút đọc Trần Đan
Ngày 5/4, 4 ngư dân bị mất tích trong vụ lốc xoáy trên biển đã trở về đất liền. Vẻ bàng hoàng vẫn chưa hết trên gương
4 ngư dân bị lốc xoáy nhấn chìm được cứu sống
Ngày 5/4, 4 ngư dân bị mất tích trong vụ lốc xoáy trên biển đã trở về đất liền. Vẻ bàng hoàng vẫn chưa hết trên gương mặt họ sau suốt 4 giờ lênh đênh giữa sóng dữ của biển đêm.

Tàu cá của ông Lê Thanh Vĩnh cùng 3 ngư dân Phạm Thú, Nguyễn Duy và La Khè (đều trú tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) ra khơi từ sáng sớm ngày 4/4. Khoảng 17h, khi tàu đang ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) 18 hải lý thì một cơn lốc ập đến, sóng dâng cao và đánh mạnh vào thành tàu, nước tràn vào khoang và bị chìm sau đó.

Ông Lê Thanh Vĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng khi được về nhà với vợ con.

Rất may, mọi người trên tàu kịp thời phát tín hiệu cầu cứu. Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương điều tàu cứu hộ, đồng thời phát tín hiệu để các tàu cá gần đó đến ứng cứu. Có gần 20 tàu đã dừng mọi việc đánh bắt để tiếp ứng.

Đến 23h, tàu cá của ông Tống Nạc phát hiện anh Nguyễn Duy và Phạm Thú trong tình trạng chết lâm sàng do ngạt nước và bị cóng trong thời gian dài. Không lâu sau đó, 2 ngư dân còn lại cũng được cứu sống cách đó khoảng một hải lý.

Nét mặt vẫn còn tím tái và chưa hết hoảng loạn, ông Lê Thanh Vĩnh bày tỏ: "Chúng tôi cứ nghĩ chìm tàu là hết, không còn hy vọng về với vợ con nữa rồi".

Theo lời kể của ông Vĩnh, khi tàu bị chìm, cả 4 ngư dân đều bị sóng đánh ra xa tàu đến gần 8km. Mọi người cố gượng giữa đêm tối và vật lộn với sóng dữ để chờ cứu hộ. Chưa đầy 3 giờ sau khi tàu chìm, ngư dân La Khè đã gần như không còn sức lực. Nhiều lần anh Khè ngất đi, sóng đánh chìm nhưng ông Vĩnh vẫn cố kéo người, giựt tóc và buộc anh vào tấm phao để anh tỉnh lại.

Trần An (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu