Tính đến nay, khu nhà tập thể B6, C7 Giảng Võ đã giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng được gần 1 năm. Tuy nhiên, cả hai dự án cải tạo chung cư cũ này đều đang nằm “án binh bất động”.
Gần một năm trôi qua, nhưng tại khu nhà tập thể B6, C7 Giảng Võ vẫn đang dậm chân tại chỗ. Không công nhân, không máy móc, việc giải phóng mặt bằng đã hoàn tất nhưng khu chung cư tương lai vẫn chỉ là những đống gạch đất và vật liệu xây dựng ngổn ngang.
| Dự án cải tạo nhà B6 Giảng Võ nằm án binh bất động gần 1 năm qua. |
Ông Trần Văn Kính, một hộ dân sống tại nhà C7, hiện đang thuê một phòng tập thể tại nhà A6 Giảng Võ không khỏi lo lắng vì số tiền nhà đầu tư hỗ trợ thuê nhà mỗi tháng là 3 triệu đồng, trong khi căn nhà ông thuê lên đến hơn 4 triệu đồng.
Theo tính toán của ông Kính, nếu theo đúng kế hoạch dự án sẽ hoàn thành sau 2 năm, thì số tiền chênh lệch mà gia đình ông phải trả sẽ lên đến gần 30 triệu. Tuy nhiên, đến nay đã gần một năm trôi qua nhưng dự án cải tạo nhà C7 vẫn chỉ nằm trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.
| Tháng 12/2009, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 12421/UBND-XD (ngày 31/12/2009) yêu cầu: “Sở Xây dựng, UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình kiên quyết dừng ngay việc phá dỡ các nhà biệt thự cũ và cấp phép xây dựng các toà nhà cao tầng trong khu vực trung tâm; tăng cường quản lý chặt chẽ việc xây dựng theo đúng quy hoạch, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định”. |
Trong khi đó, theo kế hoạch mỗi hộ dân đã nhận số tiền hỗ trợ của nhà đầu tư trong vòng 2 năm. Vì vậy, vấn đề khiến nhiều người dân lo lắng là việc chậm tiến độ thi công như hiện nay sẽ khiến công trình chắc chắn kéo dài hơn thời gian 2 năm và cũng không biết đến bao giờ sẽ hoàn thành. Do đó sau thời gian 2 năm ai sẽ là người trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người dân.
“Biết thế này, gia đình tôi thà nhận căn nhà 70m2 ở khu Định Công còn hơn. Bây giờ không biết đến bao giờ công trình mới tiếp tục được thi công. Mà có tiếp tục thi công thì cũng không biết đến bao giờ xong. Trong khi đó mỗi hộ dân chúng tôi cứ chậm một ngày thì tiền thuê nhà lại tăng thêm. Nếu không nhận được hỗ trợ thì chúng tôi cũng chưa biết lấy tiền đâu để trả cho người ta”, ông Kính nói.
Tương tự như ông Kính, nhiều hộ dân ở các khu nhà C7, B6 Giảng Võ cũng đang hết sức sốt ruột chờ quyết định thống nhất từ phía Thành phố Hà Nội và chủ đầu tư để dự án sớm được tiếp tục thi công và hoàn thành đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Thanh Hải, nhà tập thể B6 Giảng Võ mặc dù được chủ đầu tư hỗ trợ tiền thuê nhà với mức khá cao 5 triệu đồng/tháng nhưng do gia đình ông đông người, giá điện nước lại cao nên hầu như tháng nào nhà ông cũng phải bù gần 1 triệu đồng.
Ông Hải tính toán, nhà ông có 6 người, lại 3 thế hệ nên thuê nhà rất khó, nếu thuê nhà riêng thì phải mất 7-8 triệu/tháng, nếu thuê nhà tập thể thì cũng tầm 4-5 triệu/tháng. Chưa tính điện nước nhà chủ thường tính giá cao hơn bình thường, nên mỗi tháng gia đình ông Hải thường phải trả tiền nhà lên đến gần 6 triệu đồng.
![]() |
| Dự án vẫn chỉ là giải phóng mặt bằng. |
Tuy phải bỏ ra một số tiền kha khá để thuê nhà, nhưng một năm qua gia đình ông Hải đã phải chuyển nhà đến 3 lần, nơi thì tính giá điện nước quá cao (2.500 đồng/1 số điện), nơi thì quá xa nơi làm việc của các con và trường học của các cháu, nơi ở được thì chủ nhà lại đòi tăng giá.
“Đi thuê nhà ở thế này bất tiện quá. Mỗi lần chuyển nhà lại đội thêm bao nhiêu chi phí, nhà tôi lại nhiều đồ đạc nên rất mệt mỏi. Vì vậy, dự án chậm ngày nào thì ngày đó chúng tôi còn lo lắng”, ông Hải băn khoăn.
Dự án cải tạo nhà B6, C7 Giảng Võ được khởi công xây dựng từ quý II/2009, tuy nhiên, đến nay công trình vẫn đang nằm án binh bất động. Theo Công ty TNHH nhà nước một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 (cty 36) thuộc Bộ Quốc phòng, chủ đầu tư dự án nhà B6 thì đến nay phía công ty vẫn đang chờ quyết định của lãnh đạo Thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch dự án để tiếp tục thi công.
Trong khi đó, nhiều nhà đầu tư khác cũng đành chấp nhận để đấy vì nếu làm theo đúng đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội thì nhiều nhà đầu tư sẽ khó lãi vì bị hạn chế số tầng cho phép xây dựng. Hơn nữa, việc thống nhất với bên Thành phố cũng không biết bao giờ mới tạo được sự đồng thuận.
| Trước đó, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Khi giao dự án B6 Giảng Võ này cho Cty 36, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đồng thời giao cả các chỉ tiêu qui hoạch kiến trúc đã được phê duyệt xong xuôi cho khu nhà (13 - 15 - 17 tầng, mật độ xây dựng 52%...) và trách nhiệm của Cty 36 chỉ còn là tổ chức di dời, phá dỡ, xây lại, tái định cư cho dân thôi! Tôi cũng nhiều lần nhắc lại các chỉ tiêu đã được phê duyệt này, đề nghị Cty 36 thực hiện đúng nhưng Cty 36 lại tự ý lập cái mới và xin phê duyệt". Tuy nhiên, nhà đầu tư 36 vẫn nêu quan điểm trên báo chí: "Tòa B6 hoàn toàn có thể cao 22 tầng vì B6 nằm sau B7 nên không ảnh hưởng cảnh quan hồ Giảng Võ và tại phố Núi Trúc, Viện nghiên cứu da giày cao 27 tầng nổi và 3 tầng hầm đã được phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng, nên chung cư B6 mới cao 22 tầng sẽ mang lại nhiều lợi ích". |
Như Mai (Bee.net)
