Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Du lịch hành xác dịp 1/5

03/05/2010 15 phút đọc Hà Vy - Hải Phong - Đoàn Loan - Hải Duyên
Con baba chưa đầy một kg bị "chém" một triệu đồng, giá thuê phòng cũng lên tới tiền triệu mỗi đêm, giao thông tắc
Du lịch hành xác dịp 1/5

Con baba chưa đầy một kg bị "chém" một triệu đồng, giá thuê phòng cũng lên tới tiền triệu mỗi đêm, giao thông tắc nghẽn, khách ngất xỉu vì chen lấn... là hình ảnh tại nhiều điểm du lịch dịp 1/5.

Không có điều kiện đi xa, gia đình chị Yên (quận Long Biên, Hà Nội) đến Khu du lịch Khoang Xanh chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Chị kể, giá phòng tại đây không đắt lắm (250.000 đồng một đêm) song nhiều phòng bị tắc cống khiến du khách phải lội bì bõm trong nhà tắm, không thể đổi được vì phòng nào cũng kín người.

 

Nhà hàng trong khu du lịch này thi nhau "bắt chẹt" khách. Chị Yên kể, một đĩa thịt lợn nhỏ giá 80.000 đồng, ăn không được vì bị thiu, con baba chưa đầy một kg bị tính hơn một triệu đồng... "Chắc chắn là chúng tôi không quay lại đây lần thứ hai, đi nghỉ ngơi thư giãn mà mua bực bội vào người", chị Yên phàn nàn.

 

Nhiều gia đình cũng lâm cảnh dở khóc dở cười. Chị Diệu Linh cùng gia đình ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, kéo nhau đến Đền Hùng tham quan. Không phải chịu cảnh chen lấn, song họ lại bị các quán ăn "chém" đẹp.

 

Chị Linh kể, gia đình chị dừng lại ăn uống tại nhà hàng cuối đường Hùng Vương. Do không hỏi giá món ăn trước đó nên chủ quán đã tính 220.000 đồng cho đĩa thịt trâu xào rau, 40.000 đồng cho đĩa đậu, 20.000 đồng cho đĩa dưa cà... "Chúng tôi rất bức xúc và phản đối chủ quán song họ điện thoại cho những người ăn mặc bặm trợn đến nên chúng tôi đành phải bỏ đi", chị Linh bức xúc.

 

Du khách đổ về sân khấu trong đêm diễn ra Carnaval Hạ Long. Ảnh: Hoàng Hà.

 

Trở về từ biển Cửa Lò, chị Nhung (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mặt mũi bơ phờ, cho biết phải nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày mới lấy lại sức. Dịp nghỉ lễ 30/4 cũng diễn ra lễ hội du lịch Cửa Lò nên hàng chục nghìn khách đổ về vùng biển miền Trung này. Hầu hết khách sạn trên đường Bình Minh đều kín phòng nghỉ, giá tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

 

Chị Nhung cho biết, gia đình chị lên một chiếc taxi từ ga Vinh về Cửa Lò, thỏa thuận với giá 250.000 đồng. Tuy nhiên, lái xe chỉ đưa đến đầu bãi biển và thả khách xuống, vợ chồng chị phải ôm con nhỏ đi bộ một chặng đường dài để tìm khách sạn.

 

Đến khách sạn, mặc dù chị Nhung đã đặt phòng trước với giá 500.000 đồng một đêm, song nhân viên khách sạn này lại cho rằng chị chưa đặt phòng và chưa trả tiền trước nên không giữ phòng. Họ cho biết, chỉ còn một phòng giá một triệu đồng. Đi một chặng đường dài, quá mệt mỏi nên chị đành chấp nhận.

 

Nỗi ám ảnh với nhiều du khách là cảnh tắc đường, chen lấn trong dịp lễ hội. Sáng 30/4, nhiều du khách đi Hạ Long hay đi miền Trung bị tắc đường 3-4 giờ, các xe nhích từng mét trên quốc lộ 5 và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Trên nhiều xe, du khách phải chịu cảnh nhồi nhét suốt cả chặng đường dài. Anh Long, một du khách đến Vinh cho biết, 19h tối 29/4, anh xuất phát từ Hà Nội, song đến 7h sáng hôm sau xe khách mới đến nơi, chậm 4-5 giờ so với ngày thường. Anh còn phải ngồi ghế nhựa trên lối đi và mua vé đắt gấp 3 ngày thường (giá 300.000 đồng).

 

Trước và sau khi diễn ra lễ hội Carnaval Hạ Long, các tuyến đường xung quanh thành phố biển cũng ùn tắc nghiêm trọng. Sau đêm Carnaval, suốt tuyến đường Bãi Cháy tắc cứng dài 5-6 km, nhiều du khách phải bỏ ôtô để đi bộ hàng km về khách sạn trong đêm. Hàng nghìn du khách không được vào khu vực lễ hội phải vạ vật tại những vườn hoa, trên bãi biển. Đám đông chen chúc nhau trong đêm hội khiến nhiều trẻ em bị lạc bố mẹ.

 

"Đi lễ hội song bị cảnh sát ngăn không cho vào, đứng bên ngoài cũng ngột thở vì đám đông, rồi lại đi bộ 3 km về khách sạn vì tắc đường. Đúng là du lịch hành xác", một du khách tên Hưng đến từ Hà Nội bức xúc.

 

Chị Phan Thị Hương ở Thủ Đức, TP HCM cũng phải bỏ ra mức chi phí gấp đôi so với thông thường khi tổ chức cho gia đình đi Vũng Tàu vào dịp lễ 1/5. Ngoài giá tiền thuê xe, tiền phòng nghỉ, thì các dịch vụ như ăn uống, mua sắm đều tăng khá cao. Thông thường giá tiền thuê một chòi ngồi ở bãi biển chỉ khoảng 150.000 đồng, nhưng trong ngày lễ là 300.000 đồng.

 

"Bãi biển dường như chật kín. Đồ ăn thì bán giá trên trời, một con mực khô nhỏ được bán tới 50.000 đồng. Hầu hết dịch vụ đều tăng giá. Không biết bao giờ mới hết cảnh giá cả leo thang vào mỗi dịp lễ như thế này", chị Hương nói.

 

Du khách ngồi la liệt trong khu công viên văn hóa Đầm Sen. Ảnh: Hải Duyên

 

Để có một phòng nghỉ trong ngày lễ tại Đà Lạt, khách hàng phải đặt trước ít nhất một tuần. Chị Thu Trang, nhân viên công sở quận 1, TP HCM, cho hay, chị gọi đặt phòng từ lễ Giỗ Tổ nhưng vẫn không có phòng trống cho ngày 30/4 và 1/5. "Bạn tôi lên đến Đà Lạt cũng than kiếm phòng khó. Phòng trống lẻ tẻ cũng còn, nhưn giá khá cao", chị Trang nói.

 

Ngay cả những điểm vui chơi trong TP HCM, lượng khách cũng đông bất thường. Chỉ trong 3 ngày lễ, công viên văn hóa Suối Tiên đón tới 600.000 lượt khách đến từ các tỉnh lân cận và miền Tây. Các bãi giữ xe chật kín, nhiều dịch vụ gửi xe ăn theo bên ngoài khu vực lấy giá 10.000 một chiếc xe gắn máy. Ở Đầm Sen, lượng khách cũng tăng tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào ngày cao điểm 30/4, lượng khách đổ về đây quá đông khiến nguồn thực thẩm dự trữ không đủ để phục vụ du khách.

 

Chị Bích Huệ ở quận 12, TP HCM không có điều kiện cho con đi du lịch xa nên quyết định đưa các con đi Đầm Sen. Nhưng khi lên tới nơi thì bãi giữ xe đã hết chỗ, trước cổng vào dòng người chen chúc không còn lối đi, cả nhà chị đành lủi thủi quay về.

 

Đại diện các điểm du lịch trong thành phố cũng thừa nhận, lượng khách năm nay quá đông nên các dịch vụ phục vụ cho du khách không được như mong muốn. "Nhiều du khách đã phải bỏ về", một nhân viên tại khu du lịch Đầm Sen cho hay.

 

Kiệt sức sau kỳ nghỉ lễ

 

Say sóng đứ đừ khi đi tàu thủy từ Vũng Tàu ra Côn Đảo, mệt rệu rã trên xe máy vì tắc đường khi trở lại thành phố, sau chuyến du lịch bụi 30/4, chị Ý nằm bê bết suốt hai ngày vẫn không thể dậy nổi.

 

Trước tình trạng "cháy" vé máy bay từ TP HCM đi Côn Đảo dịp nghỉ lễ 30/4, lại sẵn "máu" trải nghiệm du lịch bụi, chị Như Ý - trưởng phòng xuất nhập khẩu một công ty thương mại ở TP HCM, quyết định rủ bạn ba lô xe máy đi ra đảo thăm mộ chị Võ Thị Sáu.

 

Chiều 29/4, chị cùng 5 người bạn nữa lên xe máy vượt hơn 120 km từ TP HCM ra Vũng Tàu. Từ đây cả nhóm lên tàu thủy, dập dờn trên sóng biển mất một đêm mới cập bến Côn Đảo. Tàu chở khoảng 200 khách, cứ liên tục nhồi lên nhồi xuống. Ban đầu, một số khách thích thú trước cảnh đẹp của biển nên lên trên boong tàu để chụp hình, ngắm cảnh. Chỉ một lát sau, thấm say sóng, họ lần lượt kéo hết xuống hầm tàu, khắp nơi vang lên tiếng nôn... đến nỗi thùng rác không còn chỗ chứa.

 

"Các túi nôn bị vứt vương vãi khắp hầm tàu, nhiều người không kịp dùng túi ọc ra cả sàn, chỉ ngửi mùi thôi đã đủ ói rồi chứ không cần bị sóng đánh", chị Ý miêu tả. Sóng đánh mạnh đến nỗi nhiều người nằm trên giường trong buồng tàu phải cột mình vào giường; hoặc bấu chân vào thanh sắt ở dưới giường, còn tay kia nắm chặt đầu giường để khỏi lăn xuống dưới.

 

Ảnh: Đoàn Loan.
Nhiều người vạ vật ở bãi cỏ bên bờ biển Bãi Cháy, Hạ Long, sau hành trình mệt mỏi vì chen lấn, xô đẩy. Ảnh: Đoàn Loan.

 

Anh Thành, trong nhóm của chị Ý góp lời: "Chưa vơi cực khổ trong chuyến tàu bão táp ra Côn Đảo, vì thời gian ở lại đây chỉ có 2 ngày nên chúng tôi tranh thủ đi, thậm chí phải ra nghĩa trang viếng mộ chị Võ Thị Sáu và mộ anh Lê Hồng Phong vào lúc nửa đêm, nên mệt nhoài". Cả nhóm lại bị sóng nhồi một đêm nữa trên chuyến tàu trở về Vũng Tàu, rồi từ đó phải đi xe máy vào Sài Gòn mất 3 tiếng nữa. "Đã vậy dọc đường xe bị hỏng, rồi khách đi nghỉ đổ về TP HCM nhiều quá làm kẹt xe ở xa lộ Hà Nội; lê về được đến nhà, tôi phải nằm 2 ngày không trở dậy để đi làm được", chị Ý cho biết.

 

Theo chị Ý, Côn Đảo rất vui, rất hấp dẫn nhưng chuyến đi quả là hành xác, lấy đi nhiều sức lực. "Bạn có thể trải nghiệm đi tàu một lần cho biết cảm giác say sóng, nhưng chỉ chọn cách du lịch bụi này khi có nhiều thời gian nghỉ, để về nhà nghỉ ngơi đủ hồi phục sức khỏe. Tốt hơn hết nên chọn phương tiện máy bay ra Côn Đảo cho khỏe", chị Ý khuyên.

 

Vừa trở về từ bãi biển Hạ Long, vợ chồng chị Diệu (Hà Đông, Hà Nội) than trời vì kiệt sức. Chị Diệu cho biết, vợ chồng chị mới cưới được 5 tháng, nhân dịp Carnaval Hạ Long, hai đứa rủ nhau đi Quảng Ninh và quyết định không đặt tour trước mà tự chơi. Chen chúc trên chuyến xe khách được nhồi nhét đến nghẹt thở, tới nơi, họ lại sốc vì giá phòng ở đây quá cao, một phòng nghỉ bình dân cũng lên tới 1-1,5 triệu đồng một đêm cho hai người. Cuối cùng, cặp vợ chồng trẻ quyết định sẽ ở khách sạn "ngàn sao" ngay tại bãi biển cho lãng mạn và tiết kiệm.

 

"Lãng mạn chẳng thấy đâu, cả ngày hôm sau bọn mình cứ vạ vật ở các điểm tham quan bởi cảm giác mệt mỏi sau một đêm mất ngủ và cảnh người người chen nhau, xô lấn. Hơn nữa, dù đã tiết kiệm đến mức tối đa, nhưng khi về đến nhà hai vợ chồng đều sạch ví, vì mọi thứ đều quá đắt đỏ", chị Diệu kể lại. Đã vậy, chuyến xe về cũng vô cùng gian nan bởi cảnh chen lấn, xô đẩy còn kinh khủng hơn lượt đi. Vì quá mệt mỏi mấy ngày trước, chị Diệu say xe và nôn thốc nôn tháo suốt hành trình. Sáng 3/5, chị phải xin nghỉ ốm vì không thể ngóc đầu dậy được.

 

Cũng như Diệu, sau chuyến đi Sa Pa mệt phờ, Mai Lan cùng nhóm bạn học cùng Cao đẳng Thương mại thề sẽ không đi chơi vào những dịp lễ thế này nữa.

 

Cô gái kể lại, vì không đặt được vé tàu, cả nhóm cô bắt xe khách lên Lào Cai vào trưa 30/4. "May mà bọn mình toàn đứa khỏe nên còn cố chen mà lên xe được", Lan nói. Lên tới thành phố Lao Cai vào buổi chiều, cả đoàn nghỉ tạm chờ đợi để sáng hôm sau lên đường tới Sa Pa. Thế nhưng, sáng 1/5, cả đoạn đường dài hơn 5 km tắc không thể dịch chuyển được khiến nhóm của Mai Lan phải quay trở lại thành phố và đến buổi chiều mới lên được xứ sở mây mù.

 

"Nếu mệt mà vui thì còn đỡ, đằng này, chẳng có gì thú vị vì lên miền núi mà toàn thấy người Kinh chen nhau", Lan kể.

 

Năm nay, đợt lễ 30/4 -1/5, nhiều người được nghỉ tới 3-4 ngày nên đã chọn đến các điểm đi chơi xa, dù không ít người từng trải nghiệm cảnh chen lấn, xô đẩy trên các chuyến xe cũng như việc bị "chặt chém" tiền xe cộ, ăn uống, nhà nghỉ... Cũng có một số gia đình, dù đã chọn kế sách nghỉ ngơi tại gia hay về quê an dưỡng nhưng vẫn không tránh được chuyện "hành xác"

 

Rút kinh nghiệm các năm trước, đi chơi trong các ngày lễ vừa đông, vừa tốn kém đợt 30/4 năm nay, chị Xuân (Từ Liêm, Hà Nội) quyết định cùng chồng và con về quê ở Nam Định thăm ông bà nội.

 

Ngày 30/4, cả nhà chị kéo nhau ra bến xe nhưng xe nào cũng quá đông, không thể chen chân lên được. Cuối cùng, họ lục tục kéo nhau về và trưa hôm sau cố gắng mua được vé tàu vớt. Về đến nhà vào 3 giờ chiều 1/5, chưa kịp nghỉ ngơi, vì phải trở về Hà Nội kịp đi làm vào sáng 3/5, nên chị Xuân lại lục tục chuẩn bị đồ đạc để khởi hành ngay sáng hôm sau, lần này là bằng xe máy với cậu em.

 

Thế nhưng, chặng đường của họ cũng đầy gian nan. Trời mưa, đường đông, xe tải, xe khách nối đuôi nhau, còi xe inh ỏi, thỉnh thoảng lại bị các xe khách tạt đầu bắn nước khiến chị và cậu em ướt hết. Cứ thế, lên đường từ buổi sáng, nhưng đến đầu giờ chiều chị mới về được đến nhà trong tình trạng đau đầu, mệt lả. Ngủ vài tiếng mê mệt, sáng nay đi làm chị vẫn thấy hoa mắt, chóng mặt. "Mang tiếng là được nghỉ 3 hôm mà thành ra không có ngày nghỉ nào thực sự cả", chị tâm sự.

 

Còn gia đình anh Hải (Ba Đình, Hà Nội) dịp này bỗng trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho các đoàn bà con họ hàng ở quê lên chơi. Mấy năm gần đây, anh Hải thường chọn kế nghỉ ngơi ở nhà trong những dịp lễ, Tết để tránh cảnh chen lấn, đông đúc. Năm nay cũng vậy. Thế nhưng, họ hàng nhà anh ở quê bỗng ùn ùn kéo lên Hà Nội với lý do: "Cả năm mới có dịp lễ các cô chú được nghỉ dài ngày, chúng tôi lên chơi, nhờ cô chú đưa đi thăm bảo tàng, lăng bác, vườn thú cho vui". Và thế là, cứ hết đoàn nọ đến đoàn kia kéo đến, anh chị vừa lấy xe đưa đi chơi, vừa phải lo ăn uống. "Thôi, sang năm nhà mình sẽ đổi phương án khác: về quê", anh Hải bàn với vợ sau mấy ngày mệt lả vì phục vụ.

 

"Có quê ở gần về nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành, liên hoan với anh chị em là nhất, tội gì phải chen nhau ở các khu du lịch, cảnh không thấy, chỉ thấy người", anh Tùng, nhân viên marketing một công ty máy tính ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm. Anh cho biết, quê vợ anh ở ngay Hà Tây cũ, chỉ cách nhà anh hơn 40 km - là nơi lý tưởng để về thăm thú mỗi đợt nghỉ lễ.

 

Để có kỳ nghỉ lễ dài ngày vui, khỏe, chị Hoàng (phố Vĩnh Phúc, Hà Nội) lại chia sẻ kinh nghiệm: Nếu muốn đi chơi dịp này, tốt nhất, nên chọn địa điểm du lịch và thời gian cho hành trình từ ít nhất 2 tháng trước, sau đó, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch phù hợp với kinh tế, nhu cầu của gia đình mình. Và tốt nhất, bạn nên tham khảo kỹ các địa điểm tham quan, và nên đến những nơi ít phổ biến để đỡ phải tốn sức chen lấn.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

 

Hà Vy - Hải Phong - Đoàn Loan - Hải Duyên (vnexpress)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu