Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hoa hậu và... đất

13/05/2010 4 phút đọc Trong vụ này
Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi cuộc thi chung kết Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010 không được tổ chức tại VN
Hoa hậu và... đất
Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi cuộc thi chung kết Hoa hậu Thế giới (HHTG) 2010 không được tổ chức tại VN

Song giờ đây, cảm giác tiếc nuối đã được thay bằng sự bàng hoàng khi những chuyện đằng sau “cuộc thi HHTG chuyển về Tiền Giang” dần hé lộ: Gia đình ông Hoàng Kiều, Việt kiều Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS - đơn vị “môi giới” bất thành cuộc thi HHTG tại VN - đã thâu tóm hầu hết nhà hàng, khách sạn nằm trên các khu đất “vàng” ở Tiền Giang.

 

 

Cuối năm 2008, khi Chính phủ chấp thuận cho tổ chức cuộc thi chung kết HHTG 2010 tại Khánh Hòa, nhà “môi giới” Hoàng Kiều liền trình dự án, xin cấp 700 ha đất và mặt nước thuộc danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang để xây sân khấu, khu resort... phục vụ cuộc thi. Dù cuộc thi dự kiến chỉ diễn ra trong vòng một tháng nhưng ông Hoàng Kiều lại xin cấp quyền sử dụng đất danh thắng quốc gia tới 70 năm! Sự ngã giá “đầy ắp đất” này đã bị dư luận phản đối nên không được cơ quan chức năng đồng ý.


Kế hoạch gom đất “vàng” ở Khánh Hòa bất thành, tháng 10-2009, RAAS lại có công văn gửi Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đề nghị xin được chuyển địa điểm tổ chức về TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang với lý do không có nhà tài trợ cung ứng những điều kiện để tổ chức đêm chung kết tại Nha Trang.

Dù chưa có ý kiến đồng ý từ Chính phủ nhưng ông Hoàng Kiều đã cho đổ quân về khu du lịch sinh thái Thới Sơn - TP Mỹ Tho. Mọi thứ vẫn còn ngổn ngang nhưng băng rôn đã được cho giăng khắp nơi.

Dù lúc đó khu Thới Sơn đã thuộc về gia đình ông Hoàng Kiều nhưng lấy lý do phục vụ tốt nhất cho cuộc thi, ông ta lại đổ tiền gom thêm 14 ha đất của người dân xung quanh. Thế nhưng, cuộc thi HHTG dự kiến được tổ chức tại đây lại bất thành vì không được Chính phủ đồng ý.

Và rồi, HHTG lặng lẽ rút khỏi VN; gia đình ông Hoàng Kiều tiếp tục là chủ nhân của khu du lịch nhưng lúc này nó đã được mở rộng hơn và giá đất cũng tăng ào ào!


Cù lao Thới Sơn (rộng hơn 1.200 ha) là một trong những điểm du lịch sinh thái ở ĐBSCL. Tỉnh Tiền Giang cũng đã từng có quy hoạch khu du lịch sinh thái rộng 77 ha tại đây để khai thác tiềm năng du lịch. Tuy nhiên, sau khi ông Hoàng Kiều mua thêm đất, hiện nơi đây đang là một đại công trường xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng... Liệu vài năm nữa, hệ sinh thái ở đây có được bảo tồn hay có nguy cơ phá vỡ?


Khu Thới Sơn chỉ là 1 trong 10 nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Tiền Giang hiện đã thuộc sự quản lý của ông Hoàng Kiều sau khi gia đình ông mua đứt Công ty CP Du lịch Tiền Giang.

Phải chăng, kế hoạch “gom” tài sản công và việc tổ chức thi HHTG  “hụt” nằm trong lộ trình đã được vạch sẵn từ trước? Trong lộ trình đó, ông Hoàng Kiều đã nhận được sự “hỗ trợ” tích cực từ phía lãnh đạo địa phương khi mua được khối tài sản công lớn với giá rẻ - rẻ cả trong tiền thuê đất.

 

Trong vụ này, gia đình ông Hoàng Kiều đã trúng đậm.

 

Lê Cường (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu