Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Rủ nhau trốn nóng

15/05/2010 7 phút đọc Tin - ảnh: Ng.Thạnh Quang Nhật - Phước Trịnh
Nắng nóng cộng thêm cúp điện luân phiên nên người dân miền Trung phải tìm đến công viên, bờ hồ, siêu thị, nhà
Rủ nhau trốn nóng
Nắng nóng cộng thêm cúp điện luân phiên nên người dân miền Trung phải tìm đến công viên, bờ hồ, siêu thị, nhà sách... để trốn nóng.
 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhiệt độ ở vùng đồng bằng Thừa Thiên – Huế trong hai ngày 14 và 15-5 là từ 26-370C, đặc biệt huyện miền núi Nam Đông nhiệt độ trên 390C, nắng nóng gay gắt.


Công viên, bờ hồ là số một


Tại TP Huế, từ 9 giờ ngày 15-5, trời đã trở nên oi bức lại bị cúp điện luân phiên nên nhiều người đổ xô tới các công viên, bờ hồ... hóng mát. Tại Công viên Phu Văn Lâu ở bờ Bắc sông Hương, hàng trăm người dân đã mắc võng, trải chiếu ở bãi cỏ, nhiều người đến muộn không có chỗ đành bỏ đi nơi khác.


Bà Trần Thị Liên (62 tuổi) cùng chồng là ông Lê Sang (64 tuổi), ngụ đường Mai Thúc Loan (TP Huế), mang theo võng, chiếu, nước uống và một số đồ ăn nhanh đến công viên trốn nóng. Bà Liên trải chiếu ở một vị trí mát mẻ trên bãi cỏ để vừa hóng mát vừa đọc báo.

Còn ông Sang thì mắc võng sát mép sông Hương và “đánh” một giấc ngon lành. “Khoảng 9 giờ là vợ chồng tôi chở nhau qua đây rồi, tới 22 giờ mới về, vợ chồng gói đồ ăn theo để ăn trưa và tối ở đây luôn”- bà Liên cho biết.


Công viên là nơi trốn nóng số một của người dân Huế. Ảnh: QUANG NHẬT


Cách đó khoảng 20 m, hàng trăm chiếc võng được mắc chằng chịt. Ông Ngô Văn Chung (74 tuổi, nhà trên đường Trần Huy Liệu, TP Huế) sau khi chọn được chỗ mắc võng, nói: “Ở đây không đến sớm thì không có chỗ đâu. Thời tiết nắng nóng, oi bức, cộng thêm việc mất điện nên ai cũng đổ xô ra công viên”. Ông Chung cho biết ngày nào ông cũng mang theo một ít nước uống, đồ ăn ra công viên trốn nóng đến tối mịt mới về nhà.


Các siêu thị Thuận Thành, BigC Huế, nhà sách Phú Xuân... cũng trở thành nơi trốn nóng của hàng trăm học sinh, sinh viên vào buổi trưa và chiều. Sinh viên Nguyễn Thị Thơm (Trường ĐH Nghệ thuật Huế) cho biết phải thường xuyên ở nhà sách Phú Xuân vì nhà trọ bị cúp điện. “Tới đây vừa được đọc sách lại vừa trốn được nóng”- Thơm cười nói.


Người dân Quảng Nam kéo nhau ra biển để giải nhiệt. Ảnh: Phước Trịnh


Thời tiết nắng nóng cũng khiến cho người dân lao động thêm phần vất vả. Anh Nguyễn Hữu Duy (32 tuổi, trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), hành nghề xích lô ở chợ An Cựu (TP Huế), cho biết cứ 15-30 phút anh phải ghé vào tiệm nước ven đường để uống trà đá giải nhiệt, tính ra mỗi ngày anh tốn khoảng 5.000 đồng tiền nước.


Xuống biển giải nhiệt


Liên tục cả tuần qua, nhiều địa phương ở Quảng Nam cũng bị “nung” ở mức 36-370C, trong khi điện thì cúp luân phiên. Không còn cách nào khác, người dân phải kéo nhau ra các bãi biển du lịch và bãi tắm như: Cửa Đại (TP Hội An), biển Rạn (huyện Núi Thành), Hà My (huyện Điện Bàn)... để trốn nóng.


Chị Nguyễn Thị Hòa (trú tại khu vực Vườn Cừa, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cho biết: “Mấy bữa nay, bữa nào gia đình tôi cũng xuống biển để giải nhiệt. Điện thì cúp liên miên, trời thì oi bức không chịu nổi”. Các bãi giữ xe nơi đây không còn chỗ trống, các hàng quán cũng ăn nên làm ra.

Ông Lê Thanh Tứ, chủ quán ăn tại bãi tắm Tam Thanh, cho biết lượng khách đi biển những ngày qua tăng gấp 3 lần so với ngày thường. “Mỗi ngày có hàng trăm gia đình dắt nhau xuống biển từ sáng sớm đến tối mịt mới về” - ông Tứ nói.


Các hồ đập, khe suối ở Quảng Nam cũng là nơi trốn nóng lý tưởng cho hàng ngàn người trong thời điểm thời tiết khắc nghiệt như hiện nay. Khu du lịch hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh); các điểm du lịch Khe Tân, suối Mơ, khe Lim (huyện Đại Lộc), hố Giang Thơm (huyện Núi Thành)... cũng quá tải do lượng khách tăng đột biến.

 

Mặt hàng điện lạnh và quạt cháy” hàng

Vì nhu cầu giải nhiệt nên trong những ngày qua, người dân thi nhau sắm các mặt hàng điện lạnh như máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh và quạt điện.


Chủ cửa hàng điện lạnh Hồng Lợi (TP Huế) cho biết mỗi ngày tiêu thụ được khoảng 40 cái tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ, còn quạt thì trên 20 cái/ngày, đặc biệt là các loại quạt sạc.

Theo bà Đặng Thiên Nga, quản lý cửa hàng điện lạnh số 267 Trần Hưng Đạo (TP Huế), những ngày tới sức mua của người dân còn tăng cao.

Hồ bơi, công viên đông khách

Chưa bao giờ người dân TPHCM “chịu trận” với cái nắng nóng như thiêu đốt kéo dài mấy tháng qua. Sự tác động của thời tiết cũng khiến sinh hoạt người dân chốn thành thị đảo lộn.


Hôm qua, 15-5, tại một số khu vực nội thành xuất hiện cơn mưa rào giữa trưa nhưng không đủ xoa dịu cái nóng như thiêu đốt. Ghi nhận vào ngày nghỉ cuối tuần tại các điểm vui chơi, công viên, hồ bơi ở các quận 3, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Bình..., lượng người đến đây rất đông để trốn nóng.

Tương tự, tại các siêu thị và quán cà phê máy lạnh, lượng người cũng tăng đột biến.

Nhiều người thuê nhà tại khu nhà trọ ở phường 22, quận Bình Thạnh - TPHCM phải “bấm bụng” lắp máy điều hòa nhiệt độ

Một chủ quán cà phê cho biết khách đến quán mục đích chính không phải để uống cà phê mà là để trốn nóng. “Họ đến đây chủ yếu để... “ngồi thiền” - người chủ quán nói.


Ngoài đường, tại những ngã tư đèn xanh đèn đỏ rất dễ bắt gặp hình ảnh người dân tranh thủ trốn nóng dưới những bóng mát, dù dừng xe lấn vạch giao thông.


Khốn khổ nhất là những người lao động nhập cư đang ở nhà thuê. Nhiều người do có con nhỏ nên phải “bấm bụng” bắt máy điều hòa nhiệt độ với giá từ 2 triệu - 4,5 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nhạn (chủ nhà trọ ở phường 22, quận Bình Thạnh) cho biết những ngày qua, dãy nhà trọ của bà có 10 phòng thì phân nửa đã bắt máy điều hòa nhiệt độ.

Tin - ảnh: Ng.Thạnh

 
Quang Nhật - Phước Trịnh (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu